1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 18/01/2007
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sặc ......! mới có 10h thôi mà đã thế này roài choáng luôn
    [​IMG]
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ông anh chưa ngẩu ah ! Hôm nọ bận quá thành ra ko off được với MK ! Cho em tham gia hội Kết Bạn nhà anh với nhé !
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    TTVN mấy hôm nay vắng hoe như chấu cắn , hình như các em mới toàn 88 trở lên thì đi quân sự hay sao í, còn các bác lão thành thì ngày càng vắng mặt, toàn thấy ngồi bên f69 mà toàn ban đêm ko thôi
    Cứ lâu lâu, TTVN lại có một khoảng lặng
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa gặp thì hứa hẹn đủ thứ ngọt ngào
    Khi gặp rồi thì "sáng anh bận tối em bận đi vào lúc nào được" :-)))) Ghê sợ mình đến nỗi không có nổi 1 cốc cafe. Không sao, mình cũng chẳng cần cơ mà!!!
    Tự nhiên lại nhớ ra 1 câu trong truyện của Nam Cao "người ta ghê sợ thị như tránh một con vật kinh tởm lắm"
    Ôi.. đời là thế!! Cest'' la vie
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 18/01/2007
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, 1 ngày rồi mà vẫn thấy mệt, mọi ngày cũng lượn suốt mà có sao đâu nhưng chắc là chưa lần nào đi dài thế, mình tòan lượn đoạn ngắn nên thấy nó xa, với lại chắc là do xóc quá
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cô đơn đang bao trùm lấy em... Em lạnh, buốt thấu từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài... Sao không có ai ôm lấy em lúc này, sao không có ai mang một chút nắng sưởi ấm trái tim em lúc này, sao vậy em?... Cô gái bé bỏng, em có điều gì ưu phiền, em đã làm gì sai chăng?... Nghĩ lại đi em... Em có sao đâu, em sẽ không còn sợ cái cảm giác cô đơn nữa, em sẽ cố gắng để quen dần với nó, như vậy, có lẽ em sẽ cứng rắn hơn... Em đang cố gắng phiêu du tìm mục đích sống cho mình, nhưng hình như, em không có... Bạn không có, người thương không có, gia đình không có, em đơn độc... Có thể nào em đang suy nghĩ tệ hại quá không, có thể nào mọi thứ không hề khủng khiếp như em nghĩ... Em thèm một mái ấm gia đình như bao nhiêu ngôi nhà nhỏ khác có ấm áp bốn mùa... Em thèm cái sự trưởng thành và chững chạc hơn như bao con người khác... Em thèm có bạn bè và tình cảm, có những cuộc vui bạn bè... Nhưng em không có, con mèo rubi bé nhỏ của anh ạ?... Đơn giản vì chính em chưa bao giờ sống thật lòng với tất cả, em sống như thế nào, cuộc sống sẽ trả lại em đúng những cái như thế... Đừng tự dối lừa bản thân mãi như thế, em đâu có tốt như em nghĩ, đâu có được nhiều người yêu quý như em nghĩ... Có thể em vẫn còn hạnh phúc chán, hạnh phúc vì được sinh ra, có một nơi để ở, có cái để ăn - có vật chất để sử dụng - nhưng em không có tình cảm để cho và để nhận nữa... Hãy cố gắng mỉm cười đi em, mọi thứ rồi sẽ ổn... Hãy tự hứa với mình đừng khóc như thế nữa, xấu lắm, nhóc ạ... Đừng khóc nữa nhé, nếu không lau nước mắt đi thì chẳng ai lau được cho em đâu... Nước mắt nóng hổi nhưng nó đi ra ngoài, vậy cái gì giữ ấm cho em ở bên trong... Mạnh mẽ với sự đơn độc em nha... Đông, lạnh lắm, một tia nắng nhỏ nhoi cũng khó kiếm, khó có được sự ấm áp, vậy thì...hãy cứ để trái tim mình băng giá vào đi... Nó sẽ cân bằng hơn đấy, nó sẽ giúp em cân bằng, phải, cân bằng...
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oài... vừa đi gội đầu về, thư thái hẳn ra, cái suy nghĩ trong đầu cũng được thông thoáng hẳn lên...
    Mẹ gọi điện nhờ rẽ ra cửa hàng đón về, ờ tiện thể mình cũng qua ngã đấy để lấy ảnh. Đón mẹ trước, rồi rẽ qua hiệu ảnh, chả bảo gì mẹ cả, đỗ xịch xe trước hiệu ảnh... chạy ù vào... anh thợ ảnh lại trêu "thần tượng của em đấy à, sao mà 3 ngày rồi thấy rửa toàn ảnh của 1 người này thế hả". Thần tượng cóc gì đâu mà, "em thích thì rửa chơi ý mà"...phải ù té chạy thật nhanh ko anh ta phát hiện ra mình nói dối...
    Ra đến xe mẹ mới hỏi lấy ảnh của ai thế, và kêu ca" sao mà con cứ giao lưu được mọi lúc mọi nơi thế nhỉ, mồm cười mắt cũng cười, sợ con quá cơ"
    Hichic oan uổng cho mình, người ta hỏi thì mình phải trả lời chớ sao, mà đã ko nói thì thôi chứ đã mở mồm ra nói thì tiện thể cười luôn , tiết kiệm làm gì cái nụ cười nhỉ .
    Trời ơi, mình có nhiều ảnh quá rồi, thích nhất là cái ảnh mới, hình ảnh này làm mình liên tưởng đến câu chuyện Phải Lấy Người Như Anh mà mình vừa đọc xong , liên tưởng đến chàng trai tên Thanh- người mà cô gái trong truyện tên là Thái Vân đã yêu đơn fương. Nhưng kết thục chuyện họ đã có 1 kết thúc rất hậu, còn mình thì . Thôi đi ngủ trưa nào, cho nó ấm áp! (ah chiều nay fải đem ảnh khoe với con bé con ngoài cửa hàng mình mới được, thể nào nó cũng lại bi bô nhận xét bình fẩm "bạn cô trông đểu theeế...,nhưng mà lại đẹp traiiii" >>> hihi con bé yêu cực, biết nịnh thế)
    Vừa nãy mẹ bảo rẽ qua Đinh Liệt mua găng tay luôn, nhưng mà ...:
    - Không mua đâu, ko cần fải mua đâu, con ko thích, con sẽ chẳng bao giờ đi găng tay nữa...
    - Sao? Con có bị điên ko đấy hả Mây
    - Mẹ buồn cười nhỉ, kệ con, chuyện của con.

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 18/01/2007
  9. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi wá
    làm anh Tiến mệt
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ... , cứ vơi, cứ đầy, luk xa, luk gần !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này