1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Văn minh hổng nổi
    Sau nhiều tháng phát động rầm rộ ?oan toàn giao thông? nhưng ?oan toàn" vẫn còn ở đâu... chưa thấy! Thiên hạ vẫn ?ophóng? ào ào qua ngã tư, bất kể đèn hiệu đang là màu gì, có « quay... lén » hay không và vạch vôi dành cho người qua đường vẫn cứ bị xe lấn chiếm khi... dừng đèn đỏ. Bác Tám nói như muốn khóc:
    - Tao chỉ thương mấy « đứa nhỏ » thôi! Tội nghiệp! chúng cứ thay nhau chịu nắng, chịu mưa để ?onhắc nhở? mọi người làm đúng qui định. Vậy mà rồi cũng như... công dã tràng!
    - Bác nói mấy đứa nhỏ nào? Tôi hỏi.
    - Thì mấy đứa áo xanh đứng cầm gậy, cầm cờ và cả cầm tu huýt ?ochỉ dẫn? những ai đi xe? quá trớn?!
    - À, cháu hiểu rồi. Cũng nhờ vậy mà trong thời gian qua tình trạng giao thông có phần nào giảm thiểu? lộn xộn. Khách nườc ngoài dễ dàng qua đường ở các ngã tư, còn người trong nước chúng ta cũng phấn khởi vì văn minh trên đường đang hồi tiến triển tốt!
    - Nhưng bây giờ? hết rồi. ?oVăn minh? chỉ khi nào có mấy đứa nhỏ đứng ?onhắc nhở? thôi. Còn nơi nào hổng có ?onhắc?o thì ... văn minh hổng ? có nổi!!!

  2. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Văn minh hổng nổi
    Sau nhiều tháng phát động rầm rộ ?oan toàn giao thông? nhưng ?oan toàn" vẫn còn ở đâu... chưa thấy! Thiên hạ vẫn ?ophóng? ào ào qua ngã tư, bất kể đèn hiệu đang là màu gì, có « quay... lén » hay không và vạch vôi dành cho người qua đường vẫn cứ bị xe lấn chiếm khi... dừng đèn đỏ. Bác Tám nói như muốn khóc:
    - Tao chỉ thương mấy « đứa nhỏ » thôi! Tội nghiệp! chúng cứ thay nhau chịu nắng, chịu mưa để ?onhắc nhở? mọi người làm đúng qui định. Vậy mà rồi cũng như... công dã tràng!
    - Bác nói mấy đứa nhỏ nào? Tôi hỏi.
    - Thì mấy đứa áo xanh đứng cầm gậy, cầm cờ và cả cầm tu huýt ?ochỉ dẫn? những ai đi xe? quá trớn?!
    - À, cháu hiểu rồi. Cũng nhờ vậy mà trong thời gian qua tình trạng giao thông có phần nào giảm thiểu? lộn xộn. Khách nườc ngoài dễ dàng qua đường ở các ngã tư, còn người trong nước chúng ta cũng phấn khởi vì văn minh trên đường đang hồi tiến triển tốt!
    - Nhưng bây giờ? hết rồi. ?oVăn minh? chỉ khi nào có mấy đứa nhỏ đứng ?onhắc nhở? thôi. Còn nơi nào hổng có ?onhắc?o thì ... văn minh hổng ? có nổi!!!

  3. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí ! em cũng xin tham gia tý cho xôm nhẩy!
    Chuyện ở bệnh viện tâm thần nọ . Sau quá trình điều trị bác sĩ quyết định làm 1 cuộc thử nghiệm xem kết quả của phương pháp điều trị mới của mình .Ông ta cho đào 1 cái hố và tập hợp tất cả bệnh nhân lại và nói :
    - Đây là bể bơi mới của bệnh viện , các bạn xuống bơi đi !
    Tức thì gần như tất cả bệnh nhân đều nhảy xuống ,người thì gãy chân , người thì vỡ đầu tuy nhiên trên bờ còn lại duy nhất 1bệnh nhân . Vị bác sĩ mừng rỡ tiến lại gần và thầm nghĩ ít ra thì phương pháp mới này của mình cũng có hiệu quả , nhưng để cho chắc chắn hơn ông hỏi :
    -Thế tại sao anh ko xuống bơi cùng các bạn ?
    - Thưa bác sĩ em ko biết bơi ạ !!!!
    -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đội trời đạp đất ở đời , họ Hà tên ..... vốn người Phúc Yên !
    Được octieu20 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 19/10/2004
  4. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí ! em cũng xin tham gia tý cho xôm nhẩy!
    Chuyện ở bệnh viện tâm thần nọ . Sau quá trình điều trị bác sĩ quyết định làm 1 cuộc thử nghiệm xem kết quả của phương pháp điều trị mới của mình .Ông ta cho đào 1 cái hố và tập hợp tất cả bệnh nhân lại và nói :
    - Đây là bể bơi mới của bệnh viện , các bạn xuống bơi đi !
    Tức thì gần như tất cả bệnh nhân đều nhảy xuống ,người thì gãy chân , người thì vỡ đầu tuy nhiên trên bờ còn lại duy nhất 1bệnh nhân . Vị bác sĩ mừng rỡ tiến lại gần và thầm nghĩ ít ra thì phương pháp mới này của mình cũng có hiệu quả , nhưng để cho chắc chắn hơn ông hỏi :
    -Thế tại sao anh ko xuống bơi cùng các bạn ?
    - Thưa bác sĩ em ko biết bơi ạ !!!!
    -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đội trời đạp đất ở đời , họ Hà tên ..... vốn người Phúc Yên !
    Được octieu20 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 19/10/2004
  5. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chồng kia đi thăm trại gà giống. Đến nơi, ông chủ trại mặt mày hồ hỏi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói:
    - Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần.
    Cô vợ đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm:
    - Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chú.
    Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại:
    - Một ngày mà nó chịu đạp 50 lần một con gà mái à?
    - Ô tất nhiên là không, nó phải đạp 50 con gà mái chứ
    Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ....
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chồng kia đi thăm trại gà giống. Đến nơi, ông chủ trại mặt mày hồ hỏi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói:
    - Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần.
    Cô vợ đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm:
    - Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chú.
    Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại:
    - Một ngày mà nó chịu đạp 50 lần một con gà mái à?
    - Ô tất nhiên là không, nó phải đạp 50 con gà mái chứ
    Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ....
  7. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đãng trí
    Trên trường từ nhà người quen trở về, giáo sư nọ nói với vợ:
    - Bà cứ bảo là tôi hay đãng trí, vậy mà lần này tôi đã nhớ cầm ô của chúng ta về đây này.
    -Ồ, ông thật là đáng yêu. Nhưng hôm nay lúc đi chúng ta có mang ô đâu?
    - !?.
    Thấy chưa?
    Sau khi thổi còi và giơ tín hiệu dừng xe lại, viên cảnh sát giao thông kiểm tra một lúc, rồi nói với chủ xe:
    - Đèn pha và đèn xi nhan của ông bị hỏng cả, vi phạm luật giao thông. Ông phải nộp phạt 25 đô-la!
    Nghe thế, bà vợ chủ xe đứng bên cạnh lên tiếng vẻ đắc thắng:
    - Ông thấy chưa? Vậy mà bọn sửa xe lúc nãy đòi những 40 đô-la. Thật là quá quắt!
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đãng trí
    Trên trường từ nhà người quen trở về, giáo sư nọ nói với vợ:
    - Bà cứ bảo là tôi hay đãng trí, vậy mà lần này tôi đã nhớ cầm ô của chúng ta về đây này.
    -Ồ, ông thật là đáng yêu. Nhưng hôm nay lúc đi chúng ta có mang ô đâu?
    - !?.
    Thấy chưa?
    Sau khi thổi còi và giơ tín hiệu dừng xe lại, viên cảnh sát giao thông kiểm tra một lúc, rồi nói với chủ xe:
    - Đèn pha và đèn xi nhan của ông bị hỏng cả, vi phạm luật giao thông. Ông phải nộp phạt 25 đô-la!
    Nghe thế, bà vợ chủ xe đứng bên cạnh lên tiếng vẻ đắc thắng:
    - Ông thấy chưa? Vậy mà bọn sửa xe lúc nãy đòi những 40 đô-la. Thật là quá quắt!
  9. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa !

    Có 1 cậu bé thích bắn súng cao su ( ngạc hay nỏ ) , dường như lúc nào cậu cũng nghịch súng cao su đến nỗi bố mẹ cậu fải cấm ko cho cậu nghịch nữa . Cấm riết cậu bị khủng hoảng tâm lý fải vào bệnh viện tâm thần điều trị . Bệnh tình ko những ko thuyên giảm mà thậm chí còn trầm trọng hơn nữa khiến cậu fải điều trị dài hạn trong viện .Thấm thoắt cũng đã 20 năm trôi qua , bệnh tình của cậu cũng có vẻ thuyên giảm đi nhiều .Một hôm bác sĩ gọi cậu tới và nói :
    - Con đã điều trị 1 thời gian ở đây ta thấy bệnh tình của con cũng thuyên giảm nhiều bây giờ ta cho con xuất viện. Thế sau khi xuất viện con sẽ làm gì ?
    - Dạ thưa bác sĩ , con sẽ lấy vợ ạ -Anh ta nói
    -Thế đêm động phòng con làm gì ? -Bác sĩ mừng rỡ , hỏi thêm
    -Dạ thưa bác sĩ con đưa vợ lên giường ạ !
    -Thế sau khi đưa vợ lên giường con làm gì?
    -Dạ con cởi quần vợ ra ạ !
    -Thế sau khi cởi quần ra con làm gì?
    - Lấy dây thun làm súng cao su bắn cho bõ thèm ạ
    -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Impossible is nothing!
  10. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa !

    Có 1 cậu bé thích bắn súng cao su ( ngạc hay nỏ ) , dường như lúc nào cậu cũng nghịch súng cao su đến nỗi bố mẹ cậu fải cấm ko cho cậu nghịch nữa . Cấm riết cậu bị khủng hoảng tâm lý fải vào bệnh viện tâm thần điều trị . Bệnh tình ko những ko thuyên giảm mà thậm chí còn trầm trọng hơn nữa khiến cậu fải điều trị dài hạn trong viện .Thấm thoắt cũng đã 20 năm trôi qua , bệnh tình của cậu cũng có vẻ thuyên giảm đi nhiều .Một hôm bác sĩ gọi cậu tới và nói :
    - Con đã điều trị 1 thời gian ở đây ta thấy bệnh tình của con cũng thuyên giảm nhiều bây giờ ta cho con xuất viện. Thế sau khi xuất viện con sẽ làm gì ?
    - Dạ thưa bác sĩ , con sẽ lấy vợ ạ -Anh ta nói
    -Thế đêm động phòng con làm gì ? -Bác sĩ mừng rỡ , hỏi thêm
    -Dạ thưa bác sĩ con đưa vợ lên giường ạ !
    -Thế sau khi đưa vợ lên giường con làm gì?
    -Dạ con cởi quần vợ ra ạ !
    -Thế sau khi cởi quần ra con làm gì?
    - Lấy dây thun làm súng cao su bắn cho bõ thèm ạ
    -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Impossible is nothing!

Chia sẻ trang này