1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_HOA_tình yêu và cảm nhận

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi andythao24, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại vậy nhé: Cái Gà chụp hoa xấu quá!
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chê hả? Vậy ông up típ, nhìn mà lòi con ngươi ra...
    Hoa hồng.
    [​IMG]
    Hoa hồng nở hoa hồng lại rụng ... (vì tàn)
    Hoa nở hoa rụng cũng vô tình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khé..khé...
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hoa mào chíp chíp
    [​IMG]
    Hoa dâm bụt
    [​IMG]
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hoa lan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ở Từ Sơn, khu vực Đình Bảng ấy có mấy đầm sen và cả súng nữa hay tuyệt. Một chiều hay buổi sáng tinh sương mùa hè, theo thuyền mấy bác thầu mấy cái đầm đó ra hái hoa sen và cả lấy ngó sen nữa thì tuyệt vời lắm. Năm ngoái em về đó gặp mấy bác cầu kỳ đến sành điệu nữa, tối ra cho trà vào bông hoa sen, lấy dây cột lại sáng ra lấy về, pha với nước lấy từ sương mai ở trên lá sen đun sôi, mùi vị thật tuyệt vời.
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cái này thì trong nghệ thuật uống trà người ta nói nhiều rồi Kara ạ. Tất cả có lẽ đều bắt chước Hồng Lâu Mộng thôi.
    Nhưng nếu đúng theo nghệ thuật thì người ta không làm như Kara vừa viết. Buổi sáng tinh sương đi thuyền ra hồ sen lấy trà ra khỏi bông sen rồi phơi nắng hoặc sấy khô chứ không pha ngay với những cánh trà ỉu như thế. Tối đến lại làm như hôm trước, rồi sáng lại tháo ra đem sấy/ phơi. Làm như thế 3-4 hôm thì mới pha uống.
    Sương đọng trên lá sen cũng không hẳn là tốt, đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ bụi, hoá chất ô nhiễm trên không khí sẽ hoà lẫn trong sương. Thành ra tưởng ngon mà hoá độc.
  7. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Vâng, quả là như thế. Nhưng em thích nhất cái cảm jác ngồi thuyền ở đầm sen câu cá!
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà còn:) đầm sen giờ đã ...tân nền để xây nhà cao tầng, chung cư rồi:)
    các thày cứ ngồi ở thủ đô mà ...ko về nông thôn (giờ lên phường ròai :) ) để chứng kiến quê hương đổi mới
    người ta sẽ trồng sen trong nhà kính, và phun sương nhân tạo, rồi sẽ uống trà theo phong cách âu hóa kìa :))
    còn ngồi câu, những hồ câu nho nhỏ (ở Tam Sơn) có cái chòi to to, rồi có mấy chàng, mấy nàng nho nhỏ, mà ngồi câu cá ...to to:-)
    :)
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cái này thuộc về "bệnh" quan liêu đấy thầy ạ !
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Sắp TẾT rồi, up mấy cái ảnh hoa Đào lên cho có không khí cái nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này