1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu tiên
    to someone...far far away
    Cổ Ngư ơi
    Nơi ta hò hẹn
    Nơi lần đầu tiên anh nắm tay em
    Em lang thang trên những con phố quen
    Đơn côi mà xa lạ!
    Hà nội ơi
    Đêm cuối cùng ướt mưa
    Em bên anh mà lòng quay quắt
    Em sợ ngọn đèn kia dần tắt
    Ngày mai ta sẽ phải xa nhau
    Giây phút cuối cùng
    Nụ hôn trao rất mau
    Nhớ không anh hơi thở nồng nàn, run rẩy
    Ghế đá công viên ngày nao còn đấy
    Em nơi đây
    Nỗi nhớ
    Dâng đầy?

    Đừng buồn ấy nhé, tớ post hộ bài này thôi !!!
  2. twinkle_bell

    twinkle_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh đi cùng người khác
    Cỏ làm ngơ cố tình
    Em đi cùng người khác
    Cỏ gục đầu lặng thinh...
    ... Ngày nào mình bên nhau
    Cỏ non rực màu xanh
    Cỏ như em, như anh
    Buồn tình yêu không thành...
    ...Cỏ bây giờ héo úa
    Vướng bước chân người qua
    Còn chúng mình quên lãng
    Chút tình đầu xưa xa...
  3. twinkle_bell

    twinkle_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh đi cùng người khác
    Cỏ làm ngơ cố tình
    Em đi cùng người khác
    Cỏ gục đầu lặng thinh...
    ... Ngày nào mình bên nhau
    Cỏ non rực màu xanh
    Cỏ như em, như anh
    Buồn tình yêu không thành...
    ...Cỏ bây giờ héo úa
    Vướng bước chân người qua
    Còn chúng mình quên lãng
    Chút tình đầu xưa xa...
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cho một buổi buôn dưa lê, cho cái phòng 1 ngây , cho những tối hát hò đọc thơ, cho 1 ngày nắng
    Kỉ niệm
    Phố xưa đã cũ anh đừng đến
    Kỉ niệm giờ loang lổ màu rêu
    Con đường chẳng nhớ về ai nữa
    Lá vàng rơi lặng lẽ thêm nhiều

    Chuyện xưa đã cũ anh đừng nhắc
    Trời vẫn xanh nhưng chẳng mơ màng
    Em không phải em của ngày xưa ấy
    Lòng bao dung cho những chuyến đi hoang...
    Thôi thì hãy xem như kỉ niệm
    Ngày trôi qua không trở lại bao giờ
    Anh hãy tiếp những ngả đường anh đến
    Em sẽ về gom kí ức vào thơ
    ...
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cho một buổi buôn dưa lê, cho cái phòng 1 ngây , cho những tối hát hò đọc thơ, cho 1 ngày nắng
    Kỉ niệm
    Phố xưa đã cũ anh đừng đến
    Kỉ niệm giờ loang lổ màu rêu
    Con đường chẳng nhớ về ai nữa
    Lá vàng rơi lặng lẽ thêm nhiều

    Chuyện xưa đã cũ anh đừng nhắc
    Trời vẫn xanh nhưng chẳng mơ màng
    Em không phải em của ngày xưa ấy
    Lòng bao dung cho những chuyến đi hoang...
    Thôi thì hãy xem như kỉ niệm
    Ngày trôi qua không trở lại bao giờ
    Anh hãy tiếp những ngả đường anh đến
    Em sẽ về gom kí ức vào thơ
    ...
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình yêu vào đất ... được hoa lá đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh ....
    Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời ...
    Mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người ...

    Về nhà phải gào bài này với lão anh mới được, hic
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình yêu vào đất ... được hoa lá đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh ....
    Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời ...
    Mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người ...

    Về nhà phải gào bài này với lão anh mới được, hic
  8. doiboaovong

    doiboaovong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    TẠ LỖI
    Xin một lần tạ lỗi cùng anh
    Và tình yêu em không sao cảm nhận
    Dù yêu anh cũng đành tin duyên phận
    Rằng chúng mình không thuộc về nhău
    Hạnh phúc là gì ai định nghĩa được đâu
    Em cứ cố kiếm tìm bao lâu để rồi không thấy
    Có anh hữu hình đến vậy
    Em vẫn tìm vô tâm như trong mơ
    Hạnh phúc bây giờ chắc đơn giản hơn xưa
    Mà em lại cần nhiều hơn thế
    Anh thích sống với ồn ào tuổi trẻ
    Còn em lặng lẽ không lời
    Đừng bắt em đến với tình yêu
    như trò chơi leo núi
    Mạo hiểm đến ghê người
    Cũng đừng bắt em cười
    Khi trong lòng em khóc
    Tình yêu ta mỏng manh như sợi tóc
    Biết rụng khi nào?
    Lấp lánh như vì sao
    Biết bao giờ sẽ tắt
    Em hiểu! Thế là mình đánh mất.
    Những giấc mơ có thật ở trên đời
    Và xin một lần tạ lỗi
    Trước những gì không phải cho em.

  9. doiboaovong

    doiboaovong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    TẠ LỖI
    Xin một lần tạ lỗi cùng anh
    Và tình yêu em không sao cảm nhận
    Dù yêu anh cũng đành tin duyên phận
    Rằng chúng mình không thuộc về nhău
    Hạnh phúc là gì ai định nghĩa được đâu
    Em cứ cố kiếm tìm bao lâu để rồi không thấy
    Có anh hữu hình đến vậy
    Em vẫn tìm vô tâm như trong mơ
    Hạnh phúc bây giờ chắc đơn giản hơn xưa
    Mà em lại cần nhiều hơn thế
    Anh thích sống với ồn ào tuổi trẻ
    Còn em lặng lẽ không lời
    Đừng bắt em đến với tình yêu
    như trò chơi leo núi
    Mạo hiểm đến ghê người
    Cũng đừng bắt em cười
    Khi trong lòng em khóc
    Tình yêu ta mỏng manh như sợi tóc
    Biết rụng khi nào?
    Lấp lánh như vì sao
    Biết bao giờ sẽ tắt
    Em hiểu! Thế là mình đánh mất.
    Những giấc mơ có thật ở trên đời
    Và xin một lần tạ lỗi
    Trước những gì không phải cho em.

  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hơi ngơ ngơ về những điều giống giống... Chán !
    Em ở đâu , sao để biển buồn tênh ?
    Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
    Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
    Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh
    Em ở đâu - con thuyền nhỏ lênh đênh ?
    Biển cứ đợi , dải cát vàng cứ đợi
    Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
    Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em ?
    ........

    Lại thứ 6 roài, chẹp chẹp.

Chia sẻ trang này