1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì thế_?!?! Hãy nói cho mọi người đi nào. (Nhà 2 - Bản quyền: yo_hatsukoi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_nt, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm vì Nga iu lại bay,lần này có lẽ lâu lắm mới gặp lại,và ko như mọi lần,lần này chia tay thấy buồn hơn.
    Khép kín, che giấu cảm xúc,ko nói thật lòng mình,ko tâm sự, tất cả là để bảo vệ bản thân,sợ sẽ bị tổn thương, sẽ lại đau lòng tan nát.Ngày xưa, vì tâm sự nhiều,nên lệ thuộc, và vì đó là người duy nhất quá hiểu mình nên mình dựa dẫm,mình yêu, nhưng khi người đó ra đi,nỗi buồn,mất mát dai dẳng suốt 1 thời gian dài, 1 vết thương mãi mãi ko liền lại.Mình dần dần vô cảm. Rồi chơi thân với chú,chơi thân nhưng ko tâm sự,vì sợ,1nỗi sợ mơ hồ, biết thế, đã bao vệ thế rồi lại đau. Sau lần ấy lại thấy tiếc,giá như, mở lòng ra 1 chút..biết đâu. Nhưng nỗi đau tưởng chừng ko thể vượt qua ấy mình lại vượt qua dễ dàng, vết thương ko để lại sẹo,ko nhức nhối như lần đầu,và qua nhanh như cơn gió,h nhìn lại ráo hoảnh, ko cảm xúc, chỉ có thể giải thích đơn giản là vì mình chưa yêu, chỉ là ngộ nhận.
    Thế nên mở lòng ra,tâm sự là tốt hay co ro trong 1 góc của mình mới là tốt, cái nào sẽ bảo vệ mình hơn
  2. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ xem làm thế nào để nuôi cá vàng mà nó không chết. Nó cứ thi nhau chết làm khổ cả em
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghĩ là làm thế nào để yêu được 3 người cùng một lúc
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ơ hay.ấy như con nít í
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    sao đã qua một ngày rùi mà vẫn còn thấy chán nản nhờ....mệt mỏi thế là cùng
  6. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    vừa uống rượu
    đang say say
  7. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc trống rỗng, tâm trạng hơi chán nản. Đang nghĩ xem có cách nào quên 1 ng hay tiếp tục hy vọng?????
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    nhớ 1 ngừoi mà chưa tháy onl
  9. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    không biết thằng nào lấy đôi dép mồi của mình
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ăn nhìu quá.k bí có bội thực k đây

Chia sẻ trang này