1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?_Lúc này bạn đang nghĩ gì thế_?!?! Hãy nói cho mọi người đi nào. (Nhà 2 - Bản quyền: yo_hatsukoi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_nt, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    sao jờ này mụ hàng xóm chưa tháy dâu nhỉ...
    bùn ngủ quá ròi
  2. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ sao nó kô ngủ đi chờ mụ hàng xóm về ru ngủ à
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đang nghĩ sao có đứa bon chen thía nhỉ...mìn chờ ai kệ mìn chớ
  4. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ bon chen là bản tính xấu xa của mình.Nó vẫn chờ mụ hàng xóm về kia, khổ
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    sao mình đã hay bon chen rồi mà có đứa còn bon chen hơn cả mìh nhỉ
    ghét những đứa bon chen hơn mình[
  6. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy rất bức bối, chả hiểu sao, cảm thấy hơi nhớ một ai đấy, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. thôi học tiếp thôi nào.
  7. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đã trả lời quá vội vàng. Dù gì người ta cũng lớn hơn mình 8 tuổi cơ mà. Nhưng thôi đã trót nói rồi tiếc cũng sẽ chỉ là vô ích. Mình lại bắt đầu một cuộc sống mới cố gắng lên nào
  8. lovely88vn

    lovely88vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay ban trai,nói là bạn trai thì hơi nhẹ , mà nói người yêu cũng hơi nặng.Mỗi người một lựa chọn khác nhau , biết làm sao được .
    Tự nhủ với chính mình là tập chung học tốt , rồi sau này sẽ có người tốt thôi , nhưng dù sao vẫn nhớ đến người ta......................
    Ôi zời con gái sao lại yếu đuối zậy ,,,,,,,,,,,,,,,
  9. duduchomchom

    duduchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi thấy mình quá già và cuộc sống thì quá dài.
    Xa nhà 2 năm thấy mình thay đổi quá nhiều, không còn nhận ra chính mình, đơn độc, chai sạn, nhiều lúc thấy lạnh lùng đến tàn nhẫn. Sợ.
    Sắp thi, đầu óc minh sắp bị bế quan rồi, chả học được gi cả, lại những đêm thức trắng với cafe và sách vở. Mệt.
    1 ngày âm u, tự nhiên thấy nhớ, nhớ nhà, nhớ Hà Nội lúc trời thu, nhớ 1 người....
    .
    ....Xa rồi 1 ánh mắt nhìn qua ô cửa, xa rồi nhé, những vòng tay tròn êm....
  10. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau trong đám cưới mình sẽ nói gì với khách nhỉ.
    Bọn bạn đến sớm từ tối hôm trước sẽ ngủ ở đâu?
    Mai là thứ 2 đầu tuần rồi, mình phải viết báo cáo như thế nào đây?phải làm thế nào cho sếp thấy là mình cũng được việc đấy chứ.
    Vợ mình đi sinh nhật mấy giờ về nhỉ.
    Bao nhiêu % khách được mời sẽ đến ?
    Tối nay kênh nào có Arsenal đá nhỉ, hy vọng là VTC1 hoặc là bọn VTC không chèn mất kênh Star...
    Buồn ngủ wwa.
    Làm thế nào để mời được mấy ông khách ở Hà Tây bây giờ.

Chia sẻ trang này