1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nhân chuyện về TTHG. Hôm trước TTHG về VP, cô ra vẫy bố già chạy xe ôm.
    - Bác có đi xe không ạ?
    - Cái gì cơ. Có gì che không á? cô hỏi gì lạ thế, cô che cái gì?
    - Bố có đi xe không, cho con về Lương Khánh Thiện.
    - Hả, cô hỏi con gì thánh thiện là sao?
    - Rõ chán ông già. Điếc à...
    - ơ hay cô này, cô có cái gì mà để tôi phải liếc.
    - Thôi không lằng nhằng. Thế bố có chở con không nào, bao nhiêu?
    - Xin lỗi, cô hỏi nhầm rồi. Tôi không thích phở, không có lông mao, và cũng không bao tiêu cái gì hết.
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sun, Phong và ku Vanyeuminhem đang đi dạo trong làng những người thích đùa, bỗng nhiên họ nhìn thấy một cái hang.
    "woo woo...." Sun hét lớn vào cái hang. Và rôì im lặng ghé sát tai nghe tiếng vọng từ trong hang : "woo woo...". Ngay lập tức sau đó anh chàng cởi bỏ quần áo chạy một mạch vào trong hang tăm tối.
    Quá ngạc nhiên, nhóc Vanyeuminhem hỏi:
    "Anh ta bị điên hay sao ấy?"
    Phong lúc này mỉm cười:
    "Chú mới vào chưa biết thôi, bây giờ đang là mùa dating. Vào mùa này, người trong box sẽ chạy tới cái hang, hét những tiếng như chú vừa nghe thấy. Nếu có tiếng đáp lại điều đó có nghĩa là có một cô gái đang ở đó chờ chú.
    Vừa lúc đó, họ cùng nhìn thấy một cái hang. Phong nhanh chân chạy lại trước. "Woo woo..." anh chàng lên tiếng. Và cũng có một tiếng từ sâu bên trong hang đáp lại. Phongliền trút chạy bổ vào hang.
    Còn một mình Vanyeuminhem.
    "bố khỉ sao mà phải chạy nhanh thế nhỉ?"
    Anh chàng một mình dạo quanh quả đồi. Cuối cùng cũng kiếm được một cái hang khá to.
    "Woo woo..." Vanyeuminh em hét lớn vào hang
    Một lúc sau, có một chuỗi tiếng woo rất to vang lại.Ái chà, hang vừa to vừa đẹp. hét lại còn to nữa, chắc cô nàng trong đó phải VĨ ĐẠI lắm. Chằng Vanyeuminhem hăm hở cởi xiêm y, cũng chạy rất nhanh vào hang tối.
    Ngày hôm sau trên bảng tin của làng xuất hiện dòng tít:
    Nạn nhân chết hồi 15h ngày ... do bị tàu hoả cán, hoàn toàn nguyên sơ.
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sun, Phong và ku Vanyeuminhem đang đi dạo trong làng những người thích đùa, bỗng nhiên họ nhìn thấy một cái hang.
    "woo woo...." Sun hét lớn vào cái hang. Và rôì im lặng ghé sát tai nghe tiếng vọng từ trong hang : "woo woo...". Ngay lập tức sau đó anh chàng cởi bỏ quần áo chạy một mạch vào trong hang tăm tối.
    Quá ngạc nhiên, nhóc Vanyeuminhem hỏi:
    "Anh ta bị điên hay sao ấy?"
    Phong lúc này mỉm cười:
    "Chú mới vào chưa biết thôi, bây giờ đang là mùa dating. Vào mùa này, người trong box sẽ chạy tới cái hang, hét những tiếng như chú vừa nghe thấy. Nếu có tiếng đáp lại điều đó có nghĩa là có một cô gái đang ở đó chờ chú.
    Vừa lúc đó, họ cùng nhìn thấy một cái hang. Phong nhanh chân chạy lại trước. "Woo woo..." anh chàng lên tiếng. Và cũng có một tiếng từ sâu bên trong hang đáp lại. Phongliền trút chạy bổ vào hang.
    Còn một mình Vanyeuminhem.
    "bố khỉ sao mà phải chạy nhanh thế nhỉ?"
    Anh chàng một mình dạo quanh quả đồi. Cuối cùng cũng kiếm được một cái hang khá to.
    "Woo woo..." Vanyeuminh em hét lớn vào hang
    Một lúc sau, có một chuỗi tiếng woo rất to vang lại.Ái chà, hang vừa to vừa đẹp. hét lại còn to nữa, chắc cô nàng trong đó phải VĨ ĐẠI lắm. Chằng Vanyeuminhem hăm hở cởi xiêm y, cũng chạy rất nhanh vào hang tối.
    Ngày hôm sau trên bảng tin của làng xuất hiện dòng tít:
    Nạn nhân chết hồi 15h ngày ... do bị tàu hoả cán, hoàn toàn nguyên sơ.
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cái tên topic cho hoàn thiện, bác nào thấy không được thì sửa lại đi nhé!
    Trường hợp X:
    Đời này nghĩ nhiều khi cũng lắm cái hay, lắm khi đơn giản mà vô cùng rắc rối, nhiều khi bề ngoài cực kỳ dễ hiểu mà lại cứ rồi tung rối xoè lên. Ví như cái chuyện X mơ màng một tối nào đó. Hắn dòm trộm qua cửa sổ,..rồi hắn mơ màng, rồi hắn lên cơ quan, lô gin vào mấy trang oép ngựa chiến, có các thông tin về chăn nuôi heo lấy thịt, rồi hắn tham ô của cơ quan có một gang tay giấy , rồi đêm đến, hắn buộc ná cao su bắn từng trang giấy vào phòng người ấy, rồi thích thú ngồi nghe tiếng ô a, hay nhiều khi chỉ là sự im lặng đáng sợ.......Rồi tối hôm đó ... thế đấy .. người ấy đập cửa thình thình, đập như cách người ta vẫn báo tin vỡ đê cháy chợ giặc cướp, rồi chẳng nói chẳng rằng sồng sộc vào phòng ngủ của hắn. Hắn thì đang trần trùng trục ở trên giường. Hắn đang đọc cuốn sách về sông Mê bến Lú gì đó. Và cô ta ra lệnh cho hắn, mà cũng lạ, vì lệnh ban tới đâu là hắn làm theo đến đấy, răm rắp, háo hức, phục tùng như là bị thôi miên, rồi hắn còn gợi ý cách ra lệnh, chỗ cần ra lệnh... Chả còn hiểu mô tê ra sao nữa giời ạ.
    Rồi từ đó, cứ mỗi chiều, X lại ra ngồi ở cái mỏm bê tông trước cổng nhà để sống những giờ phút thần tiên, trong tưởng tượng, với nữ nhân hàng xóm. Hắn chả còn nhỏ, người tình trong mộng lại cũng đủ lớn để không phải dựa cột. Hắn sẽ dạy cho người yêu học kế toán hay lập phiếu. Hai người sẽ sống chung với nhau ở nhà ? cô ấy, âu yếm nhau như một con cún âu yếm một con mèo, đùa nhau và chơi với nhau đủ mọi trò người lớn. Đến một buổi chiều đi làm về, hắn thu lu ngồi trên mỏm bê tông, mặt ngơ ngẩn, rồi khi cô ấy đi sốp pinh về, hắn lại buộc ná cao su bắn vào cô ấy một bài thơ:
    ?o Hôm nọ em trốn học
    Khiến cho anh bất bình
    Khẽ đá em một cước
    Vào khuôn mặt yêu tinh?​
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 24/06/2004
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cái tên topic cho hoàn thiện, bác nào thấy không được thì sửa lại đi nhé!
    Trường hợp X:
    Đời này nghĩ nhiều khi cũng lắm cái hay, lắm khi đơn giản mà vô cùng rắc rối, nhiều khi bề ngoài cực kỳ dễ hiểu mà lại cứ rồi tung rối xoè lên. Ví như cái chuyện X mơ màng một tối nào đó. Hắn dòm trộm qua cửa sổ,..rồi hắn mơ màng, rồi hắn lên cơ quan, lô gin vào mấy trang oép ngựa chiến, có các thông tin về chăn nuôi heo lấy thịt, rồi hắn tham ô của cơ quan có một gang tay giấy , rồi đêm đến, hắn buộc ná cao su bắn từng trang giấy vào phòng người ấy, rồi thích thú ngồi nghe tiếng ô a, hay nhiều khi chỉ là sự im lặng đáng sợ.......Rồi tối hôm đó ... thế đấy .. người ấy đập cửa thình thình, đập như cách người ta vẫn báo tin vỡ đê cháy chợ giặc cướp, rồi chẳng nói chẳng rằng sồng sộc vào phòng ngủ của hắn. Hắn thì đang trần trùng trục ở trên giường. Hắn đang đọc cuốn sách về sông Mê bến Lú gì đó. Và cô ta ra lệnh cho hắn, mà cũng lạ, vì lệnh ban tới đâu là hắn làm theo đến đấy, răm rắp, háo hức, phục tùng như là bị thôi miên, rồi hắn còn gợi ý cách ra lệnh, chỗ cần ra lệnh... Chả còn hiểu mô tê ra sao nữa giời ạ.
    Rồi từ đó, cứ mỗi chiều, X lại ra ngồi ở cái mỏm bê tông trước cổng nhà để sống những giờ phút thần tiên, trong tưởng tượng, với nữ nhân hàng xóm. Hắn chả còn nhỏ, người tình trong mộng lại cũng đủ lớn để không phải dựa cột. Hắn sẽ dạy cho người yêu học kế toán hay lập phiếu. Hai người sẽ sống chung với nhau ở nhà ? cô ấy, âu yếm nhau như một con cún âu yếm một con mèo, đùa nhau và chơi với nhau đủ mọi trò người lớn. Đến một buổi chiều đi làm về, hắn thu lu ngồi trên mỏm bê tông, mặt ngơ ngẩn, rồi khi cô ấy đi sốp pinh về, hắn lại buộc ná cao su bắn vào cô ấy một bài thơ:
    ?o Hôm nọ em trốn học
    Khiến cho anh bất bình
    Khẽ đá em một cước
    Vào khuôn mặt yêu tinh?​
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 24/06/2004
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tiếp tục!
    - Căn cứ cuộc họp bất thường Ban lãnh đạo Ngân hàng NTVN.
    - Căn cứ vào quy chế chung và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
    Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 06 năm 2004
    Quyết định xử lý kỷ luật
    Ngày 18 tháng 06 năm 2004, Ban giám đốc NHNTVN đã triệu tập cuộc họp bất thường với thành phần mở rộng, có đại diện của Bộ khoa học công nghệ, đại diện Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, UB thanh thiếu niên nhi đồng, Hội ứng dụng toán xác suất thống kê trong những lá bài, để làm rõ nội dung bài viết của nhân viên Y, công tác tại phòng Counter-strike, ngân hàng NTVN, về đồng chí Zs (gọi tắt là Z). Ban giám đốc Ngân hàng NTVN rất lấy làm phẫn nộ về bài viết của nhân viên Y. Căn cứ vào những thông tin thu thập được về đồng chí Z, Ban giám đốc có đánh giá như sau:
    - Đồng chí Z được dư luận quần chúng đánh giá là một cán bộ sống mực thước, thanh liêm, hết lòng vì thế hệ trẻ và chị em phụ nữ, phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp nhân bản lưỡng tính. Mặc dù cơ quan nơi đồng chí đang công tác có đề nghị đồng chí ngồi tại bàn làm việc 8 giờ vàng ngọc, nhưng đồng chí kiên quyết từ chối, luôn luôn đi muộn về sớm, luôn đòi hỏi phải đi sâu sát thực tế chứ không chấp nhận tác phong quan liêu. Trong giờ làm việc đồng chí luôn có mặt tại những điểm nóng như các quán cà phê, quán bia rượu, cắt tóc gội đầu, sới tá lả hay karaoke cả ôm và không ôm để tìm hiểu thực tế cuộc sống cũng như những mặt trái của cơ chế thị trường. Đồng chí là một tấm gương sáng về thái độ làm việc cầu thị, phong cách sống cần kiệm liêm chính. Bản thân đồng chí Z là người đã phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo hiện nay của ngân hàng NT, nhưng khi công việc hoàn thành, đồng chí không hề đòi hỏi một chút gì cho bản thân mà luôn yêu cầu ban giám đốc ngân hàng phải cống hiến hết mình cho công việc chung, phải lấy tập thể làm đối trọng.
    Sau khi xem xét bài viết của nhân viên Y, Ban giám đốc có ý kiến như sau:
    - Những đánh giá của nhân viên Y hoàn toàn mang tính cá nhân,biểu hiện quan điểm lệch lạc trong đánh giá con người, sự việc. Không đại diện cho ý chí của tập thể cán bộ công nhân viên trong cơ quan, hay rộng hơn là toàn thể những người có lương tri yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Bài phản ánh của nhân viên Y về đồng chí Z biểu hiện sự non kém trong nhận thức, lý luận. Không vững vàng trong bản lĩnh chính trị, bộc lộ tư tưởng hữu khuynh, cá nhân chủ nghĩa, xa rời tư duy biện chứng trong việc tiếp cận vấn đề. Bản thân Y là một nhân viên có những biểu hiện tha hoá trong lối sống, thiếu tích cực trong công tác, không phấn đấu trau dồi nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và tu dưỡng đạo đức. Mặc dù đã được đồng chí Z tận tình dìu dắt, chỉ bảo nhắc nhở, nhưng Y không hề có ý thức cải tạo, phấn đấu sửa mình hay học hỏi. Nhân viên Y đã bóp méo và xuyên tạc trắng trợn một sự thật hiển nhiên, gây tổn hại nghiêm trọng uy tín của một cán bộ lãnh đạo gương mẫu.
    Từ những lý do đó, Ban giám đốc Ngân hàng NTVN quyết định:
    - Buộc nhân viên Y, phòng Counter-strike , ngân hàng NTVN, phải công khai xin lỗi đồng chí Sun trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chấp nhận thua đồng chí Z 30 lần khi bắn bài Death-match và vote trả nợ cho đồng chí Z 10x5* vụ cá cược Euro. Trích 03 tháng lương và thưởng mời đồng chí Z đi cọ sát thực tế quần chúng để tìm hiểu cái "mông" mênh của đời sống xã hội.
    - Điều nhân viên Y sang lao động công ích 02 tuần, phục vụ trà nước, điếu đóm, chia bài cho khu vực làm việc của đồng chí Z.
    - Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
    Ngân hàng NTVN
    Tổng giám đốc
    Thật Tuyệt Vời
    (Đã ký nhưng quên đóng dấu)
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 24/06/2004
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tiếp tục!
    - Căn cứ cuộc họp bất thường Ban lãnh đạo Ngân hàng NTVN.
    - Căn cứ vào quy chế chung và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
    Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 06 năm 2004
    Quyết định xử lý kỷ luật
    Ngày 18 tháng 06 năm 2004, Ban giám đốc NHNTVN đã triệu tập cuộc họp bất thường với thành phần mở rộng, có đại diện của Bộ khoa học công nghệ, đại diện Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, UB thanh thiếu niên nhi đồng, Hội ứng dụng toán xác suất thống kê trong những lá bài, để làm rõ nội dung bài viết của nhân viên Y, công tác tại phòng Counter-strike, ngân hàng NTVN, về đồng chí Zs (gọi tắt là Z). Ban giám đốc Ngân hàng NTVN rất lấy làm phẫn nộ về bài viết của nhân viên Y. Căn cứ vào những thông tin thu thập được về đồng chí Z, Ban giám đốc có đánh giá như sau:
    - Đồng chí Z được dư luận quần chúng đánh giá là một cán bộ sống mực thước, thanh liêm, hết lòng vì thế hệ trẻ và chị em phụ nữ, phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp nhân bản lưỡng tính. Mặc dù cơ quan nơi đồng chí đang công tác có đề nghị đồng chí ngồi tại bàn làm việc 8 giờ vàng ngọc, nhưng đồng chí kiên quyết từ chối, luôn luôn đi muộn về sớm, luôn đòi hỏi phải đi sâu sát thực tế chứ không chấp nhận tác phong quan liêu. Trong giờ làm việc đồng chí luôn có mặt tại những điểm nóng như các quán cà phê, quán bia rượu, cắt tóc gội đầu, sới tá lả hay karaoke cả ôm và không ôm để tìm hiểu thực tế cuộc sống cũng như những mặt trái của cơ chế thị trường. Đồng chí là một tấm gương sáng về thái độ làm việc cầu thị, phong cách sống cần kiệm liêm chính. Bản thân đồng chí Z là người đã phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo hiện nay của ngân hàng NT, nhưng khi công việc hoàn thành, đồng chí không hề đòi hỏi một chút gì cho bản thân mà luôn yêu cầu ban giám đốc ngân hàng phải cống hiến hết mình cho công việc chung, phải lấy tập thể làm đối trọng.
    Sau khi xem xét bài viết của nhân viên Y, Ban giám đốc có ý kiến như sau:
    - Những đánh giá của nhân viên Y hoàn toàn mang tính cá nhân,biểu hiện quan điểm lệch lạc trong đánh giá con người, sự việc. Không đại diện cho ý chí của tập thể cán bộ công nhân viên trong cơ quan, hay rộng hơn là toàn thể những người có lương tri yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Bài phản ánh của nhân viên Y về đồng chí Z biểu hiện sự non kém trong nhận thức, lý luận. Không vững vàng trong bản lĩnh chính trị, bộc lộ tư tưởng hữu khuynh, cá nhân chủ nghĩa, xa rời tư duy biện chứng trong việc tiếp cận vấn đề. Bản thân Y là một nhân viên có những biểu hiện tha hoá trong lối sống, thiếu tích cực trong công tác, không phấn đấu trau dồi nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và tu dưỡng đạo đức. Mặc dù đã được đồng chí Z tận tình dìu dắt, chỉ bảo nhắc nhở, nhưng Y không hề có ý thức cải tạo, phấn đấu sửa mình hay học hỏi. Nhân viên Y đã bóp méo và xuyên tạc trắng trợn một sự thật hiển nhiên, gây tổn hại nghiêm trọng uy tín của một cán bộ lãnh đạo gương mẫu.
    Từ những lý do đó, Ban giám đốc Ngân hàng NTVN quyết định:
    - Buộc nhân viên Y, phòng Counter-strike , ngân hàng NTVN, phải công khai xin lỗi đồng chí Sun trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chấp nhận thua đồng chí Z 30 lần khi bắn bài Death-match và vote trả nợ cho đồng chí Z 10x5* vụ cá cược Euro. Trích 03 tháng lương và thưởng mời đồng chí Z đi cọ sát thực tế quần chúng để tìm hiểu cái "mông" mênh của đời sống xã hội.
    - Điều nhân viên Y sang lao động công ích 02 tuần, phục vụ trà nước, điếu đóm, chia bài cho khu vực làm việc của đồng chí Z.
    - Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
    Ngân hàng NTVN
    Tổng giám đốc
    Thật Tuyệt Vời
    (Đã ký nhưng quên đóng dấu)
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 24/06/2004
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chuyện gì cũng được nhưng xin đừng bêu xấu tôi với Triệu Thanh Hải yêu dấu của tôi là được!
    Tiếp, kỳ 3, truyện về cô gái A:
    Một cô gái tên A có việc đột xuất phải đi qua nghĩa địa lúc nửa đêm. Cô nín thở, tim đập thình thịch, cảm giác như có người đang rảo bước phía sau để vồ lấy mình. Chợt cô nhìn thấy ở phía trước một người đàn ông cao lớn đang thong thả bước như cố ý chờ. Mừng quá, cô vượt lên ngang anh ta và nói:
    - Anh gì ơi cho em đi cùng với, em đang sợ quá! Chắc là anh chả sợ ma đâu nhỉ?
    Người đàn ông từ từ quay mặt sang, nhìn cô bằng hai hốc mắt trống hoác, liếm môi và nói:
    - Hồi còn sống, tôi cũng sợ ma như cô.
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 24/06/2004
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chuyện gì cũng được nhưng xin đừng bêu xấu tôi với Triệu Thanh Hải yêu dấu của tôi là được!
    Tiếp, kỳ 3, truyện về cô gái A:
    Một cô gái tên A có việc đột xuất phải đi qua nghĩa địa lúc nửa đêm. Cô nín thở, tim đập thình thịch, cảm giác như có người đang rảo bước phía sau để vồ lấy mình. Chợt cô nhìn thấy ở phía trước một người đàn ông cao lớn đang thong thả bước như cố ý chờ. Mừng quá, cô vượt lên ngang anh ta và nói:
    - Anh gì ơi cho em đi cùng với, em đang sợ quá! Chắc là anh chả sợ ma đâu nhỉ?
    Người đàn ông từ từ quay mặt sang, nhìn cô bằng hai hốc mắt trống hoác, liếm môi và nói:
    - Hồi còn sống, tôi cũng sợ ma như cô.
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 24/06/2004
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chuyện từ trước khi cô A về làm bạn gái B:
    Vĩnh Phúc. Nhà thờ. Một ngày mưa. A xưng tội chiều chúa nhật với cha xứ Gà rừng :
    -Con không thể quay lại nữa rồi, cha ơi ! Con nghiện ngập và hư hỏng ! Nàng nức nở khóc. Rồi con gặp X. Nó rất đẹp trai và kiêu hãnh ! Còn con thì, ôi chao, con già rồi ! Nó được nhiều đàn bà chiều chuộng. Con đau khổ vì nó. Đúng thế, nó muốn lập tức chiếm lĩnh con mà không tốn chút công sức nào, nhưng con không có chịu. Chưa bao giờ con chịu khuất phục, ít nhất trong ngày đầu tiên. Con đã dứt được thằng Y, con bán cái nhẫn 100 cara của nó đi, con bây giờ có nhà, có rượu, có dylan ... Con quỷ kiêu ngạo ấy lui tới thăm con và muốn con tự gieo mình vào hai cánh tay nó. Nó và con cãi nhau ... vì chuyện đấy mà con đâm ra sọm người đi. Câu chuyện kéo dài khá lâu ... Con đã thắng : nó quỳ gối van xin con ... Nhưng vừa chiếm được con thì nó bỏ con luôn ... Thế là con hiểu con đã già rồi ... Ôi, điều đó chẳng dễ chịu gì cho con đâu, cha ơi ! Chẳng dễ chịu gì đâu ! Con yêu nó, con yêu lắm, cái thằng bội bạc ấy ! Còn nó thì cười cợt mỗi lần gặp con ... đồ xỏ lá. Khi đi với thằng T, nó chế nhạo con, con biết, biết hết. Từ đấy con khinh thường đàn ông. Con muốn trả thù và con đã trả thù. Con đầy tội lỗi, cha ơi. Hôm qua con say quá, con đã đi với thằng đầu tiên con bắt gặp nó. Lúc đi, con có mang theo một cái kim ... Ơ, cha sao thế ? Sao cha lại xỉu ??? Cha ơi ...
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 24/06/2004

Chia sẻ trang này