1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã đến
    Điều gì quên đc thì nên quên, dự định mới cố gắng lên
    gửi lời chúc an bình đến bạn bè gần xa
    Thời điểm Refesh đã đến, ko ưu phiền , ko u sầu
    cái gì mình có thể đạt đc thì cố mà giữ
    khà khà.. chỉ duy nhất tình yêu ko thể dự định..cứ để nó tự nhiên như nó vốn có
    chúc mọi người năm mới an lành
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hok biết con ''''cá'''' này có cắn câu hok
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    hehehe Năm mới, thời cơ mới, thắng lợi mới. Năm sau kiếm tiền ác hơn năm trước để cho " nó " trơ mắt ếch ra ". Thật sung sướng khi được thấy " nó " như vậy !
  4. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    chán
  5. ga_que_

    ga_que_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì nhỉ
    Đang nghĩ nhá đợi nghĩ xong tớ sẽ nói
  6. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi thật nhanh. Lúc này đây tôi nghĩ đến anh. Nghĩ về thời gian đã qua. Tôi đã có một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc. Nhưng điều tôi chưa thật sự có đó là một tình yêu thật sự. Và tôi đã mất anh. Giá như tôi và anh chịu bỏ bớt cái tôi của cá nhân. Giá như tình yêu của tôi và anh đủ mạnh để vượt qua khó khăn.... Cũng chỉ là giá như.
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    lại một năm nữa trôi qua
    mất thêm một khoảng thời gian
    phải cố lên .rồi ta sẽ làm được điều ta muốn
  8. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lúc này em đang nghĩ về anh, sao em lại nghĩ về một người nhiều như vậy nhỉ. Hôm qua là sinh nhật em, mong chờ một tin nhắn chúc mừng từ anh để rồi lại thất vọng. Có phải em ngốc nghếch, gàn dở hay trẻ con không khi vẫn nghĩ về anh trong khi em đã từ chối yêu anh. Em yêu quí anh, quan tâm tới anh, như một người bạn thân, như một người anh trai, và điều đó lại làm anh đau khổ. Tại sao 2 người nếu không yêu nhau thì sẽ không thể gặp nhau nữa, em thực sự không hiểu, và có lẽ bản thân em trốn tránh không muốn hiểu, vì em vẫn muốn được gặp anh, được nhìn thấy khuôn mặt và được nói chuyện với anh. Mới có 3 tuần thôi mà sao em cảm thấy dài vô tận,tưởng chừng như đã nửa năm trôi qua. Giờ đây, ngay cả việc nhắn tin cũng không thể nữa, đến một tin nhắn chúc mừng sinh nhật em mà anh cũng không dám gửi. Hôm qua, người đầu tiên em nghĩ tới khi thức dậy là anh, người cuối cùng trước khi đi ngủ cũng là anh. Em đã nằm mơ thấy được nói cười vui vẻ cùng anh, nhưng cũng chỉ là mơ thôi. Hôm qua, có người nói với em rằng nhìn thấy anh đèo một cô bé về nhà, chỉ có thế thôi mà làm em cứ suy nghĩ mãi. Cũng đúng thôi, chính em đã không yêu anh, có lý do gì đâu mà anh lại không tìm kiếm một cô gái khác, vậy mà không hiểu tại sao em vẫn buồn, vẫn cảm thấy shock. Em thật là ích kỷ. Chiếc khăn em đan tặng anh, có lẽ mãi mãi nó chỉ nằm trong góc tủ mà thôi, anh sẽ chẳng bao giờ dùng tới nó. Tại sao em dành cho anh rất nhiều tình cảm, nhưng nó vẫn không thể là tình yêu, câu hỏi đó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Ngay lúc này, em muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh, cũng chỉ là không tưởng. Và rồi ngày hôm nay sẽ trôi qua.
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn về Bạn ! Có chút j tớ mong đợi ở ấy hơn cơ, chỉ 1 chút thôi !
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ Giăng câu chưa mà đòi cắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này