1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mình không thấy cậu cặp kè với cô gái tóc hung đầy quyến rũ nữa?
    - Bác sĩ cấm tớ gặp cô ta.
    - Sao vậy, cậu bị bệnh à?
    - Không, đơn giản chỉ vì tay bác sĩ đó là chồng nàng?
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Ngày nọ, một luật sư đang lái xe đi trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện.
    - Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế ?
    - Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn. - Người đàn ông trả lời.
    - Thật tội nghiệp, thôi anh hãy đến nhà tôi đi.
    - Nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà.
    - Thế thì về nhà kêu tất cả họ cùng đi.
    Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:
    - Ông là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng thấy !
    - Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi. - Luật sư trả lời. - Ở sân sau nhà tôi, cỏ mọc ngập đầu rồi!
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Ngày nọ, một luật sư đang lái xe đi trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện.
    - Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế ?
    - Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn. - Người đàn ông trả lời.
    - Thật tội nghiệp, thôi anh hãy đến nhà tôi đi.
    - Nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà.
    - Thế thì về nhà kêu tất cả họ cùng đi.
    Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:
    - Ông là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng thấy !
    - Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi. - Luật sư trả lời. - Ở sân sau nhà tôi, cỏ mọc ngập đầu rồi!
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Một học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo".
    Khi trả bài, cô giáo hỏi:
    - Sao em không tả rõ hơn?
    Học sinh đáp:
    - Dạ, nhà em có nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!
    Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó". Cô giáo bảo:
    - Em nên tả kỹ hơn!
    Học sinh:
    - Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.
    Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn em học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn: "Nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngõ nhà em, ba em chạy ra và nói với cô ấy: ''Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy!''".
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Một học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo".
    Khi trả bài, cô giáo hỏi:
    - Sao em không tả rõ hơn?
    Học sinh đáp:
    - Dạ, nhà em có nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!
    Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó". Cô giáo bảo:
    - Em nên tả kỹ hơn!
    Học sinh:
    - Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.
    Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn em học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn: "Nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngõ nhà em, ba em chạy ra và nói với cô ấy: ''Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy!''".
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng mới mất một con lừa, vội vã đi tìm, tìm mãi chẳng thấy đâu. Bỗng anh khoái chí kêu ầm lên:
    - Trời ơi sao may thế này!
    Bà con hàng xóm thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
    - Tại sao anh lại vui thế?
    - Ồ, sao lại không vui? Các ông các bà thấy không, lúc mất con lừa may cho tôi là tôi không ngồi trên lưng nó, nếu không thì tôi vừa mất cả lừa mà lại mất cả chính mình luôn.
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng mới mất một con lừa, vội vã đi tìm, tìm mãi chẳng thấy đâu. Bỗng anh khoái chí kêu ầm lên:
    - Trời ơi sao may thế này!
    Bà con hàng xóm thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
    - Tại sao anh lại vui thế?
    - Ồ, sao lại không vui? Các ông các bà thấy không, lúc mất con lừa may cho tôi là tôi không ngồi trên lưng nó, nếu không thì tôi vừa mất cả lừa mà lại mất cả chính mình luôn.
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Có một thầy đồ ngồi dạy học trò ở nhà kia. Nhân một buổi vui mừng, chủ nhà khao một chầu bánh rán mật. Thầy ăn hết bánh rồi mà vẫn còn thòm thèm. Nhìn thấy đĩa vẫn còn nhiều mỡ với mật, tiếc lắm, nhưng chã nhẽ trước mặt bao nhiêu học trò, mà thầy lè lưỡi liếm thì coi sao tiện! Thầy nghĩ mãi bỗng nảy ra được một kế, liền ngồi ngay ngắn lại, một tay chống tráp, tay kia nhịp roi mây vun vút, rung đùi vừa dõng dạc truyền với học trò:
    - Này! Bây giờ ta ra cho các con chữ này, đứa nào nói không được, ta sẽ đánh đòn nghe không!
    Học trò vội vàng ngồi lại ngay ngắn, chú mặt vào thầy lo lắng. Thầy rung đùi, ung dung liếm ngang một đường giữa đĩa rồi nói:
    - Chữ này là chữ gì?
    Học trò ngơ ngác, nhìn nhau buồn cười mà không dám hé răng...
    Thầy được thể quát:
    - Chữ "nhất" mà cũng không biết, chúng bay dốt quá!
    Nhìn lại trong đĩa vẫn thấy còn nhiều mật, thầy bèn liếm dọc một đường nữa, rồi giơ lên hỏi:
    - Thế chữ này là chữ gì?
    Học trò nhìn nhau xanh mặt, thầy nhịp roi đánh "vút" một cái rồi quát:
    - Đồ cơm toi! Chữ "Thập" biết không!
    Nhưng vẫn còn mật, thầy lại rung đùi liếm đi một vòng quanh đĩa, rồi hỏi:
    - Chữ này là chữ gì! Đứa nào không nói thì tao cho ăn đòn!
    Cả lớp im phăng phắc... Thầy quất roi vun vút xuống giường, thét:
    - Chữ "điền" mà cũng không thằng nào biết cả!
    Nhìn vào đĩa đã sạch nhẵn, thầy liền bỏ xuống truyền:
    - Thôi cho chúng mày nghĩ.
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Có một thầy đồ ngồi dạy học trò ở nhà kia. Nhân một buổi vui mừng, chủ nhà khao một chầu bánh rán mật. Thầy ăn hết bánh rồi mà vẫn còn thòm thèm. Nhìn thấy đĩa vẫn còn nhiều mỡ với mật, tiếc lắm, nhưng chã nhẽ trước mặt bao nhiêu học trò, mà thầy lè lưỡi liếm thì coi sao tiện! Thầy nghĩ mãi bỗng nảy ra được một kế, liền ngồi ngay ngắn lại, một tay chống tráp, tay kia nhịp roi mây vun vút, rung đùi vừa dõng dạc truyền với học trò:
    - Này! Bây giờ ta ra cho các con chữ này, đứa nào nói không được, ta sẽ đánh đòn nghe không!
    Học trò vội vàng ngồi lại ngay ngắn, chú mặt vào thầy lo lắng. Thầy rung đùi, ung dung liếm ngang một đường giữa đĩa rồi nói:
    - Chữ này là chữ gì?
    Học trò ngơ ngác, nhìn nhau buồn cười mà không dám hé răng...
    Thầy được thể quát:
    - Chữ "nhất" mà cũng không biết, chúng bay dốt quá!
    Nhìn lại trong đĩa vẫn thấy còn nhiều mật, thầy bèn liếm dọc một đường nữa, rồi giơ lên hỏi:
    - Thế chữ này là chữ gì?
    Học trò nhìn nhau xanh mặt, thầy nhịp roi đánh "vút" một cái rồi quát:
    - Đồ cơm toi! Chữ "Thập" biết không!
    Nhưng vẫn còn mật, thầy lại rung đùi liếm đi một vòng quanh đĩa, rồi hỏi:
    - Chữ này là chữ gì! Đứa nào không nói thì tao cho ăn đòn!
    Cả lớp im phăng phắc... Thầy quất roi vun vút xuống giường, thét:
    - Chữ "điền" mà cũng không thằng nào biết cả!
    Nhìn vào đĩa đã sạch nhẵn, thầy liền bỏ xuống truyền:
    - Thôi cho chúng mày nghĩ.
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng hay nói năng kiểu "sở hữu cá nhân" cái gì cũng "của tôi". Vợ không thích như vậy, góp ý mãi rồi chồng cũng tiến bộ.
    Chị rất hài lòng, mỗi khi nghe anh nói "của chúng ta". Có một lần chuẩn bị đi chơi, vợ giục chồng:
    - Nhanh lên! Anh làm gì lâu vậy?
    Chồng vẫn điềm tĩnh:
    - Từ từ nào! Anh còn cạo nốt bộ râu..."của chúng ta"!

Chia sẻ trang này