1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thích thơ 5 chữ
    Nhất định sẽ quên em
    Như chưa bao giờ nhớ
    Dẫu trong tim ngọn lửa
    Thiêu đốt mình mỗi hôm
    Nhất định sẽ thôi buồn
    Như đời vui biết mấy
    Dẫu nụ cười rất chảy
    Mặt dài hơn cái bơm

    Nhất định sẽ thôi luôn
    Tự cancle ánh mắt
    Dẫu đôi lần se sắt
    Khi thấy em thoáng qua
    Nhất định, nhất định là...
    Nhất định, nhất định xa
    Nhất định và nhất định
    Úp mặt khóc cái oà

    Quên thế nào cho nổi
    Trừ phi mất trí rồi
    Nhớ để đâu cho hết
    Nẻ bợt cả bờ môi
    Thì gục đầu vào gối
    Thì kéo thuốc hết ngày
    Thì vào ngồi quán cũ
    Khói thuốc se mắt cay

  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    Đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    Nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương

    Chép bài thơ tặng em...vào một buổi tối...và " You''re My EveryThing ".... !!!
    (Không cần giải thích gì cả đâu nhỉ, U Know Me ) !!!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Leo lên tận cùng nỗi Trống Vắng
    Thấy ngút ngàn sự Cô Đơn.
    Lặn xuống tận cùng Tình Thương
    Thấy vô vàn trái tim Giả Thật.

  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Anh có là người phản bội không em
    Khi trong mơ anh chẳng còn em nữa
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửa
    Như buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
    Có phải là anh đã mất niềm tin
    Rằng tình yêu luôn luôn sống mãi
    Như đứa trẻ nhận ra mình thơ dại
    Anh hoài nghi cả bản thân mình
    Nước mắt hai mươi trong như thủy tinh
    Lăn trên má em một chiều đông gió nổi
    Bờ vai rung làn tóc rối
    Anh thấy lòng như có vết dao đâm
    Bàn tay em giờ anh chẳng được cầm
    Ngón nhỏ xinh như búp măng mới nhú
    Giọng nói em sao cứ buồn đến thế
    Anh có lỗi gì sao em chẳng nói ra
    Để giờ đây hai đứa cách xa
    Cả trong mơ em cũng không đến nữa ...​
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    22 năm nay mãi mới làm được 1 bài thơ, hic mãi chưa có bài mới, giao lưu để có thêm cảm hứng
    Xưa kia anh ở trên trời
    Nhìn em xinh quá lỡ rơi xuống trần
    Xuống rồi em chẳng yêu anh
    Để anh lỡ bước lang thang một mình
  6. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thích thơ của Bùi Giáng không? Có bài này hay lắm nè:
    Chèo ghe ra biển ghé vai
    Cầm con cá lại nhớ hai ba điều
    Sau cùng quên mất bốn điều
    Cuối cùng lại nhớ năm điều đã quên.
  7. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    Đoạn cuối
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
    Lời chia ly oà cùng nước mắt
    Hai trừ một bằng không
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Trái tim mỏi sau những điều ko thể
    Con đường về bước chân lặng lẽ
    Căn phòng lặng im
  8. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    For the girl who...
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao?
    No, no. Em chẳng đẹp tý nào
    Ko tin? Cứ lấy gương Tầu mà soi
    Ừ thì môi thắm làn môi
    Nếu anh đánh phấn, đôi môi cũng hồng.
    Ừ thì má có mấy đồng
    Tiền anh có thiếu? Đâu cần em khoe.
    Ừ thì suối tóc...hoe hoe
    Anh mà nuôi tóc, cũng khoe với đời
    Nhưng phải cái tội ham chơi
    Nên anh cắt ngắn, vẽ vời mất công
    Lại còn thắt đáy lưng ong
    Em mà chẳng tập, đừng hòng nó thon
    Tại bạn chê anh nhỏ con.
    Bực mình anh tập thể hình, cũng (có ) eo
    Kéo chân giờ rẻ như bèo
    Em đừng cao quá,ma nèo thèm yêu
    Da trắng?? Em lại càng kiêu
    Em thử đá bóng mấy chiều như anh?
    Em nghĩ rằng em đẹp lắm sao
    Em ơi,em nghĩ lại đi nào.
    Em đẹp ! Cùng lắm bằng người yêu anh...


  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi của em
    Cần có những gì
    Để gọi là yêu?
    Cần biết bao nhiêu
    Để gọi là nhiều?
    Cần ở bên nhau
    Bao lâu cho đủ?
    Không biết anh là ai.
    Không biết anh từ đâu tới.
    Không biết anh sẽ đi đâu,
    Làm gì...
    ...Nơi xa vời vợi...
    Không biết vì sao mình gặp
    Không biết vì sao thành đôi
    Không biết vì sao người đời...
    Khồng biết vì sao...sóng gió...
    Trái tim thì thầm nho nhỏ
    Anh là ANH, vậy thôi mà
    Ở ngay bên trong em đó
    Anh chẳng thể đi đâu xa.
    Cứ để em là sân ga
    Anh là đoàn tàu xuôi ngược.
    Cứ để em là bên nước
    Trong veo, im lặng chờ anh.
    Hạnh phúc thật mỏng manh
    Cuộc đời dài rộng, biết làm sao cho đủ.
    Thôi anh, em chẳng băn khoăn nữa.
    Mình là của nhau, thế đủ rồi..., thế thôi!​
  10. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em

Chia sẻ trang này