1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì _? ( Hãy nói cho mọi người đi nào ! )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lạnh, ngồi một mình... Yên tĩnh.
    Bây giờ thì chỉ thèm được hôn thôi, cô bé nào xinh xắn, đôi môi mọng đỏ tự nhiên... Thèm thật
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hôm nay là ngày gì mà cả nội thành HP mất điện thế nhỉ ? Mà mất cả ngày nữa chứ !!!
  3. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bất chợt ngồi chẳng biết làm gì, lại nghĩ lung ta lung tung được một chút, các bạn cùng xem hen
    Tôi lại nằm mơ và gặp anh ấy, vẫn 1 căn phòng bốn bề trắng toát-1 vẻ trắng đến lạnh người. Anh vẫn ngồi đó với những chú gấu bông to tướng dễ thương và không bao gìơ cũ, anh cười đón tôi với ánh mắt dịu nhẹ và hiền biết mấy. Anh không Tuấn ngoài đời với vẻ ngỗ ngược nhưng mạnh mẽ của thầy giáo dạy võ.
    - Em đến rồi hả? hôm nay em có vui không? có gì vui kể anh nghe với: Anh nói.
    Bao giờ mở đầu cũng là như thế. Anh là vậy hiền hòa dễ thương nhưng lại cho tôi nhiều bài học hay. Và cũng vì thế mà khi gặp Tuấn ngoài đời tôi ngầm so sánh và thấy sao mơ và thật lại khác nhau xa quá. tôi không hỏi mà tự cảm nhận và đôi lúc tôi nghĩ mình điên vì 2 người không phải là 1 hay sao mà so sánh. tôi nghĩ đó là 2 khía cạnh của con người Tuấn và tôi cố gắng đem anh về với con người hiền lành dịu dàng nhưng hiểu ý kia. thế nhưng ngay từ lúc gặp gỡ đầu tiên Tuấn đã không thể hiền được.
    Hôm đó, trong nhà sách tôi cố với tay lấy 1 cuốn sách mà tôi kiếm bấy lâu nay. 1 bàn tay của chàng trai cao kều đã lấy giùm tôi. tôi đưa tay ra lấy thì Tuấn rụt tay lại:
    - tôi có lấy cho cô đâu. mơ mộng vừa thôi cô bé.
    Còn tôi ngước lên nhìn khuôn mặt ấy bất chợt giật mình. Phải chăng đây là người mình gặp hằng đêm trong mơ 16 năm nay chăng? nhưng nghe giọng điệu đáng ghét của chàng trai ấy tôi cự lại:
    - Cuốn đó tôi thấy trước mà. anh đừng quá đáng.
    - nhưng tôi lấy nó thì nó là của tôi. anh nói và đi tính tiền với vẻ mặt mỉa mai tôi.
    Các bạn có biết vì sao tôi tức đến thế không? Dó là cuốn cuối cùng các bạn ạ. tôi lại phải lủi thủi ra về tay không. Ra nhà gửi xe lại gặp Tuấn. Anh ta dang dắt xe tôi ra để lấy xe vì xe anh phía trong xe tôi. tôi mừng quá vì tôi rất ghét phải dắt chiếc xe nặng chịch ra khỏi cả hàng xe. tôi hí hửng tới bên xe. Tuấn đã dắt xong xe và ngoái lại tôi hỏi:
    -Xe cô bé hả?
    -Dạ. tôi đáp với vẻ mang ơn.
    Nhưng Tuấn đẩy tôi ra và dắt xe vô hàng trong cùng và nói rõ to:
    - Xe bé thì bé tự vô mà dắt đi nhé. bai.
    Bỏ đi mặc tôi đứng đó mà tức không thể tả.
    -Anh thật quá đáng. Người như anh giá trời ra đường bị cán đinh cho biết.
    -Ha....ha....ha....cám ơn cô bé quá khen.
    Tôi hì hục dắt chiếc xe của tôi ra khỏi cả lô xe mà chóng cả mặt. lòng hậm hực không nguôi. ra đường đi được nửa đường thì....xì....xì..... chiếc xe lạng lạng rồi....bịch...trời ơi cái mông của tôi đau điếng.
    -Ha....ha....ha....
    Lại tiếng cười đáng ghét ấy. ngoảnh mặt lên tôi thấy Tuấn đúng bên đường cười và nói:
    -Trù ẻo người ta mà mình dính chưởng kìa. ha..ha..
    -chưa thấy ai như anh.
    Đang đau và 1 chút xấu hổ vì bị trúng tim đen. tôi lủi thủi dắt xe về bỏ lãi sau lưng tiếng cười đáng ghét mà trong lòng đầy hậm hực.
    Tối về trong giấc mơ tôi vẫn gặp anh. tôi kể anh nghe về người con trai đáng ghét trong nhà sách mà anh không nói gì chỉ mỉm cười. Tôi hậm hực tức luôn cả anh làm anh dỗ dành mãi. nhưng dù tôi hờn giận kiểu gì thì anh cũng không bao giờ nói về Tuấn người con trai đáng ghét giống anh như tạc chỉ khác 1 người thật 1 người là mơ.
    Rồi tôi đi học võ theo lời rủ rê của nhỏ Trúc:
    -Mày đi học võ với tao đi, tao giới thiệu cho ông thầy dạy võ đẹp trai hết ý.
    Chắc các bạn cũng biết ông thầy ấy là ai rồi phải o?
    không ai xa lạ mà chính người con trai đáng ghét ấy. trong bộ đồ võ Tuấn trông bảnh hơn nhiều. dáng vẻ mạnh mẽ và khuôn mặt của người bạn 16 năm trong mơ đã làm tôi có cảm tình phần nào với người mà trước đó mới mấy ngày tôi ghét cay ghét đắng. dạy võ Tuấn nghiêm nhưng ngoài đời thì lại trẻ con và hơi ngang ngược, Tuấn làm tôi bao phen phải sôi cả máu, tức đến mấy ngày không ngủ được. thế mà tôi lại dính Tuấn mới lạ. Sau 3 năm quen biết với bao lần làm tôi như bị chọc tiết vậy mà Tuấn dám tỏ tình với tôi.
    -Ê nhỏ. 19 rồi mà chưa ai thèm ngó hết vậy?
    -Kệ à nha. không mắc mớ gì mà nói.
    -Hỏi để anh kiếm thùng bỏ em vô cất trong kho chứ chưng hoài không ai thèm thì phí đất, phí của quá.
    Có vậy mà tự dưng tôi khóc. Tuấn hoảng, 1 cô bé ngang bướng bao lần bị chọc không khóc mà tự dưng rơi lệ vì 1 chuyện nhảm nhí thế này. Tự dưng Tuấn ôm chặt tôi và nói:
    -đừng khóc, ko có ai thì còn có anh mà.
    -Cái gì???
    -à , ko có gì hết, về đi.
    ..............................................
    KHUYA LẮM RỒI TÔI NGỦ ĐÂY. HẸN CÁC BẠN LẦN SAU TIẾP NHÉ.
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến sáng mai liệu có xong được bài này ko nhỉ? :(
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Thôi ngay những cái gọi là ''ủy mị''
    bỏ lỡ nhiều điều quá rồi
  6. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Năm nay ko biết lúc mồng một bước ra khỏi cửa bằng chân trái hay sao mà nhiều chuyện bực mình cứ xảy ra.
    Trong lớp thì luôn bị trêu chọc, mới đây còn bị thằng bạn trong lớp ném cục phấn ngay vào mắt làm trầy giác mạc.
    Đúng là xui xẻo, dù biết ko ai cố ý làm người khác tổn thương nhưng tại sao lại vẫn làm.
    Cho bản thân bài học ko nên làm tổn thương người khác dù có cố tình hay ko
    Điều này cũng dạy mình cách tha thứ và kìm hãm bớt cơn giận................
    Rút kinh nghiệm năm nay bước chân ra bằng chân phải , heheh
  7. small_pig_304

    small_pig_304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tối qua nói chuyện với anh.a nói mình có tính tự ái cao quá.Khi nghe một chuyện mình ko nghĩ quá 5'''' đã nói rồi.nhưng chỉ với anh mình mới như vậy thôi.a nói là lần sau phải suy nghĩ kĩ những j anh nói với mình xem đúng hay sai đã rồi hãy nói.hom qua anh giận mình lắm nhỉ.cũng chỉ vì mình nhớ anh quá nên mới như vậy thôi.đã hơn một tháng mình ko gặp anh rồi.
    Gà quay ah.Đừng giận e anh nhé.em nhớ anh nhiều.Heo còi
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đói quá trời ... thèm bát bún ốc và nhớ anh quá trời luôn ....
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    thèm được cãi nhau....
  10. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chán wa, sao cuộc sống bất công với mình đến vậy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này