1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Thật sự lúc này em đang rất buồn ngủ...........em về đi ngủ đây 1 ngày mệt mỏi bận rộn .......và có lúc vui có lúc buồn
    Ko biết nói sao ...........em muốn đi thật xaaaaa........
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến EX ! Cám ơn anh nhiều lắm !
  3. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thấy sợ sợ một cảm giác bị cô lập,bị cô độc,bị cô đơn
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng lo có tui theo ủng hộ nè!
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là mệt mỏi!
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    xăng pha nhớt yêu quý chạy đi đâu rồi mà mãi không về chat chit với mình, hichichic
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 12/01/2007
  7. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại thích 1 bà già lớn hơn mình 3 tuổi thế nhở
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rằng rút cục thì điều gì đang diễn ra. Em đã có thể quên tất cả. Không đau buồn, không nhớ nhung, không hối tiếc, và tuyệt nhiên là có thể sống 24h mà không một lần nghĩ đến anh. Vậy mà khi nick anh hiện lên với cửa sổ chat trên màn hình, một cảm giác nghẹn thở không thể giải thik nổi. Em cảm nhận rõ tim mình đang hồi hộp. Và khi tắt cái cửa sổ chat đó đi, lòng em rất nặng nề, rất rất khó khăn để tắt mà không reply lại.
    Rút cục thì.... điều gì đang diễn ra....????
  9. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nên đi WC giờ này không,lạnh quá mà
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình dậy sớm online, tự nhiên lúc sau bỗng thấy mẹ đứng từ sau tự bao giờ, tưởng mẹ sắp đi làm như mọi ngày,quay lại định chào mama 1 câu thì... "tại sao toilet tầng con nồng nặc mùi dấm, con uống dấm đấy hả, tại sao hả? con vẫn còn ngang bướng với mẹ hả Mây?"...
    Mẹ đúng là mẹ thật, chỉ có mẹ mới có cái kiểu gọi mình bằng cái tên cúng cơm như thế.
    Cúi gầm mặt, cho đến khi mẹ sẵng giọng "Mâyyyy...." - thì mình mới dám ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy trách móc của mẹ....
    Tự nhiên trưa nay mẹ nhắn tin bảo ra cửa hàng gấp, tưởng gọi mình ra đi làm sớm hơn thường lệ, ai dè đến nơi đã thấy mẹ đứng chờ sẵn, chỉ đợi mình ra là leo tót lên xe..
    Nhìn con gái ngồi chống đũa, gẩy gẩy gót gót đồ ăn, mẹ bắt đầu lên tiếng "dạo này con Vinh nó bảo con chẳng chịu ăn cơm,toàn bỏ bữa trưa,tối đi làm về mẹ cũng ko thấy con ăn, con sao vậy?"... Mình chưa định sẽ trả lời gì... thì mẹ đã làm mình giật bắn mình vì lời nói đầy yêu thương của mẹ, chỉ có những người mẹ mới có thể nói được với những cô con gái của mình những câu như thế "con đẹp rồi,con không cần phải như thế đâu, Mây"
    Hôm nay thật là một ngày quá sức đối với mình... Mệt Mỏi!
    Vừa đi ăn trưa với mẹ về đến nhà thì những con số quen thuộc bỗng hiện lên trên màn hình đt, tại sao Nam Anh biết số mới của mình, tiếng "Alô" ngập ngừng chưa kịp dứt đã nghe "Em muốn sống hay muốn chết hả Nguyễn Hà My"
    Nam Anh đúng là Nam Anh thật, chỉ có Nam Anh mới có cái kiểu gọi mình cả tên họ như thế...
    Mẹ mình thật buồn cười khi mà không hề ưa Nam Anh , nhưng lại vẫn cứ giữ thói quen làm phiền anh ấy mỗi lần có bất cứ chuyện gì pó tay với mình... Chắc lại đã kịp gọi điện mách Nam Anh về cái sự "hết khôn lại dồn đến dại" (trích nguyên văn lời mama) rồi đây mà.
    Và... chợt thấy mình quan trọng đến như vậy với mọi người từ khi nào???
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 13/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này