1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một Viện sĩ hàn lâm trông thấy một bức họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè liền hỏi:
    - Theo anh thì đây là loại cá gì?
    - Cá mập đấy, thưa ngài!
    Viện sĩ hỏi:
    - Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu?
    Chàng họa sĩ đồng ý, nói:
    - Đúng vậy! Nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện hàn lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ?
    - !?!
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một Viện sĩ hàn lâm trông thấy một bức họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè liền hỏi:
    - Theo anh thì đây là loại cá gì?
    - Cá mập đấy, thưa ngài!
    Viện sĩ hỏi:
    - Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu?
    Chàng họa sĩ đồng ý, nói:
    - Đúng vậy! Nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện hàn lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ?
    - !?!
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Joe: "Cậu có cho hôn nhân là một ván bài không?"
    Moe: "Không, bởi vì khi anh ta đánh bài thì anh ta hy vọng sẽ được"
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Joe: "Cậu có cho hôn nhân là một ván bài không?"
    Moe: "Không, bởi vì khi anh ta đánh bài thì anh ta hy vọng sẽ được"
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà hỏi khách:
    - Cậu đã nghe thấy đồng hồ nói bao giờ chưa?
    - Chưa.
    Chủ nhà bèn cầm lấy ghế đập mạnh mấy cái vào tường sau lưng. Lập tức bên kia tường có tiếng gọi lớn:
    - Trời đất ơi! Đã hai giờ sáng rồi mà còn chưa để cho người ta yên!
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà hỏi khách:
    - Cậu đã nghe thấy đồng hồ nói bao giờ chưa?
    - Chưa.
    Chủ nhà bèn cầm lấy ghế đập mạnh mấy cái vào tường sau lưng. Lập tức bên kia tường có tiếng gọi lớn:
    - Trời đất ơi! Đã hai giờ sáng rồi mà còn chưa để cho người ta yên!
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chim Sun mãi đi mua chim


    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chim Sun mãi đi mua chim


    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong một lớp học, một cô bé đang buồn rầu về chuyện gia đình. Bạn ngồi bên cạnh hỏi thăm, cô bé bộc bạch:
    - Có cách nào làm cho cha mẹ mình hết gây lộn không?
    Sau đây là các câu trả lời khác nhau của các bạn trong lớp:
    Con của sếp: - Đi làm về phải mang nhiều quà.
    Con của đạo diễn: - Phải biết tả tỉ mỉ nét đẹp của vợ và hóa những khuyết điểm trên con người của vợ thành những nét nghệ thuật mới đầy sáng tạo (mặc dù là giả bộ).
    Con của đạo diễn: - Phải biết lăng xê vợ lên.
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong một lớp học, một cô bé đang buồn rầu về chuyện gia đình. Bạn ngồi bên cạnh hỏi thăm, cô bé bộc bạch:
    - Có cách nào làm cho cha mẹ mình hết gây lộn không?
    Sau đây là các câu trả lời khác nhau của các bạn trong lớp:
    Con của sếp: - Đi làm về phải mang nhiều quà.
    Con của đạo diễn: - Phải biết tả tỉ mỉ nét đẹp của vợ và hóa những khuyết điểm trên con người của vợ thành những nét nghệ thuật mới đầy sáng tạo (mặc dù là giả bộ).
    Con của đạo diễn: - Phải biết lăng xê vợ lên.

Chia sẻ trang này