1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trong quân y viện, anh thương binh bị bó bột cả hai chân hai tay đang khẩn khoản nhờ cô y tá:
    - Trời ơi, ngứa... "ấy" quá, cô làm ơn gãi giùm tôi!
    - Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu?
    - Chỗ... không tiện nói.
    - Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.
    - Vâng, thế thì tôi nói vậy. Ở giữa hai ngón chân cái!
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái xinh đẹp vừa kết duyên với một nhà kinh doanh cỡ bự. Người bạn gặp cô đon đả:
    - Xin chúc mừng cô. Số cô hên thật.
    - Ồ, không đâu. Ông ấy mất khả năng... rồi!
    - Thế trước khi cưới, ông ấy không nói gì với cô à?
    - Ông ấy có nói một điều gì đó có chữ bất động, nhưng tớ cứ tưởng là nói về... bất động sản.
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái xinh đẹp vừa kết duyên với một nhà kinh doanh cỡ bự. Người bạn gặp cô đon đả:
    - Xin chúc mừng cô. Số cô hên thật.
    - Ồ, không đâu. Ông ấy mất khả năng... rồi!
    - Thế trước khi cưới, ông ấy không nói gì với cô à?
    - Ông ấy có nói một điều gì đó có chữ bất động, nhưng tớ cứ tưởng là nói về... bất động sản.
  4. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Một anh bạn lâu ngày gặp lại anh bạn cũ bèn hỏi thăm
    - Anh khoẻ chứ còn chị thế nào?
    Chợt nhớ vợ bạn đã chết, anh ta bèn tiếp:
    - Vẫn còn nằm ở chỗ cũ chứ hả.
  5. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Một anh bạn lâu ngày gặp lại anh bạn cũ bèn hỏi thăm
    - Anh khoẻ chứ còn chị thế nào?
    Chợt nhớ vợ bạn đã chết, anh ta bèn tiếp:
    - Vẫn còn nằm ở chỗ cũ chứ hả.
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông hỏi bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói: ?oAnh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào!?
    - Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ?
    - À, tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khoẻ lắm không?
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông hỏi bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói: ?oAnh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào!?
    - Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ?
    - À, tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khoẻ lắm không?
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn đã say tuý luý kéo lê người thứ ba vào quán:
    - Cho hai cốc whisky nữa cho chúng tôi, còn hắn cho 1 ly nước lọc. Hắn sẽ lái xe đưa chúng tôi về!
    ***
    - Anh chào đón giáng sinh như thế nào?
    - Như món quà thôi!
    - Nghĩa là sao?
    - Tỉnh dậy thì đã thấy nằm... bên dưới cây thông.
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn đã say tuý luý kéo lê người thứ ba vào quán:
    - Cho hai cốc whisky nữa cho chúng tôi, còn hắn cho 1 ly nước lọc. Hắn sẽ lái xe đưa chúng tôi về!
    ***
    - Anh chào đón giáng sinh như thế nào?
    - Như món quà thôi!
    - Nghĩa là sao?
    - Tỉnh dậy thì đã thấy nằm... bên dưới cây thông.
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trên một chuyến tầu, cuộc trò chuyện chuyển sang nói về những phẩm chất và những điểm xấu trong việc gìn giữ sức khoẻ. Một anh chàng béo tốt hồng hào đang thao thao bất tuyệt về đề tài này.
    "Hãy nhìn tôi đây!", anh ta nói, "Chưa bao giờ tôi bị ốm cả, và tất cả là do ăn uống đơn giản. Tại sao, thưa các ông," anh ta tiếp, "từ lúc 20 tuổi cho đến 40 tôi sống một cuộc sống hết sức đơn giản bình thường -- không muộn giờ, không quá độ. Mọi ngày, kể cả mùa đông và mùa hè, tôi thường ngủ từ khoảng 9h và thức dậy vào 5 giờ sáng. Tôi làm việc từ 8h tới 1h, rồi ăn trưa -- một bữa trưa bình thường, một tiếng tập luyện, sau đó?."
    "Xin lỗi ngài", một người lạ ở trong góc cắt ngang, "ngài vào tù vì tội gì vậy?"

Chia sẻ trang này