1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    tớ đang tự chúc mình năm mới tình yêu mới


  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chúc em 1 Năm mới với nhiều niềm vui, Chúc em Năm mới Gặp nhiều may mắn , hạnh phúc và thành công. Chúc cho Nụ cười luôn nở trên môi em
  3. emphaiquenanhthoi

    emphaiquenanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ANH CÓ YÊU EM THẬT LÒNG KO?
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Làm việc nhanh còn ọp ẹp nào
  5. pinturicchio10

    pinturicchio10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/10/05F61C78/
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hok thấy j thế nhỉ ???
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cảm giác gì !!!
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất thì anh lại chả chúc(cái quan trọng nhất là cái đoạn vàng vàng kia kìa anh )
    Em chúc anh hạnh fúc & thành đạt và em tự chúc em và anh đều có tình yêu mới trong năm nay (mình mà ước cái gì là hay thành sự thật lắm)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 01/01/2007
  9. pinturicchio10

    pinturicchio10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hề yêu bạn, đây là sự thật mà tôi phải thú nhận với bạn. Đã có những lúc lầm tôi tưởng là mình đang yêu bạn, yêu ngay từ lần đầu tiên tôi thấy bạn nhưng đấy là những lúc tôi đã lừa dối bạn, lừa dối chính cả với bản thân mình. Những dòng tin nhắn, những hành động của tôi khi ấy không hề xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho bạn mà chỉ là sự cường điệu của mình tôi thôi, tôi phải cảm ơn bạn vì chính bạn đã chỉ cho tôi thấy điều này. Tôi yêu bạn ư ? không hề dù chỉ một chút, tất cả chỉ là sự ngộ nhận của tôi... vì sao vậy ? vì... rất nhiều chuyện, vì tôi quá cô đơn,...Nếu có một thứ tình yêu nào đó tôi dành cho bạn thì đó chỉ có thể là tình yêu thể xác, đấy có thể là tình yêu nhưng ko fải là tình yêu thật sự. Tôi đã từng yêu vẻ bề ngoài xinh đẹp của bạn và tôi biết thứ tình yêu sẽ không bao giờ được bền được lâu, nó chỉ đẹp thời gian đầu thôi, nó như một bông hoa đẹp chóng nở chóng tàn. Hợp rồi tan, sự chia tay mà không hiểu vì sao mà chia tay là điều tất yếu là cái kết không thể tránh của thứ tình yêu này. Có lẽ khi yêu tất cả đều khờ khạo, nhưng tôi không hề khờ khạo tôi vẫn còn đủ thông minh để có thể dự cảm được trước cái kết buồn, cái tử huyệt của tình yêu tôi dành cho bạn. Chính vì thế mà tôi đã cố gắng để yêu bạn, yêu không chỉ vì vẻ bên ngoài xinh đẹp mà còn vì nhiều điều đẹp nữa. Những vẻ đẹp xuất phát từ trái tim bạn, những vẻ đẹp thuần khiết và tự nhiên không hề có sự giả tạo, vẻ đẹp đấy chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim thôi. Nhưng càng cố gắng tôi càng thấy mình không thể. Vốn dĩ tôi đã là một kẻ chẳng ra gì, điều này chắc bạn biết vì tôi ở trong lòng tay của bạn mà. Một trái tim của một kẻ chẳng ra gì như tôi liệu có cảm nhận được những vẻ đẹp xuất phát từ trong trái tim bạn không ? Câu trả lời chắc chắn là "không" rồi, đây chính là lý do tôi phải nửa vời thêm một lần nữa. Bạn thông minh hơn tôi nhưng tôi lại có trực giác tốt hơn bạn, tôi biết không chỉ một lần mà đã rất nhiều lần bạn dùng những cách khác nhau để thử tôi, vì sao vậy ?, vì bạn không tin tôi có đúng không ?, cũng đúng thôi một kẻ chả ra gì như tôi đâu đáng để bạn tin. Cũng may mà chưa có chuyện gì đi quá xa giữa tôi và bạn. Chúc bạn sẽ tìm được một người thực sự tốt để có thể đem lại hạnh phúc cho bạn tới cuối quãng đời này và cả những kiếp sau nữa. Nếu còn có kiếp sau tôi hy vọng tôi và bạn sẽ là những người bạn tốt.
    bye4ever
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về : Em đi chơi vui quá quên mất anh rùi à ??? !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này