1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    .........................................
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Yeu em từ thuở lên ba
    Mẹ bồng ra ngõ hái hoa em cầm
    Yêu anh từ thuở đái dầm
    Lon ton đóng bỉm cởi trần nhảy dây
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Yeu em từ thuở lên ba
    Mẹ bồng ra ngõ hái hoa em cầm
    Yêu anh từ thuở đái dầm
    Lon ton đóng bỉm cởi trần nhảy dây
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hà Nội,không tên một ngày rét
    Trời trở lạnh mấy hôm nay rét ngọt..
    Nếu mà em xuống phố nhớ dùm
    Mặc áo ấm khăn quàng và găng tất
    Làm ơn che cái mũi , nghe không ?
    Em mà ốm làm sao tôi muốn khỏe
    Trời mùa thu khăn gói bỏ đi rồi
    Tôi lạnh lắm nếu con đường đi học
    Không có em để hai đứa song đôi
    Em mà ốm thì đôi mắt hết cười
    Gia tài tôi hẳn phá sản mất thôi
    Tôi phá sản trở thành tên hành khất
    Em ốm rồi thơ tôi hết trên môi
    Em mà ốm có nghĩa là tôi ốm
    Hà Nội mênh mông hai kẻ ốm khó tìm
    Thôi thà sẽ thay em tôi ốm
    Em sẽ thương tình em ghé qua thăm
    Trời lạnh quá để phố thành rộng quá
    Thèm chút má hồng ấm một bàn tay
    Hoa sữa ơi , nhớ gì thơm thế ?
    Thừa chút nhớ nào để dành cho em vậy ?
    Em vay nhớ để tên tôi em gọi
    Số phone nhà tôi em biết quá còn gì?...
    Tôi sẽ ngồi mắt thôi miên điện thoại ..
    Trời lạnh lắm rồi ,...em sưởi ấm dùm đi !?

    Ctrl+V
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hà Nội,không tên một ngày rét
    Trời trở lạnh mấy hôm nay rét ngọt..
    Nếu mà em xuống phố nhớ dùm
    Mặc áo ấm khăn quàng và găng tất
    Làm ơn che cái mũi , nghe không ?
    Em mà ốm làm sao tôi muốn khỏe
    Trời mùa thu khăn gói bỏ đi rồi
    Tôi lạnh lắm nếu con đường đi học
    Không có em để hai đứa song đôi
    Em mà ốm thì đôi mắt hết cười
    Gia tài tôi hẳn phá sản mất thôi
    Tôi phá sản trở thành tên hành khất
    Em ốm rồi thơ tôi hết trên môi
    Em mà ốm có nghĩa là tôi ốm
    Hà Nội mênh mông hai kẻ ốm khó tìm
    Thôi thà sẽ thay em tôi ốm
    Em sẽ thương tình em ghé qua thăm
    Trời lạnh quá để phố thành rộng quá
    Thèm chút má hồng ấm một bàn tay
    Hoa sữa ơi , nhớ gì thơm thế ?
    Thừa chút nhớ nào để dành cho em vậy ?
    Em vay nhớ để tên tôi em gọi
    Số phone nhà tôi em biết quá còn gì?...
    Tôi sẽ ngồi mắt thôi miên điện thoại ..
    Trời lạnh lắm rồi ,...em sưởi ấm dùm đi !?

    Ctrl+V
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    To :@algorithms_conga Nói mà không biết ngượng mồm à,có cần tớ nêu tên tác giả của bài thơ đó không...Vãi nhục...!!!
    Đây là khúc ngẫu hứng chiều :
    Chip: Anh ơi buồn làm chi, em đưa anh vào WC
    Her: Ngày xưa bụi bám đen xì
    Chip: Tô Lịch trôi đi một dòng lấp lánh
    Chip: Anh gồng anh gánh, Cổ Nhuế là đâu?
    Chip : Yêu nhau thì nhớ qua Cầu... Giấy
    Gió: Qua Cầu Giấy em làm cho anh thấy
    Ngớ Ngẩn: Chúng mình đưa tay lên vẫy vẫy
    Chip: Con trâu vẫy, con bò vẫy con heo cũng vẫy
    Her: Mỏng manh áo lụa em bay bay
    Tear: Bất chợt chúng mình thấy cái ấy
    Chip: Nó nổi lềnh phềnh
    Chip: Nó trôi dập dềnh trên con kênh xanh xanh
    Chip: Có con cò trắng bay nhanh
    Chip: Mổ cho một phát tan tành nước non
    Chip: Em đi anh đứng bồn chồn
    Chip: Nhớ em nhu thể mất hồn ngẩn ngơ
    Chip: Nhớ em con mắt lờ dờ
    Her: Nhớ em tai tóc bơ phờ em ơi
    Ngớ Ngẩn: Nhớ em anh hắt xì hơi
    Chip: Một mình anh đứng giữa trời mút tay
    Tear: Mút tay anh thấy cũng hay
    Chip: Mút đi mút lại cả ngày nhớ em
    Chip: Nhớ em mặt mũi lem nhem
    Her: Nhớ em anh lại ăn kem với chè
    Tear: Nhớ em như nhớ mùa hè
    Chip: Em ăn kem mút lưỡi lè ngu ngơ
    Gió :Nhớ em quẫn trí làm thơ
    Her: Nhớ đi nhớ lại bây giờ ... nhớ em
    (Còn tiếp )
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 10/11/2004
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    To :@algorithms_conga Nói mà không biết ngượng mồm à,có cần tớ nêu tên tác giả của bài thơ đó không...Vãi nhục...!!!
    Đây là khúc ngẫu hứng chiều :
    Chip: Anh ơi buồn làm chi, em đưa anh vào WC
    Her: Ngày xưa bụi bám đen xì
    Chip: Tô Lịch trôi đi một dòng lấp lánh
    Chip: Anh gồng anh gánh, Cổ Nhuế là đâu?
    Chip : Yêu nhau thì nhớ qua Cầu... Giấy
    Gió: Qua Cầu Giấy em làm cho anh thấy
    Ngớ Ngẩn: Chúng mình đưa tay lên vẫy vẫy
    Chip: Con trâu vẫy, con bò vẫy con heo cũng vẫy
    Her: Mỏng manh áo lụa em bay bay
    Tear: Bất chợt chúng mình thấy cái ấy
    Chip: Nó nổi lềnh phềnh
    Chip: Nó trôi dập dềnh trên con kênh xanh xanh
    Chip: Có con cò trắng bay nhanh
    Chip: Mổ cho một phát tan tành nước non
    Chip: Em đi anh đứng bồn chồn
    Chip: Nhớ em nhu thể mất hồn ngẩn ngơ
    Chip: Nhớ em con mắt lờ dờ
    Her: Nhớ em tai tóc bơ phờ em ơi
    Ngớ Ngẩn: Nhớ em anh hắt xì hơi
    Chip: Một mình anh đứng giữa trời mút tay
    Tear: Mút tay anh thấy cũng hay
    Chip: Mút đi mút lại cả ngày nhớ em
    Chip: Nhớ em mặt mũi lem nhem
    Her: Nhớ em anh lại ăn kem với chè
    Tear: Nhớ em như nhớ mùa hè
    Chip: Em ăn kem mút lưỡi lè ngu ngơ
    Gió :Nhớ em quẫn trí làm thơ
    Her: Nhớ đi nhớ lại bây giờ ... nhớ em
    (Còn tiếp )
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 10/11/2004
  8. casper111983

    casper111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mèo tung tăng xuống phố
    Thêm một chút má hồng
    Thêm mắt cười tinh nghịch
    Phơn phớt trời xanh trong
    Gió mơn man khẽ hát
    Nắng lấp lánh mỉm cười
    Lá rung rinh vẫy gọi
    Mời Mèo vào cùng chơi
    Lá trêu Mèo : đấy nhé
    Có Cún Bông bên này
    Tương tư Mèo từ dạo
    Vừa gặp, Mèo có hay?
    Mèo vô lo vô nghĩ
    chỉ biết ngủ và ăn
    Tình yêu-trò bồng bột
    Không cần đâu, không cần
    Lá nheo nheo gọi gió
    Gió khe khẽ lay cành
    Cành mời thêm bác Nắng
    Giúp Cún gần... mèo xinh
    Cún biết gửi e-card
    Cún lặng lẽ bên Mèo
    Cún đứng chờ trước ngõ
    Đợi Mèo về... chạy mau...
    Ngày qua ngày Mèo bỗng
    Mong ngóng gặp Cún rồi
    Mong đến đêm Cún gọi
    Nghe giọng Cún, Cún ơi...
    Rồi một ngày trong vắt
    Nghiêng nghiêng nắng, cún cười
    Là... ấy của tớ nhé...
    Ngọt ngào chiều nhẹ rơi...
    Má ửng hồng hạnh phúc
    Tung tăng phố nắng hồng
    Nhưng bây giờ thêm Cún
    Cún-Mèo cùng vui chung
    .........................................
    Chợt một mùa khô khốc
    Gió không hát thành lời
    Cây tựa vào cô độc
    Miên man... chiều chơi vơi...
    Vì gì đâu ai biết
    Cún-Mèo cách 2 nơi
    Nụ cười tan thành nước
    Kỉ niệm gió cuốn trôi...
    Vì gì đâu ai biết...
    Là cổ tích mà thôi... ​
    Được casper111983 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 11/11/2004
  9. casper111983

    casper111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mèo tung tăng xuống phố
    Thêm một chút má hồng
    Thêm mắt cười tinh nghịch
    Phơn phớt trời xanh trong
    Gió mơn man khẽ hát
    Nắng lấp lánh mỉm cười
    Lá rung rinh vẫy gọi
    Mời Mèo vào cùng chơi
    Lá trêu Mèo : đấy nhé
    Có Cún Bông bên này
    Tương tư Mèo từ dạo
    Vừa gặp, Mèo có hay?
    Mèo vô lo vô nghĩ
    chỉ biết ngủ và ăn
    Tình yêu-trò bồng bột
    Không cần đâu, không cần
    Lá nheo nheo gọi gió
    Gió khe khẽ lay cành
    Cành mời thêm bác Nắng
    Giúp Cún gần... mèo xinh
    Cún biết gửi e-card
    Cún lặng lẽ bên Mèo
    Cún đứng chờ trước ngõ
    Đợi Mèo về... chạy mau...
    Ngày qua ngày Mèo bỗng
    Mong ngóng gặp Cún rồi
    Mong đến đêm Cún gọi
    Nghe giọng Cún, Cún ơi...
    Rồi một ngày trong vắt
    Nghiêng nghiêng nắng, cún cười
    Là... ấy của tớ nhé...
    Ngọt ngào chiều nhẹ rơi...
    Má ửng hồng hạnh phúc
    Tung tăng phố nắng hồng
    Nhưng bây giờ thêm Cún
    Cún-Mèo cùng vui chung
    .........................................
    Chợt một mùa khô khốc
    Gió không hát thành lời
    Cây tựa vào cô độc
    Miên man... chiều chơi vơi...
    Vì gì đâu ai biết
    Cún-Mèo cách 2 nơi
    Nụ cười tan thành nước
    Kỉ niệm gió cuốn trôi...
    Vì gì đâu ai biết...
    Là cổ tích mà thôi... ​
    Được casper111983 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 11/11/2004
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    SAY VÔ THƯỜNG
    - TCT -
    Đừng tưởng làm thơ phải có vần
    Một khi đã chán đây cóc cần
    Đơn giản bởi vì đây đang say
    Bẻ gãy dòng thơ ở chỗ này!
    Đây say sặc sụa khí vô thường
    Khỏi phải lo lắng,khỏi phải thương
    Nốc cho bí tỉ hòng quên hết
    Nghĩ lắm đau dầu càng thêm mệt
    Ai đó hỏi đây sao say thế
    Ô hô,câu hỏi gì ngu tệ
    Đây say để được giống chúng sinh
    Còn hơn cứ phải tỉnh một mình
    Một mình tỉnh táo giữa vạn điên
    Chi bằng thoát xác để thành tiên
    Dăm ngụm thanh khí vẫn còn thèm
    Có làm một chén không chú em?
    The?m được đi nhậu quá

Chia sẻ trang này