1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì thế_?!?! Hãy nói cho mọi người đi nào. (Nhà 2 - Bản quyền: yo_hatsukoi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_nt, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thật vui vì mình vẫn còn sống
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Còn mình thì luôn muốn được nhắn tin cho 1 ai đó và hồi hộp chờ đợi hồi âm ! Mình sẽ lưu hết những mẩu tin nhắn đó cho đến khi nào ko thể lưu được thì thôi !
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ cũng thích lưu lại tin nhắn của 1 ai đó, lưu đến khi mong chờ mãi kô thấy họ hồi âm( 1ngày chẳng hạn) tức quá là del hết
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Với tớ mọi tin nhắn tớ đều lưu hết ! Ai nhắn tin tớ đều nhắn lại ngay ! Còn khi ko được hồi âm thì .... hơi buồn 1 chút ! Chúc U 1 ngày CN vui vẻ nha !
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hồi này
    tớ toàn phải đi an ủi những người thất tình
    ui tớ mệt mỏi quá vì phải nghe những bài ca chê trách, rồi ý định bỏ người yêu của họ,
    rồi chẳng biết tìm ra những câu thế nào để khuyên họ nữa, bế tắc quá. Hết câu để nói với họ rồi, chẳng nhẽ cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu an ủi vô vị, mà tớ cũng muốn giúp họ mà chẳng biết làm gì, bùn nhỉ.
    Khuyên họ nghĩ lại, khuyên họ cố gắng, hỏi rõ nguyên nhân, chê trách họ không hết lòng... cái gì họ cũng có nhiều lý do để khoái thác, hết cách, bó tay.
    Thỉnh thoảng lại được nghe mấy bài hát thất tình, bùn hết cả sầu.
    Mệt lắm, với lại tớ có phải nhà tư vấn gì gì đâu mà. Thôi kệ dù sao tớ cũng hết lời muốn tốt cho họ rồi.
    Nhưng mà thực ra tớ rất không thích kiểu bỏ nhau mà cứ nói kiểu như họ là kẻ chủ động bỏ, rồi chê trách người kia, vì có người tớ biết thừa là bị bỏ. Tưởng tớ dễ tin người lắm hay sao
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Muốn nấu 1 món gì đó quá !
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Suy nghĩ 1 loạt câu, với từ "giá như..." ở đầu câu...
  8. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng thay đổi, trừ sự thay đổi
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chả nhẽ lại xin ra ở riêng
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ==================
    ở với ai chưa hả meo_ngungoc. nếu chưa cho anh xin một chân nhé.

Chia sẻ trang này