1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chán nản, chả hào hứng gì
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nghĩ gì, nghĩ lung tung. Có những khúc mắc trong công việc mà buồn thôi chưa đủ, có những khúc mắc trong tình bạn mà chán thôi chưa xong, có những khúc mắc trong tình yêu mà đau thôi chưa thoả...
    Bạn hãy trả lời nhé, trước một nửa chai rượu bạn sẽ nghĩ gì? Kẻ bi quan sẽ trả lời: Chỉ còn nửa chai thôi sao? Người lạc quan lại nghĩ rằng : Còn nửa chai nữa cơ mà. Thế đấy, cùng là một sự vật, nhưng có lúc ta lại nghĩ thế này, lúc ta lại nghĩ thế kia, tuỳ vào sự thích ứng của ta với cuộc sống. Và bạn sẽ phản ứng ra sao? Giả sử bạn là kẻ bi quan, bạn sẽ uống nốt chỗ rượu trong chai để ngủ khoèo, sáng hôm sau trở dậy đôi mắt sưng húp và cái đầu nặng trịch, hay cất chúng đi, dù buồn trĩu, nhưng để rượu vẫn còn trong chai?
    Thế mới biết, sống cũng khó khăn làm sao!
    Chúc các bạn vui vẻ!
  3. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chia tay?????????????Tại sao chẳng trở về????????????? Em chưa tìm được câu trả lời??????? Anh tự ti...........Sao anh lại chấp nhận lùi bước, sức mạnh của anh như tan biến............... em ko hiểu được...........em muốn được nghe anh nói những điều đó.................
  4. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã lướt qua nhau
    Bước lơ đãngchẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

    Tôi không muốn để mất 1 tâm hồn mà tôi đã chờ đợi từ lâu, nhưng hình như người ta đã để mất đi điều ấy. Tôi không biết nên vui cho mình hay buồn cho người ta đã không biết trân trọng những tình cảm quí giá và chân thành. Chỉ biết bây giờ tôi đang đau khổ một mình. Những lúc làm việc học tập, tôi cố lấp đi hình ảnh ngừơi ấy. Nhưng khi những lúc một mình, hình ảnh ngừơi ấy lại ùa về, và tôi đã không thể kiểm soát được mình.
    Tôi có thất bại lắm không?
    Tôi không muốn ngừơi khác biết, rồi ban cho tôi cái nhìn tội nghiệp hay đáng thương. Tôi ghét những ánh mắt ấy, những suy nghĩ ấy.
    " Thật tội nghiệp con nhỏ đó"
  5. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy buồn buồn hẫng hẫng thế nào ý , chả hiểu
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì ?
    Yêu để làm gì ?
    Tình yêu đem lại đc gì cho con người ?
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mình ngây thơ quá, tin vớ vẩn và còn dại đời lắm ..
    Ghét say nắng
  8. Meamodry

    Meamodry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ồ, mình đang cảm thấy rất buồn. Gần đây thay đổi, không còn những mạnh mẽ, hài hước như trước nữa. Tôi ơi, đâu mất rồi? Đứng lên nào.
  9. invig

    invig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đang nghĩ gì ư? Like falling
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ đủ cách để đào cho ra một chỗ đi thực tập. Trời ơi, khổ thế không biết ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này