1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một tay cao bồi lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động. Anh ta tò mò bước vào cabin và nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau: ?oAnh tên là John Bill, cao 1m85, nặng 105 kg. Anh chuẩn bị đi chuyến tàu 8h30?T và anh sắp có hạn lớn".
    Tay cao bồi còn đang kinh ngạc thì một người da đỏ bước đến, ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, John lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:
    "Anh vẫn là John Bill, cao 1m85, nặng 105 kg, nhưng hiện nay anh đã:
    - Lỡ chuyến tàu lúc 8h 30?T
    - Bị mất quần áo cùng ví tiền và khẩu súng ngắn
    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo.
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn ở thánh địa nọ có một con suối thiêng, có thể chữa lành bách bệnh, ba người bạn tật nguyền rủ nhau hành hương tới đó: Một người mù, một người điếc và một người què.
    Khi tới nơi, người mù lau mắt bằng nước suối và reo lên:
    - Tôi nhìn được rồi!
    Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng kêu lên:
    - Tôi lại nghe được rồi!
    Người còn lại vần chiếc xe lăn xuống dòng suối rồi sau đó reo lên:
    - Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn ở thánh địa nọ có một con suối thiêng, có thể chữa lành bách bệnh, ba người bạn tật nguyền rủ nhau hành hương tới đó: Một người mù, một người điếc và một người què.
    Khi tới nơi, người mù lau mắt bằng nước suối và reo lên:
    - Tôi nhìn được rồi!
    Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng kêu lên:
    - Tôi lại nghe được rồi!
    Người còn lại vần chiếc xe lăn xuống dòng suối rồi sau đó reo lên:
    - Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại một khu câu cá. Người chồng thích đi câu vào lúc trời sáng, người vợ chỉ thích đọc sách. Một hôm người chồng đi câu về và muốn chợp mắt một chút. Mặc dù không quen với không khí trên hồ nhưng người vợ vẫn chèo thuyền ra ngoài để hưởng ánh sáng mặt trời.
    Cô ta chèo thuyền ra xa một đoạn sau đó dừng lại và tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, có một anh bảo vệ tiến lại gần. Anh ta dừng ngay bên cạnh thuyền của cô và hỏi:
    - Xin chào quý cô, cô đang làm gì thế?
    - Tôi đang đọc sách. - Người phụ nữ trả lời.
    - Cô đang ở trong khu vực cấm câu cá đấy. - Anh ta nhắc
    - Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không câu cá, tôi chỉ đọc sách thôi mà.
    - Nhưng cô có tất cả các dụng cụ cần thiết cô có thể câu bất cứ lúc nào, tôi phải giữ cô lại và lập biên bản mới được.
    - Nếu anh mà làm vậy tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối ********. - Người phụ nữ nạt lại.
    - Nhưng tôi thậm chí còn chưa đụng vào cô kia mà.
    - Đúng thế, nhưng anh có đầy đủ dụng cụ cần thiết và anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
    Nghe đến đây anh chàng ngán ngẩm, lặng lẽ chuồn êm.
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại một khu câu cá. Người chồng thích đi câu vào lúc trời sáng, người vợ chỉ thích đọc sách. Một hôm người chồng đi câu về và muốn chợp mắt một chút. Mặc dù không quen với không khí trên hồ nhưng người vợ vẫn chèo thuyền ra ngoài để hưởng ánh sáng mặt trời.
    Cô ta chèo thuyền ra xa một đoạn sau đó dừng lại và tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, có một anh bảo vệ tiến lại gần. Anh ta dừng ngay bên cạnh thuyền của cô và hỏi:
    - Xin chào quý cô, cô đang làm gì thế?
    - Tôi đang đọc sách. - Người phụ nữ trả lời.
    - Cô đang ở trong khu vực cấm câu cá đấy. - Anh ta nhắc
    - Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không câu cá, tôi chỉ đọc sách thôi mà.
    - Nhưng cô có tất cả các dụng cụ cần thiết cô có thể câu bất cứ lúc nào, tôi phải giữ cô lại và lập biên bản mới được.
    - Nếu anh mà làm vậy tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối ********. - Người phụ nữ nạt lại.
    - Nhưng tôi thậm chí còn chưa đụng vào cô kia mà.
    - Đúng thế, nhưng anh có đầy đủ dụng cụ cần thiết và anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
    Nghe đến đây anh chàng ngán ngẩm, lặng lẽ chuồn êm.
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày lễ thánh, thị trưởng mở tiệc chiêu đãi các chức sắc và thương gia có máu mặt trong tỉnh, tháp tùng họ là cả một đoàn các quý bà, quý cô, cậu ấm, cô chiêu. Khi tất cả tề tựu đông đủ, thị trưởng đề nghị vị linh mục của nhà thờ thị trấn ra chủ trì buổi lễ.
    Khi tiệc tàn và rượu vơi đi khá nhiều, quan khách bắt đầu bỏ qua các phép tắc lễ nghi và lôi ra đủ thứ chuyện dung tục tầm phào để tán gẫu. Một bà quả phụ có chồng vừa chết là bạo dạn nhất, cứ xoắn lấy ông linh mục, lôi những chuyện "tế nhị" ra để châm chọc và cười hô hố.
    Chờ tới lúc mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người, bà ta lớn tiếng hỏi ông linh mục:
    - Thưa Cha! Nghe nói Cha có thể biết mọi chuyện xảy ra ở bên kia thế giới, xin Cha nói cho em biết, lão chồng em nay đang ở đâu?
    Vị linh mục chậm rãi đáp:
    - Chuyện gì mà ta chả biết. Thế con thử đoán xem, chồng con đang ở đâu?
    - Lão chồng em đang ở địa ngục?
    - Không, không phải.
    - Lão ấy đang ở nơi chuộc tội?
    - Không. Ông ta là người tử tế, suốt đời có làm hại ai đâu.
    - Vậy là lão ấy ở trên thiên đàng?
    - Cũng không phải ở đó.
    - Thưa Cha, Cha lại đùa con rồi. Con hỏi là hỏi thành tâm. Lão chồng con không ở địa ngục, không ở nơi chuộc tội, không ở trên thiên đàng, vậy lão đang ở đâu?
    - Nếu con đã mong mỏi được biết sự thật đến thế, ta cũng thành thật cho con rõ: chồng con đang đứng trước cổng thiên đàng với thánh Pie.
    - Đứng ở cổng thiên đàng? Thế sao lão ấy không vào bên trong?
    - Khốn khổ cho ông ta, trên đầu ông ta mọc đầy sừng nên không đi lọt qua cổng.
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày lễ thánh, thị trưởng mở tiệc chiêu đãi các chức sắc và thương gia có máu mặt trong tỉnh, tháp tùng họ là cả một đoàn các quý bà, quý cô, cậu ấm, cô chiêu. Khi tất cả tề tựu đông đủ, thị trưởng đề nghị vị linh mục của nhà thờ thị trấn ra chủ trì buổi lễ.
    Khi tiệc tàn và rượu vơi đi khá nhiều, quan khách bắt đầu bỏ qua các phép tắc lễ nghi và lôi ra đủ thứ chuyện dung tục tầm phào để tán gẫu. Một bà quả phụ có chồng vừa chết là bạo dạn nhất, cứ xoắn lấy ông linh mục, lôi những chuyện "tế nhị" ra để châm chọc và cười hô hố.
    Chờ tới lúc mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người, bà ta lớn tiếng hỏi ông linh mục:
    - Thưa Cha! Nghe nói Cha có thể biết mọi chuyện xảy ra ở bên kia thế giới, xin Cha nói cho em biết, lão chồng em nay đang ở đâu?
    Vị linh mục chậm rãi đáp:
    - Chuyện gì mà ta chả biết. Thế con thử đoán xem, chồng con đang ở đâu?
    - Lão chồng em đang ở địa ngục?
    - Không, không phải.
    - Lão ấy đang ở nơi chuộc tội?
    - Không. Ông ta là người tử tế, suốt đời có làm hại ai đâu.
    - Vậy là lão ấy ở trên thiên đàng?
    - Cũng không phải ở đó.
    - Thưa Cha, Cha lại đùa con rồi. Con hỏi là hỏi thành tâm. Lão chồng con không ở địa ngục, không ở nơi chuộc tội, không ở trên thiên đàng, vậy lão đang ở đâu?
    - Nếu con đã mong mỏi được biết sự thật đến thế, ta cũng thành thật cho con rõ: chồng con đang đứng trước cổng thiên đàng với thánh Pie.
    - Đứng ở cổng thiên đàng? Thế sao lão ấy không vào bên trong?
    - Khốn khổ cho ông ta, trên đầu ông ta mọc đầy sừng nên không đi lọt qua cổng.
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc bệnh viện tâm thần giới thiệu cơ sở của mình với đoàn thanh tra. Tới một căn phòng, chỉ vào người bệnh nằm trên giường, hai tay ôm chặt con búp bê, ông giải thích.
    - Trước đây anh này yêu một cô gái nhưng bị cô ta bỏ rơi nên phát điên và cứ tưởng con búp bê là người mình yêu.
    Đến một phòng khác, thấy một bệnh nhân bị xích hai tay đang cố gắng đập đầu vào tường, vị giám đốc lắc đầu nói:
    - Còn đây là chồng của cô ta.
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc bệnh viện tâm thần giới thiệu cơ sở của mình với đoàn thanh tra. Tới một căn phòng, chỉ vào người bệnh nằm trên giường, hai tay ôm chặt con búp bê, ông giải thích.
    - Trước đây anh này yêu một cô gái nhưng bị cô ta bỏ rơi nên phát điên và cứ tưởng con búp bê là người mình yêu.
    Đến một phòng khác, thấy một bệnh nhân bị xích hai tay đang cố gắng đập đầu vào tường, vị giám đốc lắc đầu nói:
    - Còn đây là chồng của cô ta.
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Cặp vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. Họ đi khám bệnh và bác sĩ phát hiện, nguyên nhân vô sinh là do người chồng. Thấy anh ta buồn nản, bác sĩ bèn lựa lời an ủi.
    - Anh không nên ưu phiền quá như thế. Ít nhất thì anh vẫn còn một tin vui. - Bác sĩ nói - Đó là chứng vô sinh không di truyền. Do đó, nếu anh có con thì chúng sẽ không mắc phải bệnh này.

Chia sẻ trang này