1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong lễ kỷ niệm tròn 30 năm ngày cha xứ nọ về với xứ đạo, một chính khách hàng đầu của địa phương được mời tới để đọc diễn văn. Thế nhưng, vì ông ta đến muộn nên linh mục quyết định nói đôi lời với các giáo dân để kéo dài thời gian.
    - Các con sẽ hiểu, - ông nói - ta có ấn tượng đầu tiên về xứ đạo này kể từ khi ta nghe lần thú tội đầu tiên ở đây. Khi ta tới đây vào 30 năm trước, ta đã nghĩ rằng mình được bổ nhiệm đến một nơi cực kỳ tệ hại. Người đầu tiên tới phòng xưng tội kể cho ta nghe anh ta đã lấy cắp một cái tivi, và khi cảnh sát tới anh ta đã giết người cảnh sát. Hơn thế nữa, anh ta thụt két từ nơi làm của mình và chim chuột với vợ của ông chủ. Các con có thể tưởng tượng là ta cảm thấy thế nào. Nhưng ngày tháng trôi qua, ta dần hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy, và ta có một giáo xứ tốt với toàn những người đáng yêu và dễ thông cảm?
    Ngay khi linh mục vừa dứt lời thì chính trị gia tới, xin lỗi vì đã đến muộn. Ông ta ngay lập tức thực hiện bài nói chuyện của mình.
    - Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên vị linh mục đã tới giáo xứ này. - chính trị gia nói. - Bởi vì, tôi có vinh dự là người đầu tiên được ngài rửa tội.
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong lễ kỷ niệm tròn 30 năm ngày cha xứ nọ về với xứ đạo, một chính khách hàng đầu của địa phương được mời tới để đọc diễn văn. Thế nhưng, vì ông ta đến muộn nên linh mục quyết định nói đôi lời với các giáo dân để kéo dài thời gian.
    - Các con sẽ hiểu, - ông nói - ta có ấn tượng đầu tiên về xứ đạo này kể từ khi ta nghe lần thú tội đầu tiên ở đây. Khi ta tới đây vào 30 năm trước, ta đã nghĩ rằng mình được bổ nhiệm đến một nơi cực kỳ tệ hại. Người đầu tiên tới phòng xưng tội kể cho ta nghe anh ta đã lấy cắp một cái tivi, và khi cảnh sát tới anh ta đã giết người cảnh sát. Hơn thế nữa, anh ta thụt két từ nơi làm của mình và chim chuột với vợ của ông chủ. Các con có thể tưởng tượng là ta cảm thấy thế nào. Nhưng ngày tháng trôi qua, ta dần hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy, và ta có một giáo xứ tốt với toàn những người đáng yêu và dễ thông cảm?
    Ngay khi linh mục vừa dứt lời thì chính trị gia tới, xin lỗi vì đã đến muộn. Ông ta ngay lập tức thực hiện bài nói chuyện của mình.
    - Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên vị linh mục đã tới giáo xứ này. - chính trị gia nói. - Bởi vì, tôi có vinh dự là người đầu tiên được ngài rửa tội.
  3. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    To Lá xanh:
    Điều gì mà phụ nữ thường có hàng tháng và mỗi tháng 3-4 ngày????

    Tiền lương của chồng họ
    Được Fozd sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 13/11/2004
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    To Lá xanh:
    Điều gì mà phụ nữ thường có hàng tháng và mỗi tháng 3-4 ngày????

    Tiền lương của chồng họ
    Được Fozd sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 13/11/2004
  5. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Truyện này em được nghe kể :
    Có ba anh em nhà ruồi nọ , họ đã đến tuổi trưởng thành .Sau đây là một buổi trò chuyện của họ :
    Ruồi cả :- Bây giờ thời buổi khó khăn , anh em mình phải chia nhau ra mà đi kiếm ăn thôi các em ạ .
    Ruồi em :- Vâng ạ , hay đấy !
    Sau đó ruồi anh cả sang Mĩ , ruồi hai sang Nga , còn ruồi em ở lại Việt Nam .
    Ba năm sau họ gặp lại nhau .Ruồi anh cả thì béo hú , ruồi anh hai cũng khá béo chỉ có ruồi em là gầy trơ xương .
    -Ruồi anh cả : Ôi, ở bên Mĩ sung sướng vô cùng , các chú biết ko , khi anh vừa đậu vào một chút thứ ăn họ liền đổ cả đĩa đi luôn ....he he , tah hồ măm măm ..
    -Ruồi anh hai : Ôi , ở Nga em cũng sướng lắm , em đậu vào thức ăn của họ , họ đem khoang một vòng tròn phần thức ăn đó bỏ đi .
    Thế còn chú em ? sao chú có vẻ khổ sở thế ?
    - Các anh ạ, người VN khi ăn mà bắt được em đậu vào thức ăn của họ , ko những họ ko tha cho em mà cpnf mút chân mút tay em nữa .




  6. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Truyện này em được nghe kể :
    Có ba anh em nhà ruồi nọ , họ đã đến tuổi trưởng thành .Sau đây là một buổi trò chuyện của họ :
    Ruồi cả :- Bây giờ thời buổi khó khăn , anh em mình phải chia nhau ra mà đi kiếm ăn thôi các em ạ .
    Ruồi em :- Vâng ạ , hay đấy !
    Sau đó ruồi anh cả sang Mĩ , ruồi hai sang Nga , còn ruồi em ở lại Việt Nam .
    Ba năm sau họ gặp lại nhau .Ruồi anh cả thì béo hú , ruồi anh hai cũng khá béo chỉ có ruồi em là gầy trơ xương .
    -Ruồi anh cả : Ôi, ở bên Mĩ sung sướng vô cùng , các chú biết ko , khi anh vừa đậu vào một chút thứ ăn họ liền đổ cả đĩa đi luôn ....he he , tah hồ măm măm ..
    -Ruồi anh hai : Ôi , ở Nga em cũng sướng lắm , em đậu vào thức ăn của họ , họ đem khoang một vòng tròn phần thức ăn đó bỏ đi .
    Thế còn chú em ? sao chú có vẻ khổ sở thế ?
    - Các anh ạ, người VN khi ăn mà bắt được em đậu vào thức ăn của họ , ko những họ ko tha cho em mà cpnf mút chân mút tay em nữa .




  7. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình nọ có khá đông anh em nhưng không ai giống ai cả, thậm chí cũng chẳng giống bố. Vì mọi người rất hay trêu chọc họ về chuyện này nên một hôm đứa lớn nhất tìm mẹ để hỏi cho ra nhẽ.
    - Mẹ ơi, mọi người bảo bọn con không giống bố. Thế mẹ bảo bọn con có giống bố không?
    Người mẹ đáp ngay:
    - Tất nhiên là các con phải giống bố rồi .
    Đứa con lại hỏi tiếp:
    - Thế thì vì sao bọn con lại trông chẳng giống nhau gì cả?
    Bà mẹ lưỡng lự hồi lâu rồi nói:
    - Ừ, chắc tại các con giống bố?
  8. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình nọ có khá đông anh em nhưng không ai giống ai cả, thậm chí cũng chẳng giống bố. Vì mọi người rất hay trêu chọc họ về chuyện này nên một hôm đứa lớn nhất tìm mẹ để hỏi cho ra nhẽ.
    - Mẹ ơi, mọi người bảo bọn con không giống bố. Thế mẹ bảo bọn con có giống bố không?
    Người mẹ đáp ngay:
    - Tất nhiên là các con phải giống bố rồi .
    Đứa con lại hỏi tiếp:
    - Thế thì vì sao bọn con lại trông chẳng giống nhau gì cả?
    Bà mẹ lưỡng lự hồi lâu rồi nói:
    - Ừ, chắc tại các con giống bố?
  9. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo vợ mình đã mất tích, ông ta kể:
    - Thưa ông thanh tra! Cách đây một tuần, cô ấy dắt chó đi dạo và từ đó không thấy về.
    - Ông có thể tả qua vợ ông được không?
    - Cô ấy tóc vàng, mà không hình như tóc đỏ. Không cao lắm, nhưng hình như cũng không phải thấp. Mắt cô ấy màu xanh lơ, xanh lá cây thì đúng hơn.
    - Thôi được rồi, thế con chó của ông giống gì, có to không?
    - À, giống Berger. Nó cao 78 cm, lông mày hung nhạt, mũi đen, mắt màu hạt dẻ sẫm, có một vết sẹo nhỏ dưới cằm, nó đeo một miếng thẻ mang số DE 2357894?
  10. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo vợ mình đã mất tích, ông ta kể:
    - Thưa ông thanh tra! Cách đây một tuần, cô ấy dắt chó đi dạo và từ đó không thấy về.
    - Ông có thể tả qua vợ ông được không?
    - Cô ấy tóc vàng, mà không hình như tóc đỏ. Không cao lắm, nhưng hình như cũng không phải thấp. Mắt cô ấy màu xanh lơ, xanh lá cây thì đúng hơn.
    - Thôi được rồi, thế con chó của ông giống gì, có to không?
    - À, giống Berger. Nó cao 78 cm, lông mày hung nhạt, mũi đen, mắt màu hạt dẻ sẫm, có một vết sẹo nhỏ dưới cằm, nó đeo một miếng thẻ mang số DE 2357894?

Chia sẻ trang này