1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một bác phi công già đã về hưu luôn tỏ ra chán đời vì chứng bệnh ngoại tình của vợ. Một hôm, ông trở về nhà trong tình trạng say bét nhè. Trước khi chui vào giường với vợ, anh ta hỏi.
    - Alô, Boeing 737 số 22 xin phép hạ cánh. Sân bay nghe rõ trả lời.
    Cô vợ còn rất trẻ và đang làm việc ở phòng điều phối các chuyến bay trả lời một cách rõ ràng: Sân bay nghe rõ. Boeing 737 số 22 sẽ hạ cánh sau khi Airbus 300 số 21 cất cánh an toàn! Hết.
  2. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một bác phi công già đã về hưu luôn tỏ ra chán đời vì chứng bệnh ngoại tình của vợ. Một hôm, ông trở về nhà trong tình trạng say bét nhè. Trước khi chui vào giường với vợ, anh ta hỏi.
    - Alô, Boeing 737 số 22 xin phép hạ cánh. Sân bay nghe rõ trả lời.
    Cô vợ còn rất trẻ và đang làm việc ở phòng điều phối các chuyến bay trả lời một cách rõ ràng: Sân bay nghe rõ. Boeing 737 số 22 sẽ hạ cánh sau khi Airbus 300 số 21 cất cánh an toàn! Hết.
  3. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này hay hay
    ------------
    Một chính khách nổi tiếng đang tự lái xe của mình thì nhận được một cú điện thoại nặc danh.
    "Tôi muốn báo cho ngài biết, xe ngài bị gài một quả bom tự tạo chứa 100g TNT, có sức công phá cả một toà cao ốc. Chỉ còn 10s nữa thôi. Nhưng ... thật may mắn cho ngài - tên kia nói tiếp - trong lúc chế tạo tôi đã nhồi thiếu 50g TNT".
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này hay hay
    ------------
    Một chính khách nổi tiếng đang tự lái xe của mình thì nhận được một cú điện thoại nặc danh.
    "Tôi muốn báo cho ngài biết, xe ngài bị gài một quả bom tự tạo chứa 100g TNT, có sức công phá cả một toà cao ốc. Chỉ còn 10s nữa thôi. Nhưng ... thật may mắn cho ngài - tên kia nói tiếp - trong lúc chế tạo tôi đã nhồi thiếu 50g TNT".
  5. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    50$ và 2 quả trứng.
    ----------------------------
    Chồng trước khi chết hỏi vợ:
    - Em! Anh không hiểu tại sao ở cái hộp trong tủ đứng của chúng mình lại có 50$ và 2 quả trứng. Bây giờ anh sắp chết rồi, em hãy nói cho anh nghe đi!
    Vợ thút thít:
    - Anh ạ! Bây giờ em cũng không dấu anh nữa. Mỗi lần em ngoại tình với một người khác thì em bỏ 1 quả trứng vào trong chiếc hộp đó!
    Chồng:
    - Vậy là chỉ mới 2 lần? Không sao, anh tha thứ cho em được!
    Vợ khóc oà:
    - Nhưng 50$ đó là số tiền em bán trứng đấy anh ạ!
    Chồng:"Trút hơi thở cuối cùng"
    Được 4youreyes sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 21/02/2005
  6. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    50$ và 2 quả trứng.
    ----------------------------
    Chồng trước khi chết hỏi vợ:
    - Em! Anh không hiểu tại sao ở cái hộp trong tủ đứng của chúng mình lại có 50$ và 2 quả trứng. Bây giờ anh sắp chết rồi, em hãy nói cho anh nghe đi!
    Vợ thút thít:
    - Anh ạ! Bây giờ em cũng không dấu anh nữa. Mỗi lần em ngoại tình với một người khác thì em bỏ 1 quả trứng vào trong chiếc hộp đó!
    Chồng:
    - Vậy là chỉ mới 2 lần? Không sao, anh tha thứ cho em được!
    Vợ khóc oà:
    - Nhưng 50$ đó là số tiền em bán trứng đấy anh ạ!
    Chồng:"Trút hơi thở cuối cùng"
    Được 4youreyes sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 21/02/2005
  7. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai nói với cô gái mà anh vừa chinh phục thành công: "Anh không uống rượu, không hút thuốc lá, không bài bạc, không lăng nhăng trai gái. Ma túy là thứ anh lánh xa. Thế nhưng, anh vẫn có một khuyết điểm nho nhỏ, em à!"
    Cô gái chớp chớp mắt:
    - Là gì vậy, anh nói đi! Em sẵn sàng tha thứ hết. Anh có bao nhiêu ưu điểm thế cơ mà!
    - À! Chả là... anh hay nói dối.
    ------------------------------------------------------
    P.S: Nói dối không phải là tội lỗi, mà chẳng qua là sự thật được thần thánh hoá mà thôi
  8. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai nói với cô gái mà anh vừa chinh phục thành công: "Anh không uống rượu, không hút thuốc lá, không bài bạc, không lăng nhăng trai gái. Ma túy là thứ anh lánh xa. Thế nhưng, anh vẫn có một khuyết điểm nho nhỏ, em à!"
    Cô gái chớp chớp mắt:
    - Là gì vậy, anh nói đi! Em sẵn sàng tha thứ hết. Anh có bao nhiêu ưu điểm thế cơ mà!
    - À! Chả là... anh hay nói dối.
    ------------------------------------------------------
    P.S: Nói dối không phải là tội lỗi, mà chẳng qua là sự thật được thần thánh hoá mà thôi
  9. Tanameral

    Tanameral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Test...
    ---------
    Được Tanameral sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 26/02/2005
  10. Tanameral

    Tanameral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Test...
    ---------
    Được Tanameral sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 26/02/2005

Chia sẻ trang này