1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Có thầy kia treo tấm bảng rằng:
    - Đây có bán thuốc làm con gái mê.
    Bữa nọ, tên lính vào mua, thầy không có nhà, người vợ tự ý lấy thuốc ra bán. Người lính giắt thuốc vào lưng rồi ngoắt vợ thầy thuốc vào buồng... rồi đi về.
    Khi chồng về, nghe vợ thuật lại, người chồng giận quá, nói rằng:
    - Ai dạy mày ngủ với người ta?
    Vợ trả lời rằng:
    - Nếu mình không làm như vậy làm sao cho họ biết rằng thuốc mình linh nghiệm?
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lười nói với ông chủ nhà giàu nọ rằng:
    - Tôi một thân một mình, tới xin ở làm bộ hạ ông mà nhờ hột cơm dư, chớ tôi không ăn tiền mướn, song tôi có ba giao kèo. Một là: không biết chèo xuồng; hai là: đi ngược không đặng; ba là: ngó thấy cơm thì thôi. Như ông dùng đặng, tôi xin ở với ông trọn đời.
    Ông bá hộ liền chịu. Nó ở ít lâu, ông sai nó đi chèo ghe, nó nói:
    - Xin ông nhớ lời giao khoản thứ nhất!
    Đến mùa làm ruộng, biểu nó đi cày phụ, nó nói:
    - Xin ông nhớ khoản thứ nhì cho!
    Ông tức mình rình coi nói ăm cơm thế nào, thì thấy nó ngồi ăn hoài không nghỉ, ông đợi mỏi hơi mới bước ra mà hỏi rằng:
    - Mày giao khoản thứ ba: hễ ngó thấy cơm thì thôi mà mày ăn đã mười chén rồi mà mày hãy còn xúc nữa?
    Nó giận để chén cơm xuống há miệng ra cho ông coi rồi hỏi rằng:
    - Ông ngó có thấy cơm chưa mà ông biểu tôi thôi?
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lười nói với ông chủ nhà giàu nọ rằng:
    - Tôi một thân một mình, tới xin ở làm bộ hạ ông mà nhờ hột cơm dư, chớ tôi không ăn tiền mướn, song tôi có ba giao kèo. Một là: không biết chèo xuồng; hai là: đi ngược không đặng; ba là: ngó thấy cơm thì thôi. Như ông dùng đặng, tôi xin ở với ông trọn đời.
    Ông bá hộ liền chịu. Nó ở ít lâu, ông sai nó đi chèo ghe, nó nói:
    - Xin ông nhớ lời giao khoản thứ nhất!
    Đến mùa làm ruộng, biểu nó đi cày phụ, nó nói:
    - Xin ông nhớ khoản thứ nhì cho!
    Ông tức mình rình coi nói ăm cơm thế nào, thì thấy nó ngồi ăn hoài không nghỉ, ông đợi mỏi hơi mới bước ra mà hỏi rằng:
    - Mày giao khoản thứ ba: hễ ngó thấy cơm thì thôi mà mày ăn đã mười chén rồi mà mày hãy còn xúc nữa?
    Nó giận để chén cơm xuống há miệng ra cho ông coi rồi hỏi rằng:
    - Ông ngó có thấy cơm chưa mà ông biểu tôi thôi?
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Các đệ tử đếm tìm thầy dạy kiếm thuật của mình mách:
    - Thưa võ sư, có một tên đạo tặc đang lảng vảng ở quanh làng ta, cướp bóc đồ đạc, quần áo của dân chúng. Hôm nọ hắn lột trần cả một samurai. Chứng tỏ võ công của hắn cao cường lắm!
    Võ sư lắng nghe rồi nói:
    - Cũng có thể hắn giỏi. Nhưng chắc cái anh chàng samurai ấy võ thuật xoàng quá nên mới nên nỗi! Để tối nay tôi sẽ đi hỏi tên cướp đó. Các anh hãy đi theo tôi!
    Buổi tối, cả thầy lẫn trò kéo nhau đến khu rặng thông. Nhà kiếm sĩ bảo:
    - Các anh chờ đây, tôi sẽ kiếm hắn sửa cho hắn một trận để hắn biết thế nào là lễ độ!
    Võ sư đi một mình rất mực hiên ngang. Nhưng một lát sau võ sư bỗng chạy thục mạng trở lại, người trần như nhộng. Các môn đệ vô cùng ngạc nhiên hỏi:
    - Thưa thầy! Có việc gì xảy ra thế?
    Thầy hớt hải nói:
    - Hắn... hắn vẫn còn ở đó!
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Các đệ tử đếm tìm thầy dạy kiếm thuật của mình mách:
    - Thưa võ sư, có một tên đạo tặc đang lảng vảng ở quanh làng ta, cướp bóc đồ đạc, quần áo của dân chúng. Hôm nọ hắn lột trần cả một samurai. Chứng tỏ võ công của hắn cao cường lắm!
    Võ sư lắng nghe rồi nói:
    - Cũng có thể hắn giỏi. Nhưng chắc cái anh chàng samurai ấy võ thuật xoàng quá nên mới nên nỗi! Để tối nay tôi sẽ đi hỏi tên cướp đó. Các anh hãy đi theo tôi!
    Buổi tối, cả thầy lẫn trò kéo nhau đến khu rặng thông. Nhà kiếm sĩ bảo:
    - Các anh chờ đây, tôi sẽ kiếm hắn sửa cho hắn một trận để hắn biết thế nào là lễ độ!
    Võ sư đi một mình rất mực hiên ngang. Nhưng một lát sau võ sư bỗng chạy thục mạng trở lại, người trần như nhộng. Các môn đệ vô cùng ngạc nhiên hỏi:
    - Thưa thầy! Có việc gì xảy ra thế?
    Thầy hớt hải nói:
    - Hắn... hắn vẫn còn ở đó!
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Để gột rửa tội lỗi sau khi ăn trộm một con ngỗng, tên trộm đi đến đức cha (đạo Hồi) và nói:
    - Thưa cha, con đã ăn cắp một con ngỗng.
    - Con đã phạm một tội nặng - Đức cha truyền dạy - Hãy nhớ là không thể ăn của trộm được.
    - Nếu con trao con ngỗng đó cho cha thì con có được tha tội không ạ?
    - Đời nào ta lấy con ngỗng đó. Hãy đem trả con ngỗng đó cho chủ nhân.
    - Con đã định làm thế, nhưng chủ nhân lại nói là không nhận.
    - Nếu vậy thì con có quyền nhận nó.
    - Ôi, thưa đức cha tôn kính. Con cám ơn lời dạy của cha nhiều lắm.
    Khi trở về nhà, đức cha thấy mình bị mất con ngỗng.
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Để gột rửa tội lỗi sau khi ăn trộm một con ngỗng, tên trộm đi đến đức cha (đạo Hồi) và nói:
    - Thưa cha, con đã ăn cắp một con ngỗng.
    - Con đã phạm một tội nặng - Đức cha truyền dạy - Hãy nhớ là không thể ăn của trộm được.
    - Nếu con trao con ngỗng đó cho cha thì con có được tha tội không ạ?
    - Đời nào ta lấy con ngỗng đó. Hãy đem trả con ngỗng đó cho chủ nhân.
    - Con đã định làm thế, nhưng chủ nhân lại nói là không nhận.
    - Nếu vậy thì con có quyền nhận nó.
    - Ôi, thưa đức cha tôn kính. Con cám ơn lời dạy của cha nhiều lắm.
    Khi trở về nhà, đức cha thấy mình bị mất con ngỗng.
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người Ả Rập giàu có đem lòng yêu cô con gái của một du khách. Ông nói với ba cô gái:
    - Ông bằng lòng gả con gái ông cho tôi, tôi sẽ biếu ông số kim cương nặng bằng cô ấy.
    - Anh chờ tôi một tuần nhé!
    - Sao lâu vậy?
    - Để con gái tôi nặng thêm chút nữa.
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người Ả Rập giàu có đem lòng yêu cô con gái của một du khách. Ông nói với ba cô gái:
    - Ông bằng lòng gả con gái ông cho tôi, tôi sẽ biếu ông số kim cương nặng bằng cô ấy.
    - Anh chờ tôi một tuần nhé!
    - Sao lâu vậy?
    - Để con gái tôi nặng thêm chút nữa.
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc tổ chức thi hoa hậu, phần ứng xử có câu hỏi như sau:
    - "Một con gà trống ra sức đuổi theo một con gà mái đang chạy trối chết. Bạn thử nghĩ xem, con gà nghĩ gì trong lúc đang chạy?"
    Giải nhất thuộc về cô gái trả lời như sau :"Con gà mái vừa chạy vừa thấp thỏm: Chà ! Ta có chạy nhanh quá không đây?"

Chia sẻ trang này