1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là ở đây không có thám tử, hay là hai bác VYME và Sun hợp tác điều tra đi rồi thông báo cho mọi người cùng biết, cho bác khỉ hết ''oai'' đi
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông khi hấp hối hỏi vợ:
    - Em yêu, trước khi chết, anh muốn biết sự thật và sẵn sàng tha thứ cho em. Thằng thứ tư có phải là con anh không?
    - Tất nhiên nó là con anh. Em xin thề!
    Người đàn ông lộ vẻ sung sướng và trút hơi thở cuối cùng. Người vợ vừa vuốt mắt cho chồng vừa thở phào:
    - May là ông ấy không hỏi mình về ba đứa đầu...
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông khi hấp hối hỏi vợ:
    - Em yêu, trước khi chết, anh muốn biết sự thật và sẵn sàng tha thứ cho em. Thằng thứ tư có phải là con anh không?
    - Tất nhiên nó là con anh. Em xin thề!
    Người đàn ông lộ vẻ sung sướng và trút hơi thở cuối cùng. Người vợ vừa vuốt mắt cho chồng vừa thở phào:
    - May là ông ấy không hỏi mình về ba đứa đầu...
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Một chiếc tàu thuỷ trắng chở khách trên biển thì bị đắm giữa đại dương. Số người sống sót chỉ còn 7 người trong đó có 6 người là phụ nữ còn người đàn ông lẻ loi là A. Họ dạt vào một cái đảo hoang. Rồi dần dần họ cũng quen được cuộc sống ở đây và họ sống như 1 gia đình. Sự hài lòng của A trôi qua nhanh chóng thay vào đó là nỗi buồn sầu. Chàng thường đi dọc bở biển nhìn xa xăm phía chân trời với hy vọng ngày nào thấy một cái gì đó. Thế rồi 1 ngày đó đã đến, chàng thấy con thuyển nhỏ lênh đênh giữa đại dương, trên đó có một người đàn ông (tên D ). A vẫy tay loạn xị và từ con thuyền D đã trông thấy. D chèo thuyền vào bờ. A nhẩy cẫng lên vì vui sướng.
    -Này, anh bạn tôi sống ở đây như một vị thánh. Tôi có 6 người đàn bà, mỗi một ngày một cô mới. Chủ nhật là ngày nghỉ. Nào, anh có đổi cho tôi ko?
    D bước lên bờ ngẫm nghĩ một hồi. Bất ngờ anh đẩy chiếc thuyền ra biển và nói:
    -Tôi cần ngày nghỉ để làm gì, hả anh bạn thân mến?
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 24/06/2004
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Một chiếc tàu thuỷ trắng chở khách trên biển thì bị đắm giữa đại dương. Số người sống sót chỉ còn 7 người trong đó có 6 người là phụ nữ còn người đàn ông lẻ loi là A. Họ dạt vào một cái đảo hoang. Rồi dần dần họ cũng quen được cuộc sống ở đây và họ sống như 1 gia đình. Sự hài lòng của A trôi qua nhanh chóng thay vào đó là nỗi buồn sầu. Chàng thường đi dọc bở biển nhìn xa xăm phía chân trời với hy vọng ngày nào thấy một cái gì đó. Thế rồi 1 ngày đó đã đến, chàng thấy con thuyển nhỏ lênh đênh giữa đại dương, trên đó có một người đàn ông (tên D ). A vẫy tay loạn xị và từ con thuyền D đã trông thấy. D chèo thuyền vào bờ. A nhẩy cẫng lên vì vui sướng.
    -Này, anh bạn tôi sống ở đây như một vị thánh. Tôi có 6 người đàn bà, mỗi một ngày một cô mới. Chủ nhật là ngày nghỉ. Nào, anh có đổi cho tôi ko?
    D bước lên bờ ngẫm nghĩ một hồi. Bất ngờ anh đẩy chiếc thuyền ra biển và nói:
    -Tôi cần ngày nghỉ để làm gì, hả anh bạn thân mến?
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 24/06/2004
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    A tảo hôn lấy chồng vào tuổi vị thành niên. Lo lắng cho A vào đêm tân hôn, bà mẹ cẩn thận dạy dỗ, đảm bảo con gái có thể nói được các bước để trở thành đàn bà từ A đến Z. Vẫn chưa thấy yên tâm, A bảo: "Đêm nay, mẹ ở phòng bên cạnh. Có gì thắc mắc con nhớ sang hỏi mẹ".
    Nhập phòng một phút, A sang hỏi mẹ:"Mẹ, anh ấy có mùi lạ lạ. Con thấy thế nào ấy."
    "À, mẹ quên chưa dạy con. Đàn ông ai cũng có mùi thế. Đến khi quen rồi, lâu lâu không gần mùi ấy thì cảm thấy khó ở lắm".
    Vài phút sau, A lại sang hỏi :"Mẹ, anh ấy sao nặng thế. Con thấy khó chịu quá".
    "À, đàn ông ai cũng nặng thế. Bao giờ quen rồi, đêm nào ngủ chỉ ôm mấy cái gối không là y như rằng trằn trọc không ngủ được".
    Một lúc sau, A lại sang hỏi:" Khiếp quá, anh ấy lông lá kinh lên được!".
    "Gớm, sắp được làm đàn bà rồi còn làm bộ! Rồi mày còn nhiều bằng mấy lần nó ấy chứ!".
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 24/06/2004
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    A tảo hôn lấy chồng vào tuổi vị thành niên. Lo lắng cho A vào đêm tân hôn, bà mẹ cẩn thận dạy dỗ, đảm bảo con gái có thể nói được các bước để trở thành đàn bà từ A đến Z. Vẫn chưa thấy yên tâm, A bảo: "Đêm nay, mẹ ở phòng bên cạnh. Có gì thắc mắc con nhớ sang hỏi mẹ".
    Nhập phòng một phút, A sang hỏi mẹ:"Mẹ, anh ấy có mùi lạ lạ. Con thấy thế nào ấy."
    "À, mẹ quên chưa dạy con. Đàn ông ai cũng có mùi thế. Đến khi quen rồi, lâu lâu không gần mùi ấy thì cảm thấy khó ở lắm".
    Vài phút sau, A lại sang hỏi :"Mẹ, anh ấy sao nặng thế. Con thấy khó chịu quá".
    "À, đàn ông ai cũng nặng thế. Bao giờ quen rồi, đêm nào ngủ chỉ ôm mấy cái gối không là y như rằng trằn trọc không ngủ được".
    Một lúc sau, A lại sang hỏi:" Khiếp quá, anh ấy lông lá kinh lên được!".
    "Gớm, sắp được làm đàn bà rồi còn làm bộ! Rồi mày còn nhiều bằng mấy lần nó ấy chứ!".
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 24/06/2004
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Cậu con trai nhỏ A hỏi bố X:
    -Bố ơi tối nay cô bảo mẫu D ngủ "with mi" được không?
    -Không được "with mi" mà "with me".
    -Sao lúc nào cũng là với bố thế?
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 24/06/2004
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Cậu con trai nhỏ A hỏi bố X:
    -Bố ơi tối nay cô bảo mẫu D ngủ "with mi" được không?
    -Không được "with mi" mà "with me".
    -Sao lúc nào cũng là với bố thế?
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 24/06/2004
  10. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Hư thật đấy,cái em này....đẹp trai như thế mà bảo là khỉ à????
    anh đẹp trai nhất box Vp đấy....cũng đúng thôi, bởi vì tớ đã nhìn thấy ai đâu....he...he..he..

Chia sẻ trang này