1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoTinh_DaTinh

    VoTinh_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi quay lại mảnh đất xưa , mọi thứ dường như đã thay đổi nhiều
  2. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì ư ? Đang nghĩ về quá khứ, tương lai và hiện tại...có quá nhiều điều để nghĩ quá! Người ta bảo có trải qua khó khăn đau khổ, mất mác thì mới biết được giá trị của hạnh phúc, và những gì mình đang có--->quả thật không sai! Thật ra không ai muốn mắc phải sai lầm, nhưng giờ ngẫm lại thấy nó cũng có mặt tích cực. Nếu biết là sai lầm và quay lại nhìn nhận nó, vì sao mắc phải? để từ đó rút ra cho mình kinh nghiệm và định hướng sáng suốt hơn để tương lai không giẫm lại trên con đường đấy thì rất tốt., chính sai lầm đã giúp mình trưởng thành, nhận thức sâu hơn và chính chắn hơn. Nghĩ vậy tự nhiên cũng cảm thấy được an ủi. Mình nhớ đọc ở một tờ báo nào đó có nói rằng "để tìm được một chàng hoàng tử đích thực cho mình, có lẽ chúng ta phải chấp nhận hôn một vài con ếch" --------> lúc đọc câu này mình chả hiểu gì cả nhưng giờ mới thấy cái thông điệp nó mang tới có ý nghĩa lớn với mình đến mức nào. Cảm thấy thật thanh thản và nhẹ nhàng!
    Ps: Mà sao câu chuyện của mình cũng gần giống với nội dung của truyện Con Hủi thía nhểy!! Hì hì !(tiểu thuyết của nữ văn sĩ Ba Lan Helen gì gì Mnizếck í í, tên gì khó nhớ,quên xừ rùi! hì hì)

    --------------------------------------
  3. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chiều thi rùi.
    Sao ko có cảm giác gì hết .
    Chết thật.
    Có em ở đây thì hay.
    Nhớ em quá đi thôi.

  4. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ mình là thằng nào vậy???
    Không biết đang nghĩ gì, cũng chẳng biết sắp phải làm gì.
    Mặc kệ
  5. ghost_9x

    ghost_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    mình đang nghĩ xem hk này dc học sinh j` , rồi tuần sau sẽ thi như thế nào, nói chung là đang lo
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    tui đang nghĩ nên về quê bằng xe bus hay bằng xe máy???????????
    đi xe bus thì lâu đi xe máy một mình thì lạnh lém
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    nhớ thời đi học quá....
  8. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    GHEN!
    Nếu vẫn cứ còn nhắc lại kiểu này nữa là , mặc dù biết cả hai đều giống nhau, cũng có những khoảng thời gian nhưng vẫn thấy a cay chim cú với quá khứ
    Hừm! ngẫm lại từ khi gặp nhau lần đầu tiên cho đến bây giờ, ấy luôn cố tình, và vẫn luôn lấy điều đó làm vui sướng,thích thú để thấy được điều đó ở tớ. ÁC HƠN TÊ GIÁC
    Có lẽ nên thế này thì tốt hơn cho mình: NEVER FORGIVE, NEVER FORGET !! THE WAY YOU HURT ME
  9. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ ta đã gặp nhau, cùng sánh bc trên sa mạc cháy rát..........
  10. nhimcon278

    nhimcon278 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ đến tiền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này