1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã đàn ông mặc quần áo của mình, đi giày của mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin dừng tay để giải thích.
    - Ông này vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy chỗ đồ ăn sáng mà anh chê nguội không ăn. Sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông ấy một bộ, anh xem có được không ?
    - Được!
    - Em lại cho ông ấy một đôi giày dưới gầm giường đã lâu anh không đi, anh thấy có được không ?
    - Được!
    - Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới quay lại hỏi: ?oCòn cái gì chồng bà đã lâu ngày không dùng nữa không?".
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã đàn ông mặc quần áo của mình, đi giày của mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin dừng tay để giải thích.
    - Ông này vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy chỗ đồ ăn sáng mà anh chê nguội không ăn. Sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông ấy một bộ, anh xem có được không ?
    - Được!
    - Em lại cho ông ấy một đôi giày dưới gầm giường đã lâu anh không đi, anh thấy có được không ?
    - Được!
    - Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới quay lại hỏi: ?oCòn cái gì chồng bà đã lâu ngày không dùng nữa không?".
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:
    - Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông.
    Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to:
    - Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi.
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:
    - Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông.
    Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to:
    - Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi.
  5. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Một phụ nữ luôn tranh đấu cho Nữ Quyền, gặp một anh thanh niên Hồi giáo có bốn vợ. Liền nói với giọng trách móc:
    - Tại sao đàn ông Hồi giáo các anh được quyền lấy 4 vợ. Còn phụ nữ thì không được lấy bốn chồng.
    Anh thanh niên điềm tĩnh trả lời:
    - Cô có thấy cái xe hơi bốn bánh kia không?
    - Thấy thì làm sao?
    - Bốn cái bánh xe ấy chỉ cần có một cái bơm thôi. Ngược lại có bao giờ cô thấy một bánh xe cần đến bốn cái bơm bao giờ.
    Anh ta nói tiếp
    - Tui lấy bốn vợ còn ít đấy. Có người mệnh danh là " Cải lão Hoàn Đồng " còn biết cái hội daouu.org. Họ còn lấy nhiều dzợ hơn tui nữa. Vì họ không lấy xe hơi ra làm ví dụ như tui, mà họ lấy xe nhà binh mười tám bánh.
    Người Phụ nữ: ????
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Một phụ nữ luôn tranh đấu cho Nữ Quyền, gặp một anh thanh niên Hồi giáo có bốn vợ. Liền nói với giọng trách móc:
    - Tại sao đàn ông Hồi giáo các anh được quyền lấy 4 vợ. Còn phụ nữ thì không được lấy bốn chồng.
    Anh thanh niên điềm tĩnh trả lời:
    - Cô có thấy cái xe hơi bốn bánh kia không?
    - Thấy thì làm sao?
    - Bốn cái bánh xe ấy chỉ cần có một cái bơm thôi. Ngược lại có bao giờ cô thấy một bánh xe cần đến bốn cái bơm bao giờ.
    Anh ta nói tiếp
    - Tui lấy bốn vợ còn ít đấy. Có người mệnh danh là " Cải lão Hoàn Đồng " còn biết cái hội daouu.org. Họ còn lấy nhiều dzợ hơn tui nữa. Vì họ không lấy xe hơi ra làm ví dụ như tui, mà họ lấy xe nhà binh mười tám bánh.
    Người Phụ nữ: ????
  7. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt đông người, 1 cô sinh viên phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, 1 anh chàng đứng sau hỏi cô:
    - Xin lỗi, em xuống bến nào?
    Cô nàng không muốn làm quen, đáp sẵng giọng:
    - Còn lâu!
    - Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin... Anh chàng khẽ chạm vào tay cô nàng, bên cầm quả chuối.
    - Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được.
    - Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm "bữa tối" của tôi.
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt đông người, 1 cô sinh viên phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, 1 anh chàng đứng sau hỏi cô:
    - Xin lỗi, em xuống bến nào?
    Cô nàng không muốn làm quen, đáp sẵng giọng:
    - Còn lâu!
    - Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin... Anh chàng khẽ chạm vào tay cô nàng, bên cầm quả chuối.
    - Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được.
    - Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm "bữa tối" của tôi.
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Một tiến sĩ vừa mới lấy vợ, nhưng suốt ngày không chịu để ý đến người vợ trẻ đẹp của mình mà chỉ vùi đầu vào sách vở nghiên cứu. Cô vợ buồn quá bỏ về nhà mẹ khóc sướt mướt và kể lại sự tình. Người mẹ cười phá lên và bảo rằng: Tại con không biết cách đấy thôi. Trước khi đi ngủ con thử ăn mặc thật đẹp để gây sự chú ý cho anh ta, thế nào con cũng được như ý.
    Cô gái nghe theo lời mẹ trở về nhà và làm theo đúng lời mẹ dặn nhưng tối hôm sau cô ta lại trở về và còn khóc to hơn và nói với mẹ rằng không " xi nhê " gì cả. Mẹ cô ta lại bảo thế thì con phải chủ động đến gần anh ấy, làm một số "thao tác khởi động" thế nào cũng được như ý. Không yên tâm, tối hôm đó bà mẹ tìm cách đi theo đứa con gái để theo dõi tình hình. Khi nhìn qua lỗ cửa khoá, thấy chàng rể đang ngồi trên ghế đọc sách, cô con gái trong một bộ đồ lộng lẫy ở bên cạnh, sau một hồi cô con gái bắt đầu "khởi động" thì thấy chàng rể thọc tay vào váy cô con gái, bà vui quá vì đã dự tính thành công và hớn hở trở về nhà. Thế nhưng vừa mới trở về nhà chưa được năm phút đã thấy cô con gái chạy về khóc còn to hơn nữa. Bà mẹ bảo: tao thấy nó thò tay vào trong váy mày rồi mà sao còn khóc lóc cái gì nữa? Cô con gái mới than rằng: khổ lắm mẹ ơi anh ấy thò tay ... thấm nước ... để lật sách đấy chứ!
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Một tiến sĩ vừa mới lấy vợ, nhưng suốt ngày không chịu để ý đến người vợ trẻ đẹp của mình mà chỉ vùi đầu vào sách vở nghiên cứu. Cô vợ buồn quá bỏ về nhà mẹ khóc sướt mướt và kể lại sự tình. Người mẹ cười phá lên và bảo rằng: Tại con không biết cách đấy thôi. Trước khi đi ngủ con thử ăn mặc thật đẹp để gây sự chú ý cho anh ta, thế nào con cũng được như ý.
    Cô gái nghe theo lời mẹ trở về nhà và làm theo đúng lời mẹ dặn nhưng tối hôm sau cô ta lại trở về và còn khóc to hơn và nói với mẹ rằng không " xi nhê " gì cả. Mẹ cô ta lại bảo thế thì con phải chủ động đến gần anh ấy, làm một số "thao tác khởi động" thế nào cũng được như ý. Không yên tâm, tối hôm đó bà mẹ tìm cách đi theo đứa con gái để theo dõi tình hình. Khi nhìn qua lỗ cửa khoá, thấy chàng rể đang ngồi trên ghế đọc sách, cô con gái trong một bộ đồ lộng lẫy ở bên cạnh, sau một hồi cô con gái bắt đầu "khởi động" thì thấy chàng rể thọc tay vào váy cô con gái, bà vui quá vì đã dự tính thành công và hớn hở trở về nhà. Thế nhưng vừa mới trở về nhà chưa được năm phút đã thấy cô con gái chạy về khóc còn to hơn nữa. Bà mẹ bảo: tao thấy nó thò tay vào trong váy mày rồi mà sao còn khóc lóc cái gì nữa? Cô con gái mới than rằng: khổ lắm mẹ ơi anh ấy thò tay ... thấm nước ... để lật sách đấy chứ!

Chia sẻ trang này