1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo!
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá! Nhưng mà đang bị giận,
    Lạnh lẽo too..
    Ah, bác Wild ới, bên Làm quen rút ngắn khoảng cách còn mấy bài chuối nữa, bác qua xử lý luôn
  3. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi từ ngày anh ra đi... nguyện xin giữ mãi những dĩ vãng là giấc mơ...nghe bài này em nhớ anh kinh khủng,anh vẫn biết là luôn có em đợi ở phía cuối con đường anh đi,nhưng sao anh k quay lại...cho dù thế nào đi nữa..có thể là hoàn cảnh, có thể gọi là mù quáng.....nhưng em vẫn yêu anh,...anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim em... cho dù bây giờ và sau này anh chẳng là của e
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi từ ngày anh ra đi... nguyện xin giữ mãi những dĩ vãng là giấc mơ...nghe bài này em nhớ anh kinh khủng,anh vẫn biết là luôn có em đợi ở phía cuối con đường anh đi,nhưng sao anh k quay lại...cho dù thế nào đi nữa..có thể là hoàn cảnh, có thể gọi là mù quáng.....nhưng em vẫn yêu anh,...anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim em... cho dù bây giờ và sau này anh chẳng là của e
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi từ ngày anh ra đi... nguyện xin giữ mãi những dĩ vãng là giấc mơ...nghe bài này em nhớ anh kinh khủng,anh vẫn biết là luôn có em đợi ở phía cuối con đường anh đi,nhưng sao anh k quay lại...cho dù thế nào đi nữa..có thể là hoàn cảnh, có thể gọi là mù quáng.....nhưng em vẫn yêu anh,...anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim em... cho dù bây giờ và sau này anh chẳng là của e
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    spam bài
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    đang nghĩ gì? Đang nghĩ xem làm thế nào để tập trung vào học hành. Cả cái tuần trước cho phép mình thư giãn, no study. Còn cả cái tuần này. phải nói là Bull****!
    Mai có một bài quiz buổi sáng, buổi chiều phải submit your choice. 12 cái bài báo dài quá, ko muốn đọc nữa thì làm sao biết nó nói về cái gì mà chọn được, làm sao submit đây? hic. Mệt quá đi mất. Chán như 1 con gián! Thứ 3 còn phải submit assignment và report, đã làm đâu, lấy gì nộp nhỉ? Thứ 4, cái môn Research chết tiệt, lại có homework nữa chứ. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chán chết đi được í!
    Kì này sao lắm bài vở thế cơ chứ! Lại mắc cái bệnh lười mãn tính, hic hic hic. Chán Nhóc hơn bất cứ ai và cái gì trên đời ( at this moment)
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    "Chờ mãi ai, mong ai những lúc một mình.
    Dẫu tháng năm trôi rất vô tình,
    Giống như người đi trên phố, dửng dưng nơi cuối phố. "
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bull ****, sao hwa lại wên đi thi chứ :((
    bây ngồi đây khóc, cứ tưởng hnay mới lên thớt nên cắm đầu vào học ai ngờ........
    Đợi lần 2 rồi........ghét fải học lại quá đi. Coi như trừng fạt vì cái tội dạo này lãng đãng lắm vào ..... ><
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Em chả có lỗi gì đúng không?
    Đừng làm phiền em nữa và để cho em sống thanh thản, ok?
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 15/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này