1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng Chủ nhật nọ, 1 anh chàng háo hức đi vào phòng ăn và nói, "Cha! Mẹ! Con có vài tin tức tuyệt vời đây cho cha mẹ đây! Con sẽ cưới một cô gái đẹp nhất thị trấn. Cô ta sống ở một khu đất xa và tên cô ta là Susan.
    Sau bữa ăn, cha của anh kéo anh ta ra nói chuyện riêng. "''''Con à, cha có vài điều nói với con. Mẹ và cha của con đã lấy nhau 30 năm...bà ta là một người vợ tuyệt vời nhưng bà không được quyến rũ lắm khi trong phòng ngủ, vì vậy cha đã từng đùa cợt với nhiều người phụ nữ. Susan chắc chắn là người em cùng cha khác mẹ của con, và cha sợ con không thể lấy cô ta."
    Anh ta rất đau khổ. Sau 8 tháng, anh ta cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò với một cô gái. Sau 1 năm anh ta trở về nhà và giới thiệu một cách tự hào, "Dianne đã đồng ý! Chúng con sẽ làm đám cưới vào tháng 6."
    Một lần nữa cha anh ta kéo anh ta ra ngoài để có một cuộc trao đổi riên tư với một tin tồi tệ. "Dianne cũng là người em cùng cha khác mẹ với con. Cha vô cùng xin lỗi con về chuyện này."
    Anh chàng trở nên giận dữ! Cuối cùng anh ta quyết định đi đến mẹ với tin này.
    "Cha đã làm những việc hết sức tai hại...Con chắc không bao giờ được lập gia đình," anh ta phàn nàn. "Mỗi lần con yêu ai, cha lại nói với cô gái ấy là người em cùng cha khác mẹ với con."
    Mẹ của anh ta khẽ lắc đầu. "Ðừng có chú ý đến những gì ông ta ta nói, con yêu! Ông ta thực sự không phải là cha của con đâu."
  2. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng Chủ nhật nọ, 1 anh chàng háo hức đi vào phòng ăn và nói, "Cha! Mẹ! Con có vài tin tức tuyệt vời đây cho cha mẹ đây! Con sẽ cưới một cô gái đẹp nhất thị trấn. Cô ta sống ở một khu đất xa và tên cô ta là Susan.
    Sau bữa ăn, cha của anh kéo anh ta ra nói chuyện riêng. "''''Con à, cha có vài điều nói với con. Mẹ và cha của con đã lấy nhau 30 năm...bà ta là một người vợ tuyệt vời nhưng bà không được quyến rũ lắm khi trong phòng ngủ, vì vậy cha đã từng đùa cợt với nhiều người phụ nữ. Susan chắc chắn là người em cùng cha khác mẹ của con, và cha sợ con không thể lấy cô ta."
    Anh ta rất đau khổ. Sau 8 tháng, anh ta cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò với một cô gái. Sau 1 năm anh ta trở về nhà và giới thiệu một cách tự hào, "Dianne đã đồng ý! Chúng con sẽ làm đám cưới vào tháng 6."
    Một lần nữa cha anh ta kéo anh ta ra ngoài để có một cuộc trao đổi riên tư với một tin tồi tệ. "Dianne cũng là người em cùng cha khác mẹ với con. Cha vô cùng xin lỗi con về chuyện này."
    Anh chàng trở nên giận dữ! Cuối cùng anh ta quyết định đi đến mẹ với tin này.
    "Cha đã làm những việc hết sức tai hại...Con chắc không bao giờ được lập gia đình," anh ta phàn nàn. "Mỗi lần con yêu ai, cha lại nói với cô gái ấy là người em cùng cha khác mẹ với con."
    Mẹ của anh ta khẽ lắc đầu. "Ðừng có chú ý đến những gì ông ta ta nói, con yêu! Ông ta thực sự không phải là cha của con đâu."
  3. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    - Thưa bác sĩ, tôi cần phải kiêng trong bao lâu thì mới quan hệ như bình thường?
    - Về điều này thật tình tôi còn chưa nghĩ đến - vị bác sĩ phẫu thuật sửng sốt - vì cô là người đầu tiên hỏi tôi chuyện này sau ca mỗ cắt amidan đấy !
  4. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    - Thưa bác sĩ, tôi cần phải kiêng trong bao lâu thì mới quan hệ như bình thường?
    - Về điều này thật tình tôi còn chưa nghĩ đến - vị bác sĩ phẫu thuật sửng sốt - vì cô là người đầu tiên hỏi tôi chuyện này sau ca mỗ cắt amidan đấy !
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    - Mày thích học môn Văn hơn hay môn Toán hơn?
    - Môn Văn
    - Chắc học khá môn Văn hả?
    - Vì cô giáo dạy Văn hay nghỉ hơn
    - ????!!!!
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    - Mày thích học môn Văn hơn hay môn Toán hơn?
    - Môn Văn
    - Chắc học khá môn Văn hả?
    - Vì cô giáo dạy Văn hay nghỉ hơn
    - ????!!!!
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một bà nọ mắc chứng rối loạn tuần hoàn chữa trị bằng nhiều loại thuốc men mãi không khỏi. Nghe nói bệnh này có thể điều trị bằng thôi miên, bà cũng thử xem sao.
    Ông thày thôi miên nhìn xoáy sâu vào mắt bệnh nhân và bảo:
    - Bà hãy nhắc lại từng lời tôi nói: "Tôi đã khỏi bệnh! Đã khỏi bệnh!"
    Người bệnh mừng rỡ reo lên:
    - Tôi đã khỏi bệnh!
    - Bà phải trả tôi 500 đôla! - Ông thày thôi miên nói.
    Bà bệnh nhân liền nhìn sâu vào mắt người vừa điều trị cho mình, niệm thần chú:
    - Tôi đã trả tiền rồi. Thày hãy nói theo: "Vâng! Bà đã trả tiền rồi!".
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một bà nọ mắc chứng rối loạn tuần hoàn chữa trị bằng nhiều loại thuốc men mãi không khỏi. Nghe nói bệnh này có thể điều trị bằng thôi miên, bà cũng thử xem sao.
    Ông thày thôi miên nhìn xoáy sâu vào mắt bệnh nhân và bảo:
    - Bà hãy nhắc lại từng lời tôi nói: "Tôi đã khỏi bệnh! Đã khỏi bệnh!"
    Người bệnh mừng rỡ reo lên:
    - Tôi đã khỏi bệnh!
    - Bà phải trả tôi 500 đôla! - Ông thày thôi miên nói.
    Bà bệnh nhân liền nhìn sâu vào mắt người vừa điều trị cho mình, niệm thần chú:
    - Tôi đã trả tiền rồi. Thày hãy nói theo: "Vâng! Bà đã trả tiền rồi!".
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên trẻ người Pháp được cha mẹ cho đi nghỉ một tháng trong một gia đình quý tộc người Anh. Chủ nhà đón chàng trai và đưa đi một vòng xem cơ ngơi.
    - Ông có một sân golf đằng kia phải không? - Anh sinh viên hỏi - Tuyệt vời. Ông có thường chơi golf hay không?
    - Không, tôi đã thử một lần, nhưng môn này không thể thích được. Mệt lắm!
    Anh sinh viên thấy có hai con ngựa ở trong chuồng.
    - A! Có lẽ ông thích cưỡi ngựa hơn?
    - Không. Tôi đã thử cưỡi ngựa một lần. Nhưng trò này cũng không mê được. Mệt lắm.
    Họ tiếp tục đi tham quan và đến một sân quần vợt.
    - Chắc là...
    - Không, không! - Vị quý tộc nói. - Tôi đã thử chơi quần vợt một lần, nhưng cả môn này nữa cũng không thu hút được tôi. Mệt lắm!
    Đúng lúc ấy một chàng trai đi về phía họ.
    - Xin giới thiệu đây là Alan, con trai của tôi! - Chủ nhà nói.
    Chàng sinh viên người Pháp bắt tay Alan, và quay lại phía nhà quí tộc:
    - Tôi đoán đây là con trai độc nhất của ông...
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên trẻ người Pháp được cha mẹ cho đi nghỉ một tháng trong một gia đình quý tộc người Anh. Chủ nhà đón chàng trai và đưa đi một vòng xem cơ ngơi.
    - Ông có một sân golf đằng kia phải không? - Anh sinh viên hỏi - Tuyệt vời. Ông có thường chơi golf hay không?
    - Không, tôi đã thử một lần, nhưng môn này không thể thích được. Mệt lắm!
    Anh sinh viên thấy có hai con ngựa ở trong chuồng.
    - A! Có lẽ ông thích cưỡi ngựa hơn?
    - Không. Tôi đã thử cưỡi ngựa một lần. Nhưng trò này cũng không mê được. Mệt lắm.
    Họ tiếp tục đi tham quan và đến một sân quần vợt.
    - Chắc là...
    - Không, không! - Vị quý tộc nói. - Tôi đã thử chơi quần vợt một lần, nhưng cả môn này nữa cũng không thu hút được tôi. Mệt lắm!
    Đúng lúc ấy một chàng trai đi về phía họ.
    - Xin giới thiệu đây là Alan, con trai của tôi! - Chủ nhà nói.
    Chàng sinh viên người Pháp bắt tay Alan, và quay lại phía nhà quí tộc:
    - Tôi đoán đây là con trai độc nhất của ông...

Chia sẻ trang này