1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì thế_?!?! Hãy nói cho mọi người đi nào. (Nhà 2 - Bản quyền: yo_hatsukoi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_nt, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Ôi đời SV
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nhìn lễ chia tay của lớp 12 mà sao lòng mình buồn vậy ! Oi cái thời HS
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nhìn lễ chia tay của lớp 12 mà sao lòng mình buồn vậy ! Oi cái thời HS
  4. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    vẫn thèm cơm 123 + chân gà nướng, hôm nay thêm kem Tràng Tiền
  5. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    vẫn thèm cơm 123 + chân gà nướng, hôm nay thêm kem Tràng Tiền
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Ko mún đi thực tập tẹo nào!
    Mún gặp ...
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Ko mún đi thực tập tẹo nào!
    Mún gặp ...
  8. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình đang nghĩ gì á? Nhiều lắm. Tuy nhiên, nổi cộm lên vẫn là một niềm hy vọng, len lỏi một niềm vui, nhưng vẫn vương vất một sự lo lắng. Hy vọng vào công việc, hy vọng vào một tình yêu. Hy vọng rằng mối tình sẽ thành. Vui vì có vẻ mối quan hệ đang tiến triển khá tốt, người ấy cũng có vẻ thích mình. Lo lắng vì sợ rằng mình đang ngộ nhận, lo lắng rằng mình đã đặt hy vọng quá nhiều, rồi đến lúc mình yêu người ấy thực sự mà không nhận được sự đáp trả. Lúc đó, mình sẽ đau khổ hơn nhiều. Thế đấy, nếu để trả lời cụ thể hơn, mình xin dùng 2 chữ "rối bời".
  9. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình đang nghĩ gì á? Nhiều lắm. Tuy nhiên, nổi cộm lên vẫn là một niềm hy vọng, len lỏi một niềm vui, nhưng vẫn vương vất một sự lo lắng. Hy vọng vào công việc, hy vọng vào một tình yêu. Hy vọng rằng mối tình sẽ thành. Vui vì có vẻ mối quan hệ đang tiến triển khá tốt, người ấy cũng có vẻ thích mình. Lo lắng vì sợ rằng mình đang ngộ nhận, lo lắng rằng mình đã đặt hy vọng quá nhiều, rồi đến lúc mình yêu người ấy thực sự mà không nhận được sự đáp trả. Lúc đó, mình sẽ đau khổ hơn nhiều. Thế đấy, nếu để trả lời cụ thể hơn, mình xin dùng 2 chữ "rối bời".
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Còi yêu của mẹ...

Chia sẻ trang này