1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhom_CNRSX

    Nhom_CNRSX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    ...hội ngộ...
    Giữa trưa hè, nắng chói chang đổ lửa
    Gặp gỡ nhau, ta hàn huyên chuyện cũ
    Bè bạn trong tay cùng nhau "tíu tít"
    Vui đùa "rả rích" lắm chuyện thay?
    Đã sống hết mình, chẳng cần chi hối tiếc
    Vì cái gì ư? Ai mà ko biết chứ!
    Tình bạn muôn năm, tình yêu quá vĩ đại
    Đôi câu, đôi chữ sẻ chia tấc lòng thành.
    Lạc bước về đây, ngõ vắng phố quạnh hưu
    Căn nhà nho nhỏ, hai mươi trái tim vàng
    Cùng bên nhau, ta quên đi "sầu úa"
    Cùng hát vang, xua nắng hè ngao ngán
    Thắt chặt niềm tin ta nâng ly rượu đắng
    Ghé sát bờ "môi", sẻ chia bao nỗi niềm.
    Ôi cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!
    "Dúi" vào tay ta bao người bạn yêu mến
    Vui buồn, hỷ nộ, luôn bên ta..bạn hỡi!
    Yêu ghét, giận hờn, lặng bước cũng từ đây...
    Sẽ chẳng dời xa, chẳng dời xa bạn nhé!
    Tay nắm bàn tay, "nhoẻn" miệng cười thương mến!
    Nhưng bạn ơi! Cuộc sống khác chi trò "ủn đẩy"
    Xa mặt cách lòng, đã "xua" mà cứ đến
    Khi đó bạn nhé, đừng quên "in tơ lét"
    Nhảy cùng "yahoo", ta kết mạng trái tim.
    Dù có ở đâu, Ba lan hay Trung quốc
    Dẫu trăm nghìn dặm Nga, Ấn chuyện vẽ vời
    Bất cứ lúc nào, "messenger" bạn nhé
    Heart to heart, no plấp bờ lầm!​
    ...làm thơ bao nỗi nhọc nhằn
    tứ thơ tràn ngập, xum vầy khắp nơi
    làm thơ thoả chí đam mê
    thơ ca vẫy gọi, sướng sung vô cùng...
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    DẠI KHỜ
    Dại khờ như con sóng
    Vỗ vào bờ nát tan
    Khát khao tung bọt trắng
    Để suốt đời lang thang
    Dại khờ như chiếc lá
    Mùa thu về hết xanh
    Ôi màu vàng tắt nắng
    Làn gió chiều mong manh
    Và tình yêu, và anh
    Đến bên em vội vã
    Em dại khờ như thể
    Tan hoà thành riêng anh

  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba vườn nở hoa xoan
    Sáng ra mặt đát lan tràn mùi hương
    Vắng em anh chẳng ra vườn
    Sợ mùi hương, sợ mùi hương nhắc mình...

    (Chế Lan Viên)
  4. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    CHUYỆN DÂN GIAN
    Vũ Cao
    Giữa trưa trời đổ mưa rào
    Không quen bỗng gặp cùng vào trú mưa
    Bập bùng gió đập phên thưa
    Trời mưa lại dột không chừa áo em
    Nhẹ nhàng tôi nép sang bên
    Nhường nơi khuất gió cuối thềm cho nhau
    Em cười mưa thật là lâu
    Anh xem lại một chuyến tàu nữa qua
    Thế rồi mây tản đi xa
    và mưa bỗng tạnh nắng nhoà bóng cây
    tôi chìa tay để bắt tay
    hỏi thăm nơi ở mai này lại chơi.
    Thế rồi người ấy yêu tôi
    tôi yêu người ấy thành đôi vợ chồng
    cái duyên nghĩ cũng lạ lùng
    trú mưa một lát cảm thông một đời
    đến nay người ấy vẫn cười
    giá như hôm ấy ông trời đừng mưa .
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Giá có thể
    Đã qua bao trắc trở đớn đau
    Em chẳng dám tin trong tro còn có lửa
    Giá có thể đem mình ra đập vỡ
    Bụi bay lên trời và kí ức phôi pha
    Giá có thể quên được những bài ca
    Em đã hát ngày xưa trên đường cũ
    Giá có thể viết những bài thơ bỏ dở
    Mà một cái tên không nhức nhối trong lòng
    Giá có thể nhìn anh bằng ánh mắt thật trong
    Cái thủa ngây thơ em nhìn người ấy
    Giá có thể hồn nhiên không áy náy
    Nhớ tới anh như thể mối tình đầu
    Đã qua bao trắc trở đớn đau
    Em chẳng dám tin trong tro còn có lửa
    Thế mà chiều nay ngập ngừng trước cửa
    Em nghe lòng thanh thản ...

  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tóc buộc cao em trở lại ngày nào
    Cái ngày mà em còn là em đấy
    Ngày chưa gặp anh !
    ...Tự nhiên...! Hix hix !
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tớ nhặt được đoạn tiếp này ấy iu
    LỜI CỦA MỘT NGƯỜI!
    Rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi nhỏ
    Em sẽ hiền đi, em sẽ hiền đi
    Rồi có những ngông cuồng một thủa
    Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi
    Ừ! Năm tháng đâu phải là tất cả
    Nhưng anh tin năm tháng giúp lòng anh
    Khi em chán nẻo đường đời lang bạt
    Trái tim anh vẫn đợi rất yên bình
    Em sẽ đến, dịu dàng và bé bỏng
    Nép bên anh bông hồng nhỏ yêu kiều
    Ừ gai góc có thể rồi rơi rụng
    Em hiền lành như thể chính tình yêu
    Ừ! Anh đợi, dẫu biết rằng lâu lắm
    Dẫu quanh anh không thiếu những dịu dàng
    Dẫu anh biết em cười anh ngớ ngẩn
    Anh cứ chờ em vẫn cứ lang thang
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho hết những điều cay độc
    Để dành cho anh tất cả những dịu dàng
  8. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu em
    <Puskin>
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không khiến em bận lòng thêm nữa
    Hay lòng em phải gợn bóng ưu hoài
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em chân thành, đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên
    Mà một loài hoa chợt tím
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gót chân đôi khi đã mềm
    Gọi buồn cho mình nhớ tên
    Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
    Cho mình còn nhớ nhau
    Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
    Nghe buồn ghé môi sầu
    Ngày nào mình còn có nhau
    Xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau
    Xin người biết đau
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên
    Để bụi đường cay lòng mắt
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ, nhớ tên em
    Áo xưa chưa quen phong trần
    đợi mùa thu vàng áo thêm
    Chiều một mình qua phố
    Nghe dòng nước vẫn vây quanh
    Bước chân nghe quen cũng buồn
    Lạy đời xin còn tuổi xanh
    Còn một mình trên phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Ngoài kia không còn nắng mềm
    Ngoài kia ai còn biết tên.

  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    Nếu tha thiết yêu nhau
    Hãy nhìn vào đôi mắt
    Bởi đó là sự thực
    Bởi đó là tình yêu!
    Dù anh nói bao nhiêu
    Em vẫn còn ngờ vực
    Nhưng cái nhìn chân thực
    Thì em tin suốt đời?

Chia sẻ trang này