1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    GỬI NGƯỜI ĐẾN SAU
    Dẫu đến sau anh vẫn là duy nhất
    Chớ nghi ngờ khi em nhận lời yêu
    Chớ băn khoăn gặng hỏi biết bao chiều
    ?oYêu anh nhất hay yêu người ta nhất? ?o
    Dẫu đến sau? tình em trao vẫn thắm
    Chớ cau mày khi người ấy chào anh
    Chớ quay lưng khi em khẽ thì thầm:
    ?oNgười xưa đó...? và mắt nhìn ranh mãnh?
    Dẫu đến sau?ơi anh yêu đừng tránh?
    Người ta nhìn lại ngỡ mình?giận nhau
    Đừng bận tâm khiến gương mặt dàu dàu
    Cuộc tình xưa đã trôi vào xa mãi!
    Dẫu đến sau...nhưng mong anh đừng ngại
    Bởi tình đầu ai cũng phải dần quên
    Xin đừng nhắc vì một người đã đến?
    Em sẽ buồn vì mình chẳng hiểu nhau
    Dẫu đến sau , xin đừng để cho nhau
    Thêm một lần ?một lần mình lỗi hẹn
    Xin hãy để tình yêu mình trọn vẹn
    Và một lần không phải bởi đến sau

  2. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hic! Tiếc quá không fải bài này. Tớ chỉ nhớ 2 câu trong bài đấy thôi:
    " Lấy giận dỗi đo chiều dài nỗi nhớ
    Để 1 lần rồi mãi mãi mất nhau"
    Còn nội dung đại khái là: Anh A yêu chị B => 2 người chia tay chỉ vì 1 chút hờn dỗi. Thời gian qua đi, anh A yêu chi C và chuẩn bj làm đám cưới . Chị B nghe tin đến dự và làm 1 bài thơ dặn dò chị C những điều nên và không nên khi yêu mà chị ấy đã phạm fải để rồi đánh mất tình yêu ấy....
    - Cảm ơn Gió mùa Đông Bắc nhiều! Hì, nếu bạn biết bài đấy thì gửi lên cho mình nhé!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    (cũng có khi chẳng phải lỗi của mình)
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua- em là hôm nay,hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ-hồn nhiên-gót chân mềm mới la.
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng dến xem
    Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...

    Bài này cũng định post ...
  4. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi, đúng là bài này đấy. Bạn Gió mùa Đông Bắc number 1 . Thanh kiu veri mắt hihihi..... Biết hậu tạ cái gì bây giờ. Vote nhé!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Viết cỡ chữ nhỏ thôi và đừng dùng bold !
    Thỉnh thỏang ghé qua post những bài chất lượng là Gió vui rồi !
    Không cần cảm ơn hay vote !
  6. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lỡ Vote rồi biết làm sao đây. Với cả cảm ơn cho lịch sự, có mất gì đâu lại còn được tiếng nữa chứ, tội j...
    "Viết chữ to để mọi người nhìn rõ hơn", hì!
    Đùa vậy thôi chứ một khi bạn Gió đã nói thế rồi thì tớ sẽ ghi nhận và rút kinh nghiệm. Đây này, rút luôn đây này....
  7. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    [ NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA
    ------------Tác giả: Chịu thôi, ko biết-----------
    [/Những cuộc chia lìa khởi tự đây
    Cây đàn sum họp đứt từng dây
    Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
    Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

    Có lần tôi thấy hai cô bé
    áp má vào nhau khóc sụt sùi
    Hai bóng chung lưng thành một bóng
    "Đường về nhà chị chắc xa xôi".

    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu một buổi chiều
    ở một ga nào xa vắng lắm
    Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

    Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
    Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu
    Họ giục nhau về ba bốn bận
    Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu

    Có lần tôi thấy vợ chồng ai
    Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài
    Chị mở khăn giầu anh thắt lại
    "Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi".

    Có lần tôi thấy một bà già
    Đưa tiễn con đi trấn ải xa
    Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly.

    Những chiếc khăn màu thổn thức bay
    Những bàn tay vẫy những bàn tay
    Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này?​
    ----------------
    Bài này chả biết mọi người đã đọc chưa? Chưa đọc thì đọc tiếp. Đọc rồi thì chịu khó đọc lại nhé!
    Được abcd_1234 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 06/03/2006
    Được abcd_1234 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 06/03/2006
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có một thời ....
    Nếu một ngày ta về trong cơn mưa
    Không còn nỗi nhớ nào ở lại
    Nếu một ngày tình yêu không tồn tại
    Ta sẽ ra sao...???
    ...........
    Có thể nào ta lại làm thơ
    Cho một thời đã mất
    Cái thời ta đốt cháy mình rất thật
    Cho một tình yêu ...

  9. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    "Những bóng người trên sân ga" của Nguyễn Bính , hm, tớ ko thích lắm thơ Việt, thích thơ nước ngoài dịch hơn ..
    Em tìm anh trên bán đảo Bancăng
    Ôi Trái đất rộng làm chi bát ngát
    Cho lòng người chia biên giới thế gian
    Cho xa mạc bùng lên một ngọn lửa
    Cho tình ai chưa bén đã lụi tàn

    ...........................
  10. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đời phụ hồ từ khi tôi đã hiểu
    Dấn thân vô là phải chịu tù đầy
    Là xô kề cổ,là cuốc kề tay
    Là thân chết chỉ coi còn một nữa

Chia sẻ trang này