1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ặ_tHỏằ-ặ ... (Tuyỏằfn tỏưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

    XIN MỘT NGÀY



    Xin một ngày
    thế giới sẽ ngủ yên
    Chỉ có Anh và Em là còn thức
    Chỉ hai ta đón bình minh sáng rực
    Và cùng nhau lặng ngắm ánh trăng về

    Xin một ngày
    chẳng có những u mê
    không tham vọng khiến đời thêm chật chội
    không hờn ghen nhấn người vào vũng tối
    Chỉ tình yêu là tồn tại muôn đời

    Xin một ngày
    ai nấy cũng thành đôi
    không cô độc với nỗi đau lặng lẽ
    sẽ yêu nhau
    và sẵn sàng chia sẻ
    những buồn vui. hạnh phúc ở trong đời

    Xin một ngày
    Người yêu người
    thế thôi!


    ----------------------------------------------------------------------------------

    Phần 1 đã khép lại ở trang 99,theo lời "dụ dỗ" của Mummy tớ mở phần 2 bằng 1 bài thơ bạn tớ làm tặng tớ nhân ngày...đẻ...
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích " Chuyện Cô? Tích "
    Khi anh vừa sinh ra
    Oe oe dăm tiếng khóc
    Lúc ấy em ở đâu
    Làm sao mà anh biết
    Làm sao mà anh biết
    Em còn chưa ra đời
    Mẹ là người duy nhất
    Biết được điều đó thôi! ​
    Hai nhà ở hai nơi
    Cách nhau nghìn cây số
    Mẹ vẫn biết anh buồn
    Nên sinh em từ đó
    Em hồn nhiên như cỏ
    Lớn lên dưới mặt trời
    Anh như mây như gió
    Suốt bốn mùa rong chơi
    Gặp nhau giữa cuộc đời
    Là duyên hay là nợ
    Anh yêu em lâu rồi
    Sao vẫn còn bỡ ngỡ ​
    Bao chàng trai qua ngõ
    Sao em chẳng chạnh lòng
    Hai mươi năm chờ đợi
    Một bóng hình xa xăm
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi
    Bao giơ? cufng kết thúc có hậu
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích " Chuyện Cô? Tích "
    Khi anh vừa sinh ra
    Oe oe dăm tiếng khóc
    Lúc ấy em ở đâu
    Làm sao mà anh biết
    Làm sao mà anh biết
    Em còn chưa ra đời
    Mẹ là người duy nhất
    Biết được điều đó thôi! ​
    Hai nhà ở hai nơi
    Cách nhau nghìn cây số
    Mẹ vẫn biết anh buồn
    Nên sinh em từ đó
    Em hồn nhiên như cỏ
    Lớn lên dưới mặt trời
    Anh như mây như gió
    Suốt bốn mùa rong chơi
    Gặp nhau giữa cuộc đời
    Là duyên hay là nợ
    Anh yêu em lâu rồi
    Sao vẫn còn bỡ ngỡ ​
    Bao chàng trai qua ngõ
    Sao em chẳng chạnh lòng
    Hai mươi năm chờ đợi
    Một bóng hình xa xăm
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi
    Bao giơ? cufng kết thúc có hậu
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn Gió cái nào . Tớ post lại bài thơ của Mummy sang đây nhé
    Em bước
    Lên bậc thứ 20
    Nơi có cánh cửa xanh da trời
    Đằng sau có gì
    em đã biết
    Còn bên tai lời tha thiết dặn dò...
    ...
    Bậc thứ 20
    Cánh cửa xanh...Một thoáng âu lo
    Trái tim đập...
    Em khẽ khàng xoay cửa
    Để rồi em gặp...
    Anh...
    Chiều nắng nhạt...mùa thu... chiều nắng hanh...
    Chói mắt lạ làm mình em bối rối
    Cánh cửa xanh tưởng chừng em hiểu lối
    Mà suốt đời em chẳng hiểu được anh...
    Em cúi mặt tìm...
    Một giọt sương 19
    Màu cỏ xanh trong...một buổi chiều trong
    20 này anh chỉ là một
    Trong vô vàn những ước mong...
    Cánh cửa xanh em khép đóng...
    Em đi qua rồi...
    Bậc 20 và anh
    Ở lại nhé để chỉ còn là kỉ niệm
    Giữa những bậc đời còn dài lắm...
    Trên kia...
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn Gió cái nào . Tớ post lại bài thơ của Mummy sang đây nhé
    Em bước
    Lên bậc thứ 20
    Nơi có cánh cửa xanh da trời
    Đằng sau có gì
    em đã biết
    Còn bên tai lời tha thiết dặn dò...
    ...
    Bậc thứ 20
    Cánh cửa xanh...Một thoáng âu lo
    Trái tim đập...
    Em khẽ khàng xoay cửa
    Để rồi em gặp...
    Anh...
    Chiều nắng nhạt...mùa thu... chiều nắng hanh...
    Chói mắt lạ làm mình em bối rối
    Cánh cửa xanh tưởng chừng em hiểu lối
    Mà suốt đời em chẳng hiểu được anh...
    Em cúi mặt tìm...
    Một giọt sương 19
    Màu cỏ xanh trong...một buổi chiều trong
    20 này anh chỉ là một
    Trong vô vàn những ước mong...
    Cánh cửa xanh em khép đóng...
    Em đi qua rồi...
    Bậc 20 và anh
    Ở lại nhé để chỉ còn là kỉ niệm
    Giữa những bậc đời còn dài lắm...
    Trên kia...
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Thơ à.........?????? nhớ ngày xưa tặng cô bé gần nhà bài thơ trẻ con bùn cười.....
    Anh tầng bên gần em tầng cao bên ấy
    Nhà gần nhà, ngõ chẳng gần nhau
    Ngày qua ngày, chỉ khổ anh mỏi cổ.!
    Mãi ngước lên để kịp thấy bóng em..
    Mỏi cổ thật, hì hì
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Thơ à.........?????? nhớ ngày xưa tặng cô bé gần nhà bài thơ trẻ con bùn cười.....
    Anh tầng bên gần em tầng cao bên ấy
    Nhà gần nhà, ngõ chẳng gần nhau
    Ngày qua ngày, chỉ khổ anh mỏi cổ.!
    Mãi ngước lên để kịp thấy bóng em..
    Mỏi cổ thật, hì hì
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc...
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên...
    Sao lại là anh, sao lại là em ?
    Sao lại la fheo may, sao lại là sương khói ?
    Giấc mơ về em. Một thời nông nổi ?
    Giấc mơ về em. Gió cuốn đi rồi ?
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão...​
    ủng hộ ủng hộ (post lại hì hì )
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc...
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên...
    Sao lại là anh, sao lại là em ?
    Sao lại la fheo may, sao lại là sương khói ?
    Giấc mơ về em. Một thời nông nổi ?
    Giấc mơ về em. Gió cuốn đi rồi ?
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão...​
    ủng hộ ủng hộ (post lại hì hì )
  10. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có bài này, lần đầu làm thơ, nghe ngộ cực, làm khi thất tình bà con ạ , nghe để đỡ đau :
    Nhà anh cách 4 quả đồi
    Cách 3 ngọn núi, cách đôi cánh rừng
    Nhà anh xa cách quá chừng
    Anh van em đấy xin đừng yêu anh
    Lần đầu, bà con thông cảm, được cái, làm xong, cảm giác sướng lắm

Chia sẻ trang này