1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chuyện từ trước khi cô A về làm bạn gái B:
    Vĩnh Phúc. Nhà thờ. Một ngày mưa. A xưng tội chiều chúa nhật với cha xứ Gà rừng :
    -Con không thể quay lại nữa rồi, cha ơi ! Con nghiện ngập và hư hỏng ! Nàng nức nở khóc. Rồi con gặp X. Nó rất đẹp trai và kiêu hãnh ! Còn con thì, ôi chao, con già rồi ! Nó được nhiều đàn bà chiều chuộng. Con đau khổ vì nó. Đúng thế, nó muốn lập tức chiếm lĩnh con mà không tốn chút công sức nào, nhưng con không có chịu. Chưa bao giờ con chịu khuất phục, ít nhất trong ngày đầu tiên. Con đã dứt được thằng Y, con bán cái nhẫn 100 cara của nó đi, con bây giờ có nhà, có rượu, có dylan ... Con quỷ kiêu ngạo ấy lui tới thăm con và muốn con tự gieo mình vào hai cánh tay nó. Nó và con cãi nhau ... vì chuyện đấy mà con đâm ra sọm người đi. Câu chuyện kéo dài khá lâu ... Con đã thắng : nó quỳ gối van xin con ... Nhưng vừa chiếm được con thì nó bỏ con luôn ... Thế là con hiểu con đã già rồi ... Ôi, điều đó chẳng dễ chịu gì cho con đâu, cha ơi ! Chẳng dễ chịu gì đâu ! Con yêu nó, con yêu lắm, cái thằng bội bạc ấy ! Còn nó thì cười cợt mỗi lần gặp con ... đồ xỏ lá. Khi đi với thằng T, nó chế nhạo con, con biết, biết hết. Từ đấy con khinh thường đàn ông. Con muốn trả thù và con đã trả thù. Con đầy tội lỗi, cha ơi. Hôm qua con say quá, con đã đi với thằng đầu tiên con bắt gặp nó. Lúc đi, con có mang theo một cái kim ... Ơ, cha sao thế ? Sao cha lại xỉu ??? Cha ơi ...
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 24/06/2004
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hic, tội nghiệp bác Sun quá đi, chưa gì mới giở nghề ra là đã bị phát hiện là lừa đảo rồi. BÁc áo nhâm fkhông chứ em không có theo ai cả, chỉ theo ông bà thôi cho nên là vào nhà thờ làm gì, bể mánh rồi bác ơi. SUN ƠI LÀ SUN, VỀ MẸ GỌI
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hic, tội nghiệp bác Sun quá đi, chưa gì mới giở nghề ra là đã bị phát hiện là lừa đảo rồi. BÁc áo nhâm fkhông chứ em không có theo ai cả, chỉ theo ông bà thôi cho nên là vào nhà thờ làm gì, bể mánh rồi bác ơi. SUN ƠI LÀ SUN, VỀ MẸ GỌI
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đấy là quá khứ trước kia của em, anh đâu có biết được, chả lẽ phải thay Cha bằng Ông nội à?
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đấy là quá khứ trước kia của em, anh đâu có biết được, chả lẽ phải thay Cha bằng Ông nội à?
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Dù là quá khứ hiện tại hay trong tương lai thì em cũng chỉ trung thành di theo ttổ tiên nhà em thôi chứ không theo ai đâu bác ạ. thê nên bác lại một lần nữa bể mánh rồi
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Dù là quá khứ hiện tại hay trong tương lai thì em cũng chỉ trung thành di theo ttổ tiên nhà em thôi chứ không theo ai đâu bác ạ. thê nên bác lại một lần nữa bể mánh rồi
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng ra khỏi giường, nhìn qua cửa sổ và nói với vợ:
    - Dường như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đấy.
    - Thế thì sao kia? - Người vợ hỏi.
    - Em vẫn dọa anh rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ bỏ anh để ra đi mà?
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng ra khỏi giường, nhìn qua cửa sổ và nói với vợ:
    - Dường như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đấy.
    - Thế thì sao kia? - Người vợ hỏi.
    - Em vẫn dọa anh rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ bỏ anh để ra đi mà?
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    - Cuối cùng thì vợ mình cũng đã sang Mỹ để luyện thêm về đàn.
    - Chắc cậu phải chi khá nhiều cho chuyến đi của cô ấy?
    - Ồ không, đó là tiền quyên góp tự nguyện từ mấy người hàng xóm.

Chia sẻ trang này