1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Ông A bệnh rất nặng, biết mình sắp "đi", bèn gọi vợ đến bên cạnh, hỏi:
    - Khi anh chết, em có đi bước nữa không?
    Vợ im lặng một lát rồi nói:
    - Anh cũng hiểu em còn trẻ, làm sao chịu nổi cảnh đơn chiếc đến già, vả lại...
    - Ừ, anh hiểu. Anh không muốn phiền trách em điều gì đâu. Chỉ muốn em nếu tái giá, thì nên lấy anh B, bạn anh.
    - Em tưởng anh ghét anh ấy lắm kia mà!
    - Anh thù nó. Vì thế anh muốn... em phải lấy nó, cho nó... phải khổ như anh, mới đáng đời!
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    - Hôm triển lãm tranh, chỉ có những bức tranh của bạn là mình có thể xem được thôi!
    - Ôi! Xin thành thật... cảm ơn những lời khen của bạn.
    - Bởi vì... những bức tranh khác người ta bu coi đông quá, mình không tài nào chen nổi.
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    - Hôm triển lãm tranh, chỉ có những bức tranh của bạn là mình có thể xem được thôi!
    - Ôi! Xin thành thật... cảm ơn những lời khen của bạn.
    - Bởi vì... những bức tranh khác người ta bu coi đông quá, mình không tài nào chen nổi.
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một thanh niên thất nghiệp đọc báo thấy một tiệm giày cần người bán hàng, bèn đến xin làm...Sau một vài câu hỏi, ông chủ tiệm nhận thấy người đến xin việc rất lịch sự, nhã nhặn và có vẻ tháo vát, liền hỏi thêm rằng:
    - Ông có giấy chứng chỉ gì không?
    Người xin việc xuất trình ngay giấy khen thưởng của anh với ông chủ. Xem xong, ông liền hỏi:
    - Ông biết nói tiếng Anh?
    - Thưa ông biết ạ.
    - Ông biết cách làm cho khách hàng phải bằng lòng mua hàng trước khi ra khỏi tiệm không?
    - Thưa ông, tôi thạo lắm.
    - Ông có biết nói dối nếu xét cần phải nói dối để có thể đạt kết quả không?
    - Thưa ông, đó là "ngón sở trường" của tôi.
    Với những ưu điểm đó, thanh niên này được nhận vào làm bán hàng tại tiệm giày ngay.Suốt một tuần, nhân viên bán hàng này đã làm tròn nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Một hôm, có một bà người Anh vào tiệm mua hàng, thì ông chủ mới biết tẩy thanh niên làm công của ông không biết lấy một tiếng Anh cắn đôi. Tức thì ông chủ tiệm tức giận quát mắng anh ta:
    - Thế mà ông ta dám tuyên bố là biết tiếng Anh, vậy là ông đã lừa dối tôi một cách vô lương tâm?
    - Thưa ông tôi đâu có lừa ông?
    - Không lừa mà khi xin việc ông bảo rằng ông rành tiếng Anh?
    - Thưa ông, tôi đã nói với ông rằng nói dối là "ngón sở trường" của tôi nếu xét ra cần để đi tới thành công...
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một thanh niên thất nghiệp đọc báo thấy một tiệm giày cần người bán hàng, bèn đến xin làm...Sau một vài câu hỏi, ông chủ tiệm nhận thấy người đến xin việc rất lịch sự, nhã nhặn và có vẻ tháo vát, liền hỏi thêm rằng:
    - Ông có giấy chứng chỉ gì không?
    Người xin việc xuất trình ngay giấy khen thưởng của anh với ông chủ. Xem xong, ông liền hỏi:
    - Ông biết nói tiếng Anh?
    - Thưa ông biết ạ.
    - Ông biết cách làm cho khách hàng phải bằng lòng mua hàng trước khi ra khỏi tiệm không?
    - Thưa ông, tôi thạo lắm.
    - Ông có biết nói dối nếu xét cần phải nói dối để có thể đạt kết quả không?
    - Thưa ông, đó là "ngón sở trường" của tôi.
    Với những ưu điểm đó, thanh niên này được nhận vào làm bán hàng tại tiệm giày ngay.Suốt một tuần, nhân viên bán hàng này đã làm tròn nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Một hôm, có một bà người Anh vào tiệm mua hàng, thì ông chủ mới biết tẩy thanh niên làm công của ông không biết lấy một tiếng Anh cắn đôi. Tức thì ông chủ tiệm tức giận quát mắng anh ta:
    - Thế mà ông ta dám tuyên bố là biết tiếng Anh, vậy là ông đã lừa dối tôi một cách vô lương tâm?
    - Thưa ông tôi đâu có lừa ông?
    - Không lừa mà khi xin việc ông bảo rằng ông rành tiếng Anh?
    - Thưa ông, tôi đã nói với ông rằng nói dối là "ngón sở trường" của tôi nếu xét ra cần để đi tới thành công...
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Người nhà giàu kia ngậm đồng bạc chơi rủi quên nuốt mắc ngang cổ, chạy rước thầy tới cho thuốc.
    Thầy rằng:
    - Có khó gì, mua một bộ bài cào về đốt đi, hòa với nước uống, còn ngoài thì lấy lá thuốc cứu đốt rồi nó sẽ ra!
    Chủ nhà thắc mắc hỏi
    - Sao vậy?
    - Dễ hiểu quá. Trong bị ăn cướp đánh ra, ngoài lửa cháy vô, tự nhiên bạc nó phải lòi ra chớ gì!!
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Người nhà giàu kia ngậm đồng bạc chơi rủi quên nuốt mắc ngang cổ, chạy rước thầy tới cho thuốc.
    Thầy rằng:
    - Có khó gì, mua một bộ bài cào về đốt đi, hòa với nước uống, còn ngoài thì lấy lá thuốc cứu đốt rồi nó sẽ ra!
    Chủ nhà thắc mắc hỏi
    - Sao vậy?
    - Dễ hiểu quá. Trong bị ăn cướp đánh ra, ngoài lửa cháy vô, tự nhiên bạc nó phải lòi ra chớ gì!!
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong toa tàu trên chiếc xe lửa thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, hai bà hành khách đang cãi nhau dữ dội. Một bà muốn mở cửa sổ toa xe ra, một bà muốn đóng lại, không ai chịu nhường ai phải nhờ kiểm soát viên phân xử.
    Bà kia rất đanh đá:
    - Mở cửa gió lùa vào cho tôi chết à?
    Bà nọ cũng không kém:
    - Vậy đóng lại cho tôi chết ngộp hở?
    Viên kiểm soát hét lớn:
    - Khó khăn gì... thì cứ mở cửa sở cho một bà chết trước đi, rồi đóng lại cho bà sau chết luôn là yên chuyện.
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong toa tàu trên chiếc xe lửa thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, hai bà hành khách đang cãi nhau dữ dội. Một bà muốn mở cửa sổ toa xe ra, một bà muốn đóng lại, không ai chịu nhường ai phải nhờ kiểm soát viên phân xử.
    Bà kia rất đanh đá:
    - Mở cửa gió lùa vào cho tôi chết à?
    Bà nọ cũng không kém:
    - Vậy đóng lại cho tôi chết ngộp hở?
    Viên kiểm soát hét lớn:
    - Khó khăn gì... thì cứ mở cửa sở cho một bà chết trước đi, rồi đóng lại cho bà sau chết luôn là yên chuyện.
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy cãi đang biện hộ cho một người bị buộc tội ăn trộm. Thầy cãi nói với tòa:
    - Kính thưa quý tòa, thân chủ của tôi không hề đột nhập vào căn nhà đó. Anh ta thấy cửa mở trống hoác và chỉ thọc cánh tay phải vào lấy ra vài món đồ vặt vãnh. Đấy, cánh tay của thân chủ tôi đâu phải là chính anh ta, và tôi không hiểu sao quý tòa lại có thể trừng phạt một con người vì sai phạm chỉ do một phần tứ chi của người ấy thực hiện.
    Quan tòa phân tích lý luận này một lúc lâu rồi trả lời:
    - Lý của anh trình bày rất khéo. Xét theo lý lẽ đó, tôi tuyên phạt cánh tay của bị cáo một năm tù giam. Có đi theo cánh tay hay không là tùy ở bị cáo.
    Bị cáo mỉm cười, rồi với sự trợ giúp của ông thầy cãi, bị cáo tháo rời cánh tay giả ra, đặt lên ghế, ung dung ra về.

Chia sẻ trang này