1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Kiếm tìm & Chinh phục _ ( Part.2 )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sakurasamza, 17/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Thạch Sùng cũng sang tận đây CP & KT à?Về nhà ngay,ít tuổi sang bon chen à?Về trông nhà đi
  2. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thế thầm thương trộm nhớ từ khi nào vậy để tính thời gian.Biết tình cảm là chân phương thì bây giờ biết tiếp là tốt rồi.Nếu buồn thì chick xong xốc ,xốc xong chết nhá.Thế mà!
    [/quote]
    Chai lọ gì tệ thật. Lúc nào cũng thấy bác vác cái loa to đùng đi từ đầu nhà đến cuối nhà hát KT&CP. Vậy mà có chi 7X đến CP bác lại chạy làng, dồn thị nở đến chỗ chít là sao vậy hả bác chai?
    ...............................................................
    Vắng 1người, dòng sông đời vẫn lặng lẽ trôi.
  3. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    chị cứ đùa e, nói thế e còn chinh phục ai đc nữa
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    @thiensatcung: ở đây có nhiều người muốn được chinh phục lắm.THiên satcung cứ cố gắng kiếm tìm được thì chinh phục luôn đi nhé.Nghe giang hồ đồn ở đây có em HIT đấy.Là một hotgirl đấy.Chú tìm kiếm rồi chinh p hục nhá.Chúc chú thành công.Thế mà!
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay chơi hangman, tình cờ tìm được bài thơ nài...hị hị..tặng cả nhà
    Hẹn Hò
    Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ :
    "Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều .
    Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
    Anh sung sướng với chút tình vụn ấy".
    Em đáp lại : "Nói gì đau đớn vậy !
    Vừa gặp anh em cũng đã mến rồi .
    Em phải đâu là ngọn nước trôi xui;
    Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng ?"
    Lời nói ấy về sau đem gió sóng
    Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
    Anh tưởng em là của của anh rồi,
    Em mắc nợ, anh đòi em cho được
    Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước !
    Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu !
    Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
    Em ác quá ! Lòng anh như tự xé...

  6. thuphuong239

    thuphuong239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình sang đây bon chen kinh quá, em zai vìa ngay, óanh giờ, quen cái thói đong đưa lung tung, phải ngoan hiền gương mẫu như chị ý
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Kệ em ý.Em ý cũng đến tuổi yêu rồi.Phải dẫn dắt em ý vào đời chứ.Nếu cứ để thế thì em ý ngu ngơ lắm cơ.Để tự kiếm tìm chinh phục cho nó máu.Đến khi nào thất bại thì chi P sẽ dang tay ra chào đón.Thế mà!
  8. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thành tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
  9. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai ở nhà nhỉ?
    Định sang kiếm tìm 1 cái rồi khiêng về nhà. Ai ngờ... nhà hem có ai...
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Vào đơi mãi mà chưa tìm được mục tiêu nào hết
    Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này