1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cố lên đi nhỏ! Có buồn, có chán, được thì kể anh nghe. Anh sẵn sàng nghe.
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nhận thêm được 1 SMS em nói về sự nhẹ nhõm trong em khi trút bỏ được gánh nặng.. Tôi lại càng ý thức được, mình đã chỉ là một chỗ dựa thuần túy ko hơn ko kém với em trong tgian qua Và bây giờ thì chỉ là bạn, chỉ thế.. Dẫu sao cũng cám ơn em nhiều lắm, hình như ko vô cảm ko được. The last chance I gave myself has gone away. I dont give myself once more. That''s the way it is.
    Anh billian_rocks, giờ em cũng tiến đến Vô cảm như trong chữ kí của anh vậy. Một cái gì đã là một phần của mình, sao còn chối bỏ nó, anh nhỉ? Hôm nay thằng em hỏi má mì, thì má mì cũng bảo, "người vô cảm là như con vậy". Một lời đã rõ. It''s destiny.
  3. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa quen được với việc hằng ngày ko nhận tin nhắn của anh, ko được anh hỏi han, chúc ngày mới tốt lành, đêm bình yên. Thấy anh đi cm trong blog bạn bè mà del nick em, đọc stt của anh mà đau lòng. Uhm, em làm sao đây? Cuộc sống thật trớ trêu!
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    so_0 thân mến, có lẽ mình đang trong tình trạng giống bạn đấy. Em đấy gọi mình là shoulder, từ lâu rồi. Lúc em đấy gọi vậy mình cũng thấy mình là sd của em đấy thật sự. Khi mới xuống học ĐH, tất cả còn mới mẻ với em đây, 1 sự thất vọng khi biết thực sự học ĐH là như thế nào (năm ngoái mới học ĐH mình cũng thấy thất vọng mà). Không biết phải viết như thế nào nữa. Mình đã nghe em đấy kể nhiều chuyện, khuyên em đấy. Tất nhiên mình và em đấy biết nhau từ trước. Mình nghe em đấy nói chuyện nhưng khi đó chưa có tc gì cả, mình vẫn thường nghe mọi người tâm sự mà. Mọi chuyên chắc cũng chỉ có vậy nếu không xảy ra 1 vài chuyện mà mình đã kể ở các topic khác, nói lại thì dài lắm. Rồi càng ngày mình càng nói chuyện nhiều hơn, từ đó mình không nhắn tin với ai ngoài em đấy nữa. Hic, không biết nói tiếp nữa, nhảy AU 1 lúc cho hết ức chế đã rồi viết tiếp.
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép viết tiếp sau 1 thời gian chơi AU nhưng ức chế vì hack nhiều quá!!! Tất cả diễn ra tốt đẹp như vậy cho đến khi mình và em đấy thấy có lẽ mọi chuyện đã quá mức kể lể giải toả bức xúc. Nhưng lúc đó mình chưa quyết định gì cả, không phải mình không muốn nói yêu em đấy mà vì mình thấy sợ. Buồn cười thật nhưng mà đúng là như vậy, mình sợ sẽ mất đi những gì đã có nếu như ty tan vỡ, mình sợ mình lại 1 lần nữa thất vọng. Cũng buồn, cũng thấy khó quyết định nhưng không thể vội vàng. Lúc đấy có lẽ không phải mình là người đợi chờ mà là em đấy. Nhưng rồi mọi chuyện được đảo ngược lai sau khi mình nói với em đấy điều cần nói, nhưng em đấy lại không quyết định được. Thật hài hước mà đau lòng! Mình lại chờ đợi quyết định của em đấy nhưng mình đang tự hỏi mình sẽ chờ đến bao giờ và điều mình chờ đợi sẽ như thế nào? Em đấy cũng bảo lúc này em đấy chưa muốn yêu ai cả nhưng khi mình hỏi "em có yêu anh không?" thì em đấy không trả lời được. "Nếu em nói không em sợ sau này không có anh bên cạnh nhưng em chưa đủ tự tin để nói có", em đấy bảo thế đấy. Em đấy cũng bảo khi gọi em là shoulder em đấy cũng chỉ nghĩ mình đơn thuần là 1 chỗ dựa thôi. Mình bây giờ không biết sẽ phải làm gì nữa. Bạn nào giúp mình được không?
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn phê thế ạ đến trưa rồi mà vẫn lâng lâng
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 11/01/2007
  7. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán hơn mọi hôm.Nghe nhac cho hết chán vậy.!có ai đi chơi hông nhỉ
  8. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    im lặng. Vì tất cả mọi cái đều trôi qua một cách nặng lề và im lặng.
  9. doikhongnuongtua

    doikhongnuongtua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đang rất buồn, tại sao em lại vô tâm vậy,ng yêu của tôi ơi?
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em đang mềm lòng hay em đang thật lòng... hả anh????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này