1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Kiếm tìm & Chinh phục _ ( Part.2 )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sakurasamza, 17/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo con mắt của anh thì vòng ...3 của em nài hơi to, chưa chắc đã lọt đâu
    @ Trým: bi giờ còn ai ngây thơ nữa đâu em, Vàng Anh là ngây thơ nhứt rồi còn gì
  2. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    1. Trước lạ sau quen, bạn nói thế này tức là chỉ lạ thì vào còn quen rồi thì đừng vào nữa Bạn cho thế nào mới là "cùng tham gia", là phải rước kiệu đến đón chăng
    2. Bạn căn cứ vào đâu mà phát biểu hùng hồn như thế Quá chủ quan!
    3. Bạn nghĩ cái gì là cái hay hay và cảm xúc về cuộc sống
    Bạn nghĩ cảm xúc của người khác luôn luôn cùng chiều với suy nghĩ của bạn
    4. Bạn nghĩ bạn không hời hợt

  3. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bạn này nói như đinh đóng cột í nhỉ. Kiểu như là đi tăm tia em nào là phải nghiêm văn túc; xong là đến đó phải nói những câu chuyện cực kỳ chuẩn mực và hàn lâm ---> Như thế mới có thể chinh phục được bạn gái. Ôi không giống mình mấy, hứt hứt...
    Không giống bởi vì mình thấy những anh chàng hóm hỉnh, vui tính, thường nói những câu chuyện "nói ngắn, nghĩ nhanh" và bị chê bai hời hợt lại thường được phái nữ để ý đến.
    Mình không phải là người đủ tài, chỉ thường thường như bao người khác nên mình không chọn phương án hàn lâm và chuẩn mực như thế.
    Già rồi, không lấy vợ nhanh nó ế Nên mình đọc xong bài của bạn gì võ thuật ý, giật mình, lại ngại chinh phục rồi
    Mọi người cho mình lời khuyên với!
  4. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Thần kinh.
    Không thik thì fắn,ý kiến ý cò làm giè.
  5. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đừng đùa với thằng này. Nó là võ sư dạy võ bên trâu quỳ đấy. Sợ lắm
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tình hình chinh phục đến đâu dồi nhỉ? Mình kiếm được mà chả chinh phục được đang bực đây. Đang muốn làm một cái gì đấy bứt phá đây. Hay là lập topíc mới nhỉ? à hay sang box khác nhỉ?
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Gửu các bạn thành viên cũ và các bạn thành viên mới của Topic này!
    Đọc tâm sự của bạn vovina mình thấy rất thông cảm vì đó cũng là tâm trạng của mình khi mình bước chân vào Topic này.
    Quả thật, mình vào đây với ý định Kiếm tìm và Chinh phục một người con gái cho đời mình.
    Nhưng, thật thất vọng. Khi vào đây mình chỉ thấy các bạn chat chit với nhau, nói chuyên với nhau .... mà không thèm để ý đến mình. Như vậy các bạn có để ý tới tâm trạng của Chủ Topic này không?
    Chủ Topic này làm ra Topic này với mục tiêu Kiếm tìm và Chinh phục một chàng trai nào đó - người sẽ cùng với Chủ Topic đi suốt chặng đường còn lại của cuộc đời mình.
    Mình biết cái gì cũng có trước lạ sau quen, tuy nhiên, các bạn cũng nên để cho mình có cơ hội nói chuyện dãi bày tình cảm của mình với chủ Topic. Sau khi đọc những tâm sự của Chủ Topic thì tình cảm của mình, tâm sự của mình với chủ Topic không thể dùng vài dòng ngắn ngủi mà nói hết nên được.
    Do đó, mình có vài lời nắhn gửi các bạn: hãy cho mình cơ hội được nói dài, thật dài .... để nói hết tình cảm của mình.
    Các bạn nếu không có tâm sự gì thì cũng không nên chat chit như thế. Nên ngồi im. lắng nghe tâm sự của mình.
    Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều!
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chắc đang tập bị quạt trần rơi vào đầu, hoặc nghĩ tích cực hơn thì tập nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma, xương chế
  9. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em có đùa đâu, hứt hứt, em xin ý kiến các bác thật mà. Em đang sợ ế vợ mà Với lại đã yêu thì võ sư, giáo sư hay sinh viên, công nhân, thương gia, chăn trâu... hoặc một người bình thường như bao người khác cũng vẫn chỉ là rung động từ con tim thôi ạ. Bác dọa em thế em đã sợ càng thêm sợ, hứt hứt... Tuy nhiên, em đã yêu rồi thì một liều ba bảy cũng liều
    Mọi người để ý sẽ thấy Vovinam không chỉ là võ thuật, mà còn là một lối đi của cuộc sống. Em không biết võ nhưng em thik xem thi đấu môn này nên em cũng mang máng thế. Em nhớ đã từng vào chỗ Phạm Hùng (Q8 SG) để xem tập cơ ạ. Em chưa thấy có lò nào bên Gia Lâm như bác nói. Suy ra chính bác Acher mới là người đùa.
    Em hoàn toàn nghiêm túc ợ!
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách bày tỏ khác nhau, cho nên sẽ có nhèều cách chinh phục khác nhau. Dù dùng kẻểu nào cũng chính là bày tỏ sự chân thành của mình, dĩ nhiên người "bị" chinh phục sẽ cảm nhận được điều đó & sẽ có cách trả lời lại
    Định víêt nữa nhưng nghĩ ko cần nữa Mình thấy thích bạn Yêu Hà Đông hơn Việt Nam dồi thật đóa

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này