1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Cô con gái trở về nhà, than khóc với mẹ:
    - Mẹ ơi, con thật là bất hạnh! Anh ấy đã cưới người khác mất rồi...
    Ba mẹ an ủi:
    - Nín đi nào con, một mối tình may mắn có khi lại kết thúc tệ hơn thế nhiều!
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Cô con gái trở về nhà, than khóc với mẹ:
    - Mẹ ơi, con thật là bất hạnh! Anh ấy đã cưới người khác mất rồi...
    Ba mẹ an ủi:
    - Nín đi nào con, một mối tình may mắn có khi lại kết thúc tệ hơn thế nhiều!
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Giờ học ở trường Đại học Y. Giảng viên hỏi:
    - Ai nói cho tôi biết cơ quan nào của cơ thể con người có thể nở ra to gấp mười lần?
    Trong giảng đường vang lên những tiếng cười híc híc, ha ha. Thấy vậy, giảng viên liền nói:
    - Tôi trả lời luôn: chỉ riêng đồng tử con mắt là có thể nở ra to gấp mười lần. Còn cái híc híc, ha ha... của các anh chỉ được có hai lần rưỡi thôi!
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Giờ học ở trường Đại học Y. Giảng viên hỏi:
    - Ai nói cho tôi biết cơ quan nào của cơ thể con người có thể nở ra to gấp mười lần?
    Trong giảng đường vang lên những tiếng cười híc híc, ha ha. Thấy vậy, giảng viên liền nói:
    - Tôi trả lời luôn: chỉ riêng đồng tử con mắt là có thể nở ra to gấp mười lần. Còn cái híc híc, ha ha... của các anh chỉ được có hai lần rưỡi thôi!
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một bệnh nhân cần thay tim đang thảo luận với các bác sĩ. Bác sĩ nói:
    - Có ba quả tim của ba người, ông có thể chọn một. Người thứ nhất là lực sĩ, anh ta còn rất trẻ, bị chết trong một tai nạn xe hơi. Người thứ hai là một thương gia, trung niên, không uống rượu, hút thuốc, bị chết trong một tai nạn máy bay. Người thứ ba là một luật sư, ông ta bị chết sau khi hành nghề 30 năm.
    - Tôi chọn quả tim của vị luật sư.
    Sau khi cuộc giải phẫu thành công, bác sĩ hỏi bệnh nhân:
    - Tại sao ông lại chọn quả tim của vị luật sư?
    - Đơn giản thôi, tôi muốn chọn quả tim nào ít hoạt động nhất.
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một bệnh nhân cần thay tim đang thảo luận với các bác sĩ. Bác sĩ nói:
    - Có ba quả tim của ba người, ông có thể chọn một. Người thứ nhất là lực sĩ, anh ta còn rất trẻ, bị chết trong một tai nạn xe hơi. Người thứ hai là một thương gia, trung niên, không uống rượu, hút thuốc, bị chết trong một tai nạn máy bay. Người thứ ba là một luật sư, ông ta bị chết sau khi hành nghề 30 năm.
    - Tôi chọn quả tim của vị luật sư.
    Sau khi cuộc giải phẫu thành công, bác sĩ hỏi bệnh nhân:
    - Tại sao ông lại chọn quả tim của vị luật sư?
    - Đơn giản thôi, tôi muốn chọn quả tim nào ít hoạt động nhất.
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong phiên tòa xử vụ ly dị. Hai vợ chồng đang đứng trước tòa, vị thẩm phán hỏi:
    - Anh chị có nhớ thời gian nào hai vợ chồng bắt đầu lục đục không?
    - Cách đây 10 năm, vào ngày 15/11.
    - Làm sao anh có thể nhớ chính xác như vậy?
    - Hừm, có gì mà không nhớ được, đó là ngày cưới của chúng tôi.
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong phiên tòa xử vụ ly dị. Hai vợ chồng đang đứng trước tòa, vị thẩm phán hỏi:
    - Anh chị có nhớ thời gian nào hai vợ chồng bắt đầu lục đục không?
    - Cách đây 10 năm, vào ngày 15/11.
    - Làm sao anh có thể nhớ chính xác như vậy?
    - Hừm, có gì mà không nhớ được, đó là ngày cưới của chúng tôi.
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà bạn chơi để tâm sự, khách bèn thố lộ với bạn:
    - Tao vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá! Mày hãy tưởng tượng nhé: cô thư ký xinh đẹp của tao mời tao về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tao.
    - Thế thì sao?
    - Từ từ để nghe tao kể. Cô ấy cho tao uống một ly rượu thuốc, cho ăn xúc xích và thịt nguội. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tao: "Bây giờ em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!"
    - Tuyệt, nghe kể hấp dẫn quá! Rồi sau nữa?
    - Để tao kể nốt đã nào. Khi tao vào buồng của cô ấy, bất ngờ tao thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả cùng hát bài Mừng sinh nhật...
    - Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Vui gì mà vui, lúc ấy tao đã cởi hết quần áo!!!
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà bạn chơi để tâm sự, khách bèn thố lộ với bạn:
    - Tao vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá! Mày hãy tưởng tượng nhé: cô thư ký xinh đẹp của tao mời tao về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tao.
    - Thế thì sao?
    - Từ từ để nghe tao kể. Cô ấy cho tao uống một ly rượu thuốc, cho ăn xúc xích và thịt nguội. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tao: "Bây giờ em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!"
    - Tuyệt, nghe kể hấp dẫn quá! Rồi sau nữa?
    - Để tao kể nốt đã nào. Khi tao vào buồng của cô ấy, bất ngờ tao thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả cùng hát bài Mừng sinh nhật...
    - Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Vui gì mà vui, lúc ấy tao đã cởi hết quần áo!!!

Chia sẻ trang này