1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một gã trẻ vào hàng thời trang phụ nữ vờ xem quần áo, nhưng mắt cứ dán chặt vào cặp đùi xinh đẹp của một cô gái. Phát ngượng, cô gái đành phải hỏi:
    - Chắc anh định mua váy mặc?
    Bị bất ngờ, anh chàng đáp bừa:
    - Thưa... cô, tôi đang định chọn mua váy cho... vợ, như cái của chị.
    - Nếu thế tôi khuyên anh chớ nên mua. Chị ấy mặc vào sẽ có nhiều kẻ không có việc nào ngoài việc dán mắt nhìn đùi và mông chị ấy.
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một gã trẻ vào hàng thời trang phụ nữ vờ xem quần áo, nhưng mắt cứ dán chặt vào cặp đùi xinh đẹp của một cô gái. Phát ngượng, cô gái đành phải hỏi:
    - Chắc anh định mua váy mặc?
    Bị bất ngờ, anh chàng đáp bừa:
    - Thưa... cô, tôi đang định chọn mua váy cho... vợ, như cái của chị.
    - Nếu thế tôi khuyên anh chớ nên mua. Chị ấy mặc vào sẽ có nhiều kẻ không có việc nào ngoài việc dán mắt nhìn đùi và mông chị ấy.
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày sinh nhật của một cô bạn gái. Để giúp vui, một người bạn gái đã xung phong góp một câu chuyện hài hước. Sau khi nghe xong, tất cả đều phá lên cười. Chỉ riêng có một bạn ngồi nghiêm trang. Người kể chuyện thấy vậy hỏi:
    - Bộ chuyện tôi kể nhạt nhẽo lắm hả?
    Cô bạn:
    - Đâu có, chuyện của bạn kể rất là thú vị lắm chứ! Vì thế cho nên tôi không cười ngay. Tôi cất đi để dành cười từ từ chớ cười một lúc như như vậy hoang phí lắm.
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày sinh nhật của một cô bạn gái. Để giúp vui, một người bạn gái đã xung phong góp một câu chuyện hài hước. Sau khi nghe xong, tất cả đều phá lên cười. Chỉ riêng có một bạn ngồi nghiêm trang. Người kể chuyện thấy vậy hỏi:
    - Bộ chuyện tôi kể nhạt nhẽo lắm hả?
    Cô bạn:
    - Đâu có, chuyện của bạn kể rất là thú vị lắm chứ! Vì thế cho nên tôi không cười ngay. Tôi cất đi để dành cười từ từ chớ cười một lúc như như vậy hoang phí lắm.
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Luật sư thông báo cho khách hàng của mình.
    - Tôi có một tin vui và một tin dữ cho ông đây.
    Ông khách chú ý lắng nghe.
    - Vợ ông đồng ý không đưa chuyện chia gia tài vào hồ sơ đòi ly dị.
    - Còn tin dữ?
    - Sau khi ly dị, bà nhà sẽ làm đám cưới với bố ông...
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Luật sư thông báo cho khách hàng của mình.
    - Tôi có một tin vui và một tin dữ cho ông đây.
    Ông khách chú ý lắng nghe.
    - Vợ ông đồng ý không đưa chuyện chia gia tài vào hồ sơ đòi ly dị.
    - Còn tin dữ?
    - Sau khi ly dị, bà nhà sẽ làm đám cưới với bố ông...
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong khi tốt nghiệp, một sinh viên ngành y phải trả lời câu hỏi:
    - Anh hãy kể tên những lọai thuốc chống cảm cúm.
    Sinh viên nêu tất cả các lọai thuốc mà anh ta biết.
    - Nếu như tất cả các lọai thuốc đó đều không chữa khỏi bệnh, lúc đó anh sẽ tính sao?
    - Lúc đó tôi sẽ gởi bệnh nhân tới thi tốt nghiệp ở nơi ông.
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong khi tốt nghiệp, một sinh viên ngành y phải trả lời câu hỏi:
    - Anh hãy kể tên những lọai thuốc chống cảm cúm.
    Sinh viên nêu tất cả các lọai thuốc mà anh ta biết.
    - Nếu như tất cả các lọai thuốc đó đều không chữa khỏi bệnh, lúc đó anh sẽ tính sao?
    - Lúc đó tôi sẽ gởi bệnh nhân tới thi tốt nghiệp ở nơi ông.
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai cô gái nói chuyện với nhau về chuyến đi chơi với người yêu cuối tuần qua. Một cô khoe:
    - Tối qua, sau khi đi xem ca nhạc về, tao đi chới với "chàng", chàng đưa tao về vùng quê. Chàng đậu xe ở một chỗ rất tuyệt, cây cối um tùm, lại có trăng soi vằng vặc nữa chứ. Thơ mộng không chịu được! Đặc biệt ánh trăng sáng lắm...
    - Thế chàng làm gì ở đó?
    - Chàng lấy tờ báo ra đọc!
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai cô gái nói chuyện với nhau về chuyến đi chơi với người yêu cuối tuần qua. Một cô khoe:
    - Tối qua, sau khi đi xem ca nhạc về, tao đi chới với "chàng", chàng đưa tao về vùng quê. Chàng đậu xe ở một chỗ rất tuyệt, cây cối um tùm, lại có trăng soi vằng vặc nữa chứ. Thơ mộng không chịu được! Đặc biệt ánh trăng sáng lắm...
    - Thế chàng làm gì ở đó?
    - Chàng lấy tờ báo ra đọc!

Chia sẻ trang này