1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tự dưng nước mắt cứ rơi, không biết mình khóc vì cái gì, vì anh hai hôm nay chẳng thèm online, một cảm giác bị bỏ rơi? hay tại vì cái khoảng thời gian này mình cần những động viên, an ủi, mình đang thấy chống chếnh quá, thì lại chẳng có anh, và cũng chẳng có một người bạn thân thiết nào. Mình thực sự muốn đi đâu đó để khóc cho hết cái cơn này, không biết tại sao lại cô độc đến nhường này đây???
    Giấc mơ buổi sáng và sự vắng mặt của anh làm mình thực sự sợ hãi, mình buồn, mình trống trải, anh có biết điều đó ko? Thử hỏi đây là yêu sao? Không có cách nào để chia sẻ cả, điện thoại tắt, Y!M ko sáng, vậy mà nói rằng sẵn sàng nghe mình sụt sịt khi mình gọi. Thực sự thì, mình muốn .... chia tay !
    Vẫn không làm cách nào cầm nước mắt được...Buồn và cô đơn quá!
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    mệt nhoài , chả muốn nghĩ gì, muốn ngủ, muốn ngủ, chỉ thế thôi mà làm ko xong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nghe nhạc nào, buồn bà kố!!!!!!!!!!!!!
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=1292&iType=20
    .........................................................................................................................................................................................................
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi chỉ muốn mình được ở một nơi ko có ai, ko có tiếng động nào, một nơi mà tôi có thể hét to mà ko ai quay ra nhìn, có thể khóc ngon lành mà ko sợ bị ai nhìn thấy, có thể thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
    Hỏi thế gian tình là gì mà bao người đau khỏi, Tiền là gì mà phải giành giật cướp của nhau. HIC,
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày rất hãm, 6h rét ơi là rét mà đã phải chui ra khỏi chăn để ngồi học cái môn Marketing chết tiệt sao mà khó vào thế không biết, cho đến 9h thì cũng yên tâm chút đỉnh mà bước vào phòng thi (môn này chắc chả hy vọng điểm cao, không tạch là được)... click rõ nhanh ... còn mỗi 5 câu nữa ... đang khấp khởi click nốt để té về (đặt dấu kết thúc cho 1 kỳ thi)... tối nay có thể tự thưởng 1 tối thứ 7 vui chơi roài... thế mà ... hichic.. fụt 1 cái mất điện... thế là bao công lao đi tong cả... thông báo 6h chiều đến làm lại... ... Thi 2 tiếng... tức là 8h mới xong... ... Ông trời thật chả thương người tốt gì cả... còn giè là tối thứ 7 máu chảy về tim của con nhà người ta nữa đây, huchuc
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này chưa kịp chảy đã đông bà nó lại ròai còn chảy nữa đâu mà chảy
    Lạnh quá cả làng ơi.............!
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    kệ tui, máu trong người ông đông thì đông, chứ tôi thì vẫn cứ thứ 7 máu chảy về tim như thường, này tôi cũng đang bực mình đấy nhé, đừng có mà động vào không tôi buzz ông chết thì thôi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 20/01/2007
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, Xin lỗi ấy rất là nhiều, hôm qua tớ vô tâm quá, cũng không nghĩ ấy lại nhiệt tình như thế dưới cái trời mưa và rét như thế, lúc nhận đc thông báo có cuộc gọi nhỡ tớ thấy áy náy quá,và lúc nhận đc tin nhắn của ấy tớ đã rất vui, cảm ơn vì ấy đã không giận tớ, lần đầu gặp mặt mà tớ đã làm ấy phải đợi mà không liên lạc được với ấy,tớ hy vọng sẽ đc gặp ấy vào 1 thời gian sớm nhất , và tớ hứa tớ không làm ấy phải đợi nữa,
    Một lần nữa xin lỗi ấy nhé, Chắc hôm qua về cũng Lạnh lắm nhỉ Chúc ấy luôn mạnh khoẻ và có 1 ngày chủ nhật vui vẻ nhé
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    eo ơi ấy chả hiểu tớ gì cả, tớ đã thuộc cái thể loại "làm hết sức, chơi hết mình" rồi mà lại... hehehe thì đừng hỏi Ấy đừng có để máy ò í e nữa nhá, tối qua tớ gọi ko được tớ suýt phát khóc lên đấy
    Ơ mà sao lại lần đầu gặp mặt, thế ko fải anh đang nói với em đấy à Mr. Biết Tuốt (đã bảo @ vào rõ ràng rồi mà lại)
    p/s: sáng nay đi làm mà vẫn cười như bị ma làm vì nhớ lại cái câu bất hủ "tiên sư cả nhà em hôm nay đi ăn cưới hết rồi" của Mr. Biết Tuốt
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    [green]Oạch đến sợ em
    anh bảo ròai làm ji mà phải @ để lộ hết à, ai đọc đc ái này mà biết tối qua anh có lỗi người ta sẽ hiểu, hok phải viết cho em đâu mà đòi ăn dưa bở , hé hé, 1 người anh chưa gặp, hizzz hôm nào phải mời riêng em này đi tạ lỗi vì lần đầu đã ăn bom ròai may mà bạn này cũng là Fan của mình nên hok giân mình, hizzz vì không giận mình nên mình lại cảm thấy hâm mộ lại mất ròai
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hầu như mình chẳng có gì để suy nghĩ, đầu óc thì rỗng tuếch! Chậc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này