1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

    Tuần sau là quyết định đến tương lai của mình rồi ! Ko biết cuộc sống sẽ ra sao nhỉ ?
  2. Komattanaa

    Komattanaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cào cào có yêu được @ ko nhỉ ?
  3. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ùhm nghĩ nhiều lắm............chẳng hạn như là không biết năm nay mình có thi đâu tốt nghiệp tốt không và sẽ học ngành gì sau đó............VÀ anh có nghĩ đến em không
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là mình sẽ chơi j trong chủ nhật này đây?
    Chả có j để chơi !

  5. daituong_lehuu_thang

    daituong_lehuu_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chán thật chẳng có gì chơi ca? hừm tức thật
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều lúc cứ đều đều
  7. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống khắt nghiệt thế ,,,! Nếu ko thì lạc lõng vô vị ???
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có lúc có những bão giông..may mắn thay đang sống giữa những cơn bão nhỏ
    thế mới biết ..chả nói gì đc cho tương lai xa
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Tự hỏi: sao mình chưa có người yêu nhỉ, và đang lang thang trên net tìm bí quyết. hê hê...
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ rằng: "Hôm nay là cuối tuần, sao mình buồn thế? Trông mặt mũi ủ rũ làm sao? "
    Đăm đăm nhìn hàng mây trăng trôi nhẹ về cuối chân núi, để lại một khoảng trời xanh xám của buổi chiều muộn. Ngôi nhà rộng vắng vẻ, đìu hiu hơn thường lệ. Người lớn, người nhỏ điều đi chơi cuối tuần cả, để lại mỗi mình mình ở nhà ...
    Lòng buồn bã và cảm thấy cô đơn vô cùng (cảm giác một mình), không hiểu cớ gì khiến tay mình bấm gọi số điện thoại quen thuộc - việc mà hiếm khi mình mở miệng đó là rủ bạn đi chơi - người ta cũng đồng ý đấy nhưng không fải ngay lúc này mà đợi tối kia - Mình không chịu nổi, gọi tiếp con số thứ 2, lần này là một thằng bạn zai: sau khi nói linh tinh vui vẻ một vài chuyện, mình chủ động chào tạm biệt mà hông đã động gì đến chuyện mình đang chán buồn...
    Viết một hồi, ngoáy cổ ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn ánh đèn đường đang dần sáng. Đó cũng chính là lúc mặt trời đã chính thức đi ngủ...Không còn đám mây trắng nào trôi, không thể nhìn thấy cánh chim nào bay trên trời. Không gian đêm đã về trên con phố Hoàng Diệu. Như thường lệ, các cửa hàng lên đèn. Đèn: đèn màu, đèn nhấp nháy, đèn lung tung thứ đèn ...đến nổi mình không thể không chú ý đến những màu sắc lung linh của chúng.
    Bắt đầu một buổi đêm ở phố không chỉ có ánh đèn mà những tiếng ca, tiếng hát, tiếng nhạc của các café đang làm rạo rực nhịp chân của thanh niên trẻ với café rock cũng đang làm rộn ràng khu phố. Đường phố lúc này hẳn phải đông đúc, nhộn nhịp lắm rồi: từ những chiếc ô tô bóng loáng, xe tải loại nhỏ, đến những chiếc xích lô chở hàng đêm, và hơn hết là hàng trăm chiếc xe gắn máy đang phóng vù vù trên đường. Trong đám xe ấy, xe nào cũng đèn chói mắt, còi bim bíp suốt,...Trong sự hỗn độn ấy, nếu ai đó mong tìm một khoảng lặng nhỏ thì khó có thể được. Bởi nhịp sống lôi kéo mình, không để mình giậm chân tại chỗ mà tĩnh, mà lặng.
    Hôm nay cuối tuần có khác! xe cộ đông hơn mọi khi, và trên những chiếc xe gắn máy ấy toàn là cặp đôi thôi à, hihi! Biết mà! Thôi, thế nhá! chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Mình cũng đi thôi. hihihihihi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này