1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong80

    dhphong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một cặp vợ chồng lấy nhau đã 30 năm trở lại chốn xưa, nơi họ đã hưởng tuần trăng mật. Lái xe qua vùng nông thôn vắng vẻ, họ dừng lại bên một trại chăn nuôi có hàng rào cao ven đường.
    Bà vợ thỏ thẻ:
    - Mình ơi! Chúng mình làm lại chuyện đã từng làm cách đây 30 năm anh nhé!
    Ông chồng đồng ý. Họ xuống xe, cô vợ dựa lưng vào hàng rào và hai người ân ái mặn nồng hơn bao giờ hết.
    Khi trở lại xe, ông chồng nhận xét:
    - Cưng à! Em chưa bao giờ rung động mãnh liệt như lần này, 30 năm trước cũng không được như thế.
    Bà vợ đáp:
    - 30 năm trước cái hàng rào ở đây không có điện.
  2. dhphong80

    dhphong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một cặp vợ chồng lấy nhau đã 30 năm trở lại chốn xưa, nơi họ đã hưởng tuần trăng mật. Lái xe qua vùng nông thôn vắng vẻ, họ dừng lại bên một trại chăn nuôi có hàng rào cao ven đường.
    Bà vợ thỏ thẻ:
    - Mình ơi! Chúng mình làm lại chuyện đã từng làm cách đây 30 năm anh nhé!
    Ông chồng đồng ý. Họ xuống xe, cô vợ dựa lưng vào hàng rào và hai người ân ái mặn nồng hơn bao giờ hết.
    Khi trở lại xe, ông chồng nhận xét:
    - Cưng à! Em chưa bao giờ rung động mãnh liệt như lần này, 30 năm trước cũng không được như thế.
    Bà vợ đáp:
    - 30 năm trước cái hàng rào ở đây không có điện.
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một ông già năm mươi tuổi có người con ba mươi tuổi. Anh chàng này lười biếng, không biết nghề ngỗng gì cả, nên đã ba mươi tuổi mà vẫn ăn bám bố.
    Một hôm, có ông thầy số bảo anh ta:
    - Bố anh, thọ tới tám mươi tuổi, còn anh sống tới sáu mươi hai.
    Anh lười nghe nói thế, khóc òa lên. Thầy coi số lấy làm lạ, hỏi:
    - Tôi bảo bố con anh đều sống lâu cả, cớ sao lại khóc?
    - Bố tôi chỉ sống tám mươi tuổi, lúc ấy tôi mới sáu mươi. Thế thì còn hai năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một ông già năm mươi tuổi có người con ba mươi tuổi. Anh chàng này lười biếng, không biết nghề ngỗng gì cả, nên đã ba mươi tuổi mà vẫn ăn bám bố.
    Một hôm, có ông thầy số bảo anh ta:
    - Bố anh, thọ tới tám mươi tuổi, còn anh sống tới sáu mươi hai.
    Anh lười nghe nói thế, khóc òa lên. Thầy coi số lấy làm lạ, hỏi:
    - Tôi bảo bố con anh đều sống lâu cả, cớ sao lại khóc?
    - Bố tôi chỉ sống tám mươi tuổi, lúc ấy tôi mới sáu mươi. Thế thì còn hai năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm tân hôn cô dâu nói với chú rể:
    - Anh yêu! Bây giờ chúng ta đã chính thức là vợ chồng, em nghĩ rằng từ giờ phút này trở đi giữa chúng ta sẽ không có bất cứ một bí mật nào cả và có điều này em rất muốn nói cho anh biết, ngập ngừng một lát, cô nói, anh yêu! Thực ra trước khi yêu anh, em cũng đã yêu một người khác, quả thực là chúng em cũng đã có một quãng thời gian tuyệt vời bên nhau... nhưng vì hoàn cảnh và nhưng lý do tế nhị khác mà chúng em đành phải chia tay nhau. Để kỷ niệm mối tình đó, em đã săm hình anh ấy lên ngực trái của em...
    Lúc đầu chú rể tỏ ra hơi bối rối về điều này, song bản chất vốn là con người cao thượng và sẵn lòng vị tha chú rể từ tốn nói:
    - Không sao đâu em yêu ạ, mọi chuyện đã thuộc về quá khứ rồi, hãy để cho quá khứ ngủ yên và chúng ta sẽ cùng nhìn về tương lai...
    Tuy đã có được những lời động viên đầy tính cảm thông và chia sẻ từ chú rể, song dường như cô dâu vẫn chưa hết bối rối!? Cô từ từ xích lại gần hơn bên chú rể và e lệ...nói:
    - Nhưng mà sau cuộc tình đó em lại gặp một cuộc tình khác cũng rất tuyệt vời, ấn tượng và để kỷ niệm mối tình đó, em cũng đã săm hình anh ấy lên ngực bên phải của em khác với lúc đầu.
    Lần này chú rể bỗng trở nên khá trầm tư với tâm sự của cô dâu... Rồi bỗng nhiên như không thể cầm được lòng mình - chú rể phá lên ôm bụng cười sằng sặc, lăn lộn như chưa bao giờ được cười! Cô dâu chết lặng như trời trồng vì không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra !!!???....thì chú rể bỗng lên tiếng:
    - Thật đáng thương cho chúng nó, anh nghĩ, chỉ một vài năm nữa thôi là mặt chúng nó sẽ dài như quả mướp!
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm tân hôn cô dâu nói với chú rể:
    - Anh yêu! Bây giờ chúng ta đã chính thức là vợ chồng, em nghĩ rằng từ giờ phút này trở đi giữa chúng ta sẽ không có bất cứ một bí mật nào cả và có điều này em rất muốn nói cho anh biết, ngập ngừng một lát, cô nói, anh yêu! Thực ra trước khi yêu anh, em cũng đã yêu một người khác, quả thực là chúng em cũng đã có một quãng thời gian tuyệt vời bên nhau... nhưng vì hoàn cảnh và nhưng lý do tế nhị khác mà chúng em đành phải chia tay nhau. Để kỷ niệm mối tình đó, em đã săm hình anh ấy lên ngực trái của em...
    Lúc đầu chú rể tỏ ra hơi bối rối về điều này, song bản chất vốn là con người cao thượng và sẵn lòng vị tha chú rể từ tốn nói:
    - Không sao đâu em yêu ạ, mọi chuyện đã thuộc về quá khứ rồi, hãy để cho quá khứ ngủ yên và chúng ta sẽ cùng nhìn về tương lai...
    Tuy đã có được những lời động viên đầy tính cảm thông và chia sẻ từ chú rể, song dường như cô dâu vẫn chưa hết bối rối!? Cô từ từ xích lại gần hơn bên chú rể và e lệ...nói:
    - Nhưng mà sau cuộc tình đó em lại gặp một cuộc tình khác cũng rất tuyệt vời, ấn tượng và để kỷ niệm mối tình đó, em cũng đã săm hình anh ấy lên ngực bên phải của em khác với lúc đầu.
    Lần này chú rể bỗng trở nên khá trầm tư với tâm sự của cô dâu... Rồi bỗng nhiên như không thể cầm được lòng mình - chú rể phá lên ôm bụng cười sằng sặc, lăn lộn như chưa bao giờ được cười! Cô dâu chết lặng như trời trồng vì không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra !!!???....thì chú rể bỗng lên tiếng:
    - Thật đáng thương cho chúng nó, anh nghĩ, chỉ một vài năm nữa thôi là mặt chúng nó sẽ dài như quả mướp!
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ không ít người đã ví von đàn ông như thế này:
    - 20 tuổi, đàn ông như gà trống, sáng nào cũng gáy, chả cần ai nhắc.
    - 30 tuổi, đàn ông như xe hơi mùa lạnh, khởi động hơi lâu, nhưng chạy tốt.
    - 40 tuổi, đàn ông như bóng đèn, lúc tắt lúc sáng.
    - 50 tuổi, đàn ông như xe tăng, khởi động rất lâu và di chuyển ì ạch.
    - 60 tuổi, đàn ông như cái đồng hồ cũ, không lắc thì không chạy!
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ không ít người đã ví von đàn ông như thế này:
    - 20 tuổi, đàn ông như gà trống, sáng nào cũng gáy, chả cần ai nhắc.
    - 30 tuổi, đàn ông như xe hơi mùa lạnh, khởi động hơi lâu, nhưng chạy tốt.
    - 40 tuổi, đàn ông như bóng đèn, lúc tắt lúc sáng.
    - 50 tuổi, đàn ông như xe tăng, khởi động rất lâu và di chuyển ì ạch.
    - 60 tuổi, đàn ông như cái đồng hồ cũ, không lắc thì không chạy!
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bạn thân vừa gặp lại sau nhiều năm, đã tâm sự với nhau về việc chọn nghề nghiệp. Cô kia thắc mắc:
    - Mình chẳng hiểu sao cậu thích làm tiếp viên hàng không?
    - Vì trên ấy có rất nhiều đàn ông.
    - Thế còn dưới đất, cũng có nhiều đấy thôi!
    - Đúng vậy! Nhưng ở dưới đất họ không bị buộc chặt vào ghế như vậy!!!
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bạn thân vừa gặp lại sau nhiều năm, đã tâm sự với nhau về việc chọn nghề nghiệp. Cô kia thắc mắc:
    - Mình chẳng hiểu sao cậu thích làm tiếp viên hàng không?
    - Vì trên ấy có rất nhiều đàn ông.
    - Thế còn dưới đất, cũng có nhiều đấy thôi!
    - Đúng vậy! Nhưng ở dưới đất họ không bị buộc chặt vào ghế như vậy!!!

Chia sẻ trang này