1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Cuộc họp khu phố bàn xây dựng khu phố văn hóa đang rất căng thẳng. Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng mọi người vẫn thấy chưa có phương án nào thực sự hữu hiệu để dẹp bỏ các hiện tượng mất vệ sinh, nói năng tục tĩu, cãi nhau...
    Ai nấy đang vò đầu bứt tai thì bỗng một giọng cất lên:
    - Theo tôi, nếu bắt được đứa nào ném rác ra đường thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi!
    - Ừ! Đúng rồi, phải đánh cả thằng bố nó nữa!
    Một giọng khác gay gắt cất lên:
    - Gông cổ cả nhà nó lại cho ăn rác bằng hết thì thôi!
    - ???
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Cuộc họp khu phố bàn xây dựng khu phố văn hóa đang rất căng thẳng. Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng mọi người vẫn thấy chưa có phương án nào thực sự hữu hiệu để dẹp bỏ các hiện tượng mất vệ sinh, nói năng tục tĩu, cãi nhau...
    Ai nấy đang vò đầu bứt tai thì bỗng một giọng cất lên:
    - Theo tôi, nếu bắt được đứa nào ném rác ra đường thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi!
    - Ừ! Đúng rồi, phải đánh cả thằng bố nó nữa!
    Một giọng khác gay gắt cất lên:
    - Gông cổ cả nhà nó lại cho ăn rác bằng hết thì thôi!
    - ???
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn:
    - Thưa ngài tổng biên tập, điều một tác giả quan tâm là nội dung. Chỉ có thợ sơn mới quan tâm đến bề ngoài. Nếu ngài thấy bản thảo của tôi viết trên giấy ố vàng chữ xấu khó in thì xin cứ nhờ bất kỳ một người nào chép lại giùm cũng được!
    Ông Tổng biên tập:
    - Thưa cô nữ văn sĩ, điều biên tập trước tiên quan tâm là bề ngoài, sau đó mới xét đến nội dung. Nếu cô cho rằng khó giữ bản thảo sạch được thì cô có thể gửi giấy trằng đến đây rồi chúng tôi nhờ bất kỳ ai viết nội dung lên đó!
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn:
    - Thưa ngài tổng biên tập, điều một tác giả quan tâm là nội dung. Chỉ có thợ sơn mới quan tâm đến bề ngoài. Nếu ngài thấy bản thảo của tôi viết trên giấy ố vàng chữ xấu khó in thì xin cứ nhờ bất kỳ một người nào chép lại giùm cũng được!
    Ông Tổng biên tập:
    - Thưa cô nữ văn sĩ, điều biên tập trước tiên quan tâm là bề ngoài, sau đó mới xét đến nội dung. Nếu cô cho rằng khó giữ bản thảo sạch được thì cô có thể gửi giấy trằng đến đây rồi chúng tôi nhờ bất kỳ ai viết nội dung lên đó!
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Người bán hàng:
    - Theo tôi bà nên chọn màu xanh này vì nó rất hạp với màu da của bà.
    Bà khách hàng nói:
    - Không, da tôi màu hồng chứ, nó chỉ xanh khi nghe cô nói giá tiền đó thôi!
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Người bán hàng:
    - Theo tôi bà nên chọn màu xanh này vì nó rất hạp với màu da của bà.
    Bà khách hàng nói:
    - Không, da tôi màu hồng chứ, nó chỉ xanh khi nghe cô nói giá tiền đó thôi!
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ xinh đẹp, vẫy chiếc taxi dừng lại cạnh một quảng trường, hấp tấp nói với bác tài xế:
    - Bác có thấy anh chàng đứng bên kia quảng trường không? Chở tôi đến đó!
    Nhìn thấy một anh chàng có dáng bồn chồn, đứng trước cửa một nhà hàng, chốc chốc lại xem đồng hồ. Bác tài ngạc nhiên:
    - Bên kia đường ấy à?
    - Vâng. Tôi trễ hẹn 45 phút rồi. Tôi hẹn ăn trưa với anh ta, nhưng bây giờ đã 2 giờ kém 15 phút. Tôi phải đến bằng taxi để chứng tỏ với anh ấy là tôi đã cố gắng không đến quá trễ!
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ xinh đẹp, vẫy chiếc taxi dừng lại cạnh một quảng trường, hấp tấp nói với bác tài xế:
    - Bác có thấy anh chàng đứng bên kia quảng trường không? Chở tôi đến đó!
    Nhìn thấy một anh chàng có dáng bồn chồn, đứng trước cửa một nhà hàng, chốc chốc lại xem đồng hồ. Bác tài ngạc nhiên:
    - Bên kia đường ấy à?
    - Vâng. Tôi trễ hẹn 45 phút rồi. Tôi hẹn ăn trưa với anh ta, nhưng bây giờ đã 2 giờ kém 15 phút. Tôi phải đến bằng taxi để chứng tỏ với anh ấy là tôi đã cố gắng không đến quá trễ!
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một cặp vợ chồng đã sống với nhau trên hai mươi năm. Thời gian gần đây mỗi tối lên giường, trước lúc tắt đèn người chồng hôn vợ nà nói:
    - Chúc em ngủ ngon, mẹ của ba đứa trẻ.
    Rồi anh xoay người lăn ra ngủ. Người vợ cảm thấy nhàm chán với câu chúc mỗi đêm. Nhiều đêm suy nghĩ, tìm cách thay đổi thói quen của chồng. Một đêm, bà đánh thức chồng dậy vào giữa khuya, ít phút sau, người chồng hôn vợ và thì thầm:
    - Chúc em ngủ ngon, mẹ của ba đứa trẻ.
    Người vợ đáp lại:
    - Chúc anh ngủ ngon, cha của hai đứa trẻ.
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một cặp vợ chồng đã sống với nhau trên hai mươi năm. Thời gian gần đây mỗi tối lên giường, trước lúc tắt đèn người chồng hôn vợ nà nói:
    - Chúc em ngủ ngon, mẹ của ba đứa trẻ.
    Rồi anh xoay người lăn ra ngủ. Người vợ cảm thấy nhàm chán với câu chúc mỗi đêm. Nhiều đêm suy nghĩ, tìm cách thay đổi thói quen của chồng. Một đêm, bà đánh thức chồng dậy vào giữa khuya, ít phút sau, người chồng hôn vợ và thì thầm:
    - Chúc em ngủ ngon, mẹ của ba đứa trẻ.
    Người vợ đáp lại:
    - Chúc anh ngủ ngon, cha của hai đứa trẻ.

Chia sẻ trang này