1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi em đừng lừa dối trái tim mình
    Đau đớn lắm phải không ?
    Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi ?
    Hãy khóc đi em, để còn tìm được
    CHút bình yên - dẫu là nhỏ nhoi - là tất cả anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi lúc trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỉ niệm rồi, cách xa nhiều vẫn có một niềm tin...
    Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên ?
    (Biết chẳng thể dối lòng nên đành vậy)
    Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh
    Hãy khóc đi em đừngnemmính cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng cả hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em, nỗi nhớ có thành tên ?
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế, ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên...
    Hãy khóc đi em...
    Không vì đếm những gì đã trao anh
    (Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc)
    Anh đi qua em lặng imv à chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng dần xa!...
    Oài, chẳng hiểu thơ của ai nữa, chán!
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko nhớ tác giả nhưng cái đoạn kia vẫn đọc, hoá ra cả bài là thế này. Buồn mênh mang!!!
  3. Nhom_CNRSX

    Nhom_CNRSX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tình vu vơ
    Em là ai, "cô nàng ngổ ngáo" hỡi?
    Ta tìm em mải miết suốt bao ngày
    Ta cô đơn, lạc bóng đêm mệt mỏi
    Trải dài hoài niệm..hix...nhớ mong em
    Ta chẳng gặp, cũng chẳng từng quen biết
    Vậy mà sao, con tim hằn in "dấu"
    "Vết" yêu thương, "bỗng" vô tình xuất hiện
    Vang động bao ngày, lung lạc cõi chiêm bao
    Ôi "ngổ ngáo", một bóng hình tội lỗi
    Quậy phá lung tung, reo rắc nỗi kinh hoàng
    Em ẩn hiện, em trườn sâu ký ức
    Khắc khoải tìm em, đuổi "dài hơi" cõi mộng
    Ta tương tư, ta yêu đến khờ dại
    Chỉ cái tên thôi, sao khiến ta điên dại
    Mê sảng, mộng du, lần mò không ngần ngại
    "Ngổ ngáo" thân thương, hiện hồn đi em hỡi
    Vô duyên wá chăng, ôi kẻ lụy tình?
    Vài dòng viết vội, thật hớ hênh
    "Cô nàng ngổ ngáo"! xin thứ tội
    Bởi lẽ ta đây, kẻ si tình ​
    ...ngẫu hứng chiều mưa...
  4. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    Một mình
    Người ta đi học có đôi
    Tôi đây đi học , ôi thôi phát sầu
    Một mình đứng ngắm bồ câu
    Nó...cũng hai đứa !! ôi sầu càng tăng ( !! )
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    Có con ma nào tên là ngổ ngáo ở đây ý nhỉ??? Mà đọc thơ của bạn rì xong cứ gọi là giật mình thon thót!!!
  6. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ bất định ,trống tuênh
    Trôi qua vô thức,
    Khung cửa sổ nhạt nhòa hơi nước
    Đầy trời mưa giăng.....
    Muốn gửi một dòng tin nhắn cho những ngày qua :
    Rằng ta đã khác,
    Bất chợt buồn cũng ko còn thao thức,
    Dù vẫn hoài mong........
    Email chiều mưa đầy những phấp phỏng chờ trông,
    Ta gọi tên người để khóc:
    Xin hãy về bên hãy xóa đi những lầm lạc
    Ngày qua.........

    Và lại qua một Chủ Nhật hững hờ,
    Ly cafe chát đắng ...
  7. Nhom_CNRSX

    Nhom_CNRSX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    -> Congangngongao: hì hì...sorry "Mrs.Ngổ ngáo" nhé thấy tớ thấy cái tên của bạn hay hay, nên quýnh quáng viết vội bài thơ trong lúc ngẫu hứng...nếu có gì mạo phạm hay động chạm gì đến "linh hồn" của bạn thì..hì hì..nể tình cùng là "lợn ỉn" mà rộng cái bụng tha thứ nhe
    -> all: rất vui lòng được làm quen với các anh chị em, cùng các thân bằng cố hữu, hy vọng sẽ còn gặp lại
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nhặt được ở đâu đó.....
    Rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi nhỏ
    Em sẽ hiền đi, em sẽ hiền đi
    Rồi sau những ngông cuồng một thuở
    Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi
    Ừ, năm tháng phải đâu là tất cả
    Nhưng em tin năm tháng giúp lòng em...

    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 04/08/2005
  9. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    MƯA THÁNG BẢY
    Cơn mưa tháng bảy về trên phố
    Vô cớ thất thường đến lại đi
    Như lòng cô gái hay hờn đó
    Một thoáng ưu tư bất chợt về
    Cơn mưa tháng bảy buồn hiu quạnh
    Thấm ngậm ngùi hồn chia rã rời
    Hứng trên da thịt giọt mưa lạnh
    Mưa ướt bàn tay như lệ rơi
    Cơn mưa tháng bảy giọt ngâu vỡ
    Khóc chuyện trăm năm khó vẹn nguyên
    Cơn đau ngày cũ gọi mời nhớ
    Hơi thở giấu vào giam giữ tim
    Cơn mưa tháng bảy sầu hoang vắng
    Tình vuột tầm tay xa cuối trời
    Bến bờ hạnh phúc là cay đắng
    Anh cợt đùa lên tình mua vui
    Cơn mưa tháng bảy về ngang mặt
    Cảm giác chìm vào nỗi tịch liêu
    Trả rồi một giá tình vay đắt
    Lầm lẫn ăn mày một chữ yêu
    Cơn mưa tháng bảy se lòng khóc
    Ngày lạnh tanh tim tối mịt mùng
    Lạc lỡ chữ tình sao tròn được
    Rách một đường tơ cách điệp trùng
    Cơn mưa tháng bảy cũng tàn vội
    Tàn cả niềm tin bởi dại khờ
    Lời yêu em thốt ra gian dối
    Tình mộng phù dung tỉnh giấc mơ
    Cơn mưa tháng bảy về trên phố
    Bong bóng vỡ theo giọt đắng rơi
    Mưa thôi bay ngày hoa thôi nở
    Mưa khóc thương đời tôi khóc tôi
    _hoahoctro.com_
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    BÀN TAY EM
    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vệt chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ
    Hái rau rền, rau rệu nấu canh
    Tập vá may, tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ
    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những bài thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở
    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời anh.

Chia sẻ trang này