1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Ông bố cô gái đến gặp chàng trai, giận dữ hỏi:
    - Anh đã làm con gái tôi có bầu, bây giờ anh tính sao đây?
    Chàng trai đáp:
    - Thưa bác! Cháu đã có vợ con và không muốn ly hôn, nhưng cháu sẵn sàng đền bù vật chất cho con gái bác. Khi đứa bé ra đời, cháu sẽ cho nó một tấm ngân phiếu trị giá 1 triệu USD, sau đó sẽ mua cho con gái bác một ngôi nhà và hàng tháng cấp cho cô ấy 10.000 USD. Tất cả những khoản trên sẽ được cam kết bằng văn bản. Bác thấy thế có được không ạ?
    - Được, nhưng tôi muốn hỏi anh thêm một câu.
    - Xin bác cứ hỏi.
    - Nếu chẳng may con gái tôi bị sẩy thai, anh có thể cho nó cơ hội thứ hai không?
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Ông bố cô gái đến gặp chàng trai, giận dữ hỏi:
    - Anh đã làm con gái tôi có bầu, bây giờ anh tính sao đây?
    Chàng trai đáp:
    - Thưa bác! Cháu đã có vợ con và không muốn ly hôn, nhưng cháu sẵn sàng đền bù vật chất cho con gái bác. Khi đứa bé ra đời, cháu sẽ cho nó một tấm ngân phiếu trị giá 1 triệu USD, sau đó sẽ mua cho con gái bác một ngôi nhà và hàng tháng cấp cho cô ấy 10.000 USD. Tất cả những khoản trên sẽ được cam kết bằng văn bản. Bác thấy thế có được không ạ?
    - Được, nhưng tôi muốn hỏi anh thêm một câu.
    - Xin bác cứ hỏi.
    - Nếu chẳng may con gái tôi bị sẩy thai, anh có thể cho nó cơ hội thứ hai không?
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông bế hai đứa trẻ trên tay, đứng đợi ở ga tàu điện ngầm. Một phụ nữ nhìn thấy hai đứa nhỏ xinh xắn liền gợi chuyện:
    - Bọn trẻ xinh quá, tên chúng là gì vậy hả ông?
    Người đàn ông giận dữ trả lời:
    - Tôi không biết!
    - Vậy chúng được mấy tháng tuổi rồi hả ông!
    Người đàn ông quắc mắt trả lời:
    - Tôi không biết!
    Đến lúc này người phụ nữ cũng giận dữ chẳng kém, bà lớn tiếng trách mắng:
    - Ông làm cha kiểu gì vậy?
    - Tôi đâu phải là cha chúng. Tôi chỉ là nhân viên thương mại của công ty kinh doanh bao cao su, còn đây là hai lời than phiền của khách hàng gửi trả cho công ty chúng tôi đấy chứ.

  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông bế hai đứa trẻ trên tay, đứng đợi ở ga tàu điện ngầm. Một phụ nữ nhìn thấy hai đứa nhỏ xinh xắn liền gợi chuyện:
    - Bọn trẻ xinh quá, tên chúng là gì vậy hả ông?
    Người đàn ông giận dữ trả lời:
    - Tôi không biết!
    - Vậy chúng được mấy tháng tuổi rồi hả ông!
    Người đàn ông quắc mắt trả lời:
    - Tôi không biết!
    Đến lúc này người phụ nữ cũng giận dữ chẳng kém, bà lớn tiếng trách mắng:
    - Ông làm cha kiểu gì vậy?
    - Tôi đâu phải là cha chúng. Tôi chỉ là nhân viên thương mại của công ty kinh doanh bao cao su, còn đây là hai lời than phiền của khách hàng gửi trả cho công ty chúng tôi đấy chứ.

  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy thượng đế liền hỏi:
    - Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?
    - Con ơi, không thể tính được bằng ngày mà chỉ tính bằng một phút thôi.
    - Thế 100 triệu đồng thì sao?
    - Chỉ đáng một xu trên thượng giới mà thôi.
    - Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con một xu. Con sống nghèo khổ lắm.
    - Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy thượng đế liền hỏi:
    - Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?
    - Con ơi, không thể tính được bằng ngày mà chỉ tính bằng một phút thôi.
    - Thế 100 triệu đồng thì sao?
    - Chỉ đáng một xu trên thượng giới mà thôi.
    - Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con một xu. Con sống nghèo khổ lắm.
    - Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người vào tiệm bán đồ lưu niệm hỏi cô bán hàng trẻ trung, xinh đẹp:
    - Tôi muốn mua quà Giáng sinh cho anh trai tôi. Cô có thể giúp tôi chọn thứ gì đó cho một người thành đạt, khỏe mạnh và trẻ trung không?
    - Ông nghĩ gì nếu tôi giới thiệu số điện thoại của tôi?
    -!!?
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người vào tiệm bán đồ lưu niệm hỏi cô bán hàng trẻ trung, xinh đẹp:
    - Tôi muốn mua quà Giáng sinh cho anh trai tôi. Cô có thể giúp tôi chọn thứ gì đó cho một người thành đạt, khỏe mạnh và trẻ trung không?
    - Ông nghĩ gì nếu tôi giới thiệu số điện thoại của tôi?
    -!!?
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Đã khuya mà hai người đàn ông vẫn ngồi trong quán rượu. Một người hỏi:
    - Sao đến giờ này mà ông vẫn ngồi đây?
    - Tại vợ tôi bảo đã uống rượu thì dứt khoát không được về nhà, thế còn ông?
    - Vợ tôi lại không khắt khe như thế, cô ấy chỉ bảo một là nhà, hai là quán rượu, tùy tôi chọn.
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Đã khuya mà hai người đàn ông vẫn ngồi trong quán rượu. Một người hỏi:
    - Sao đến giờ này mà ông vẫn ngồi đây?
    - Tại vợ tôi bảo đã uống rượu thì dứt khoát không được về nhà, thế còn ông?
    - Vợ tôi lại không khắt khe như thế, cô ấy chỉ bảo một là nhà, hai là quán rượu, tùy tôi chọn.

Chia sẻ trang này