1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mắt biếc
    Long lanh mắt biếc, hồ thu thẳm
    Hàng mi dài, cong vút mây xanh
    Én liệng qua, hoa đong đưa rụng
    Loang mặt hồ, biêng biếc trời mây
    Mr Quỳnh
  2. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Khúc giao mùa

    Gọi nắng
    Gọi gió
    Gọi mưa
    Gọi mây
    Cho bóng em nghiêng nghiêng
    Cho gió đùa trên tóc
    Cho thấm mát hồn em
    Cho hồn thơ phiêu lãng
    Để trời xanh cao, màu mắt biếc
    Để tình yêu trong chiều lộng gió
    Để hồn quyện, dưới ánh trăng dằm
    Để thơ này thôi bớt sầu vương.
    Mr Quynh
  3. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hoa Vàng
    Hoa vàng nở khắp lưng đồi
    Lối đi ấy cũng hoa vàng đó thôi
    Rẽ mây cho quang lối vắng
    Đón em cùng nắng sắc vàng lung linh
    Này hoa, này cỏ, này mây
    Hoa thơm cài tóc, suối mây bềnh bồng
    Ửng hồng má thắm đôi môi
    Đôi ta say giữa đất trời mênh mông
    Hạ vàng với áng mây bay
    Lưng chừng sóng vỗ, đất trời mây bay
    Em cười mắt sáng long lanh
    Đôi ta như ****, quyện quanh hoa vàng
    Mr Quỳnh
  4. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Say....!
    Trời đổ nồm, hay trời khóc vậy
    Ướt áo anh, ướt cả đường về
    Mặt trời đi vắng, em thôi đến
    Gió đâu về, lạnh buốt tái tê
    Trái đất có nghiêng, chiều nghiêng thế
    Quán trọ đời người, vắng bóng em
    Em đã đi, để sầu nhớ lại
    Cồn bao độ, uống hoài không say
    Say tình, hay ta đang say rượu
    Hình bóng em về, hát tôi nghe
    Em hát mà sao, nhoè lệ vậy
    Bởi trời mưa, hay bởi mắt tôi
    Mùa đông, 2007
  5. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặt trời treo lủng lẳng.....
    Em nằm thẳng cẳng viết....blog cho anh
  6. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Nghiêng nghiêng
    Nghiêng nghiêng, bóng xế chiều muôn ngả
    Chập choạng chim về, ríu rít đôi
    Nhà ai thắp nến, mà vui thế
    Hát khúc tình ca, thôi đợi chờ
    Nghiêng nghiêng, bóng nước trời mây gặp
    Trời hồng lại gặp cánh buồm nâu
    Xa cách ấy, rồi cũng gặp lại
    Gió gieo mừng, hát khúc hoan ca
    Nghiêng nghiêng, dáng chiều thướt tha
    Có phải em về, thoả chờ mong
    Phố đâu có xa, mà lâu vậy
    Để tôi chờ, vẫn đợi dáng em
    Nghiêng nghiêng, đèn vàng soi hiu hắt
    Bóng tôi dài, lại càng dài thêm
    Muỗi vo ve, phải chăng muỗi đói
    Nhện giăng mùng, nhện chờ mối ai
    Nghiêng nghiêng, chiếc lá buồn rơi mãi
    Lá rụng rồi, cây có trổ hoa
    Thu về, hiu hắt hạt mưa buốt
    Phố dài, heo hút bóng người xa
    Nghiêng nghiêng, bóng khuất tiếng giao đêm
    Bụng cồn cào và nỗi nhớ thương
    Người tôi yêu, sao em không đến
    Để tôi ngồi, dài cổ ngóng trông
    Nghiêng nghiêng bờ vai, chiều đánh mất
    Ánh điện vàng, vụt tắt đêm khuya
    Mưa đêm, nhoè ướt người yêu hỡi
    Nhạt nhoà rồi, hay tôi mất em
    Mr Quỳnh
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn ngắm quê hương ngồi nghĩ lại mình, vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim.......nghe chuối nhưng có cái gì đó rất hay
  8. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Hôm nay chẳng nắng cũng chẳng mưa
    Giở giở, ương ương muốn phát rồ
    Khói tàn một điếu, thuốc chưa đã
    Lang thang lướt web, lại muốn điên
    Mr Quỳnh
  9. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Xin anh hãy hiểu cho trái tim em...
    Em không muốn là người xen vào giữa
    Em không muốn yêu anh thêm lần nữa
    Mặc dù em...
    .....ngàn lần vẫn yêu anh....
    Nhưng
    ..... em không thể yêu anh
    Để làm khổ đau cho người con gái ấy
    Mặc dù trái tim em không muốn vậy
    Nhưng không thể nào làm tan nát trái tim kia
    Thôi anh ơi !
    Hãy coi như tên em đã khắc trên bia
    Và trái tim em đã giá băng đóng chặt
    Hãy giữ lấy mái ấm gia đình nhỏ nhắn
    Bao ngày qua sưởi ấm trái tim anh
    Ngày xưa chúng ta đã chia tay
    Thì giờ đây, mỗi người đi mỗi ngả
    Cả hai ta...hãy như người xa lạ
    Khi bước trên đường bất chợt gặp lại nhau
    Đừng để cho ai kia phải khổ đau
    Vì mối duyên đầu....ngày xưa ta đánh mất....
    Hãy quên đi để sống thêm chân thật
    Với người bạn đời đang ở cạnh bên anh !
  10. softstone

    softstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái dịp trời đang mưa, tranh thủ phụt ra vài câu thơ chuối cho zui cửa zui nhà vậy.

    Từng hạt mưa đang rơi
    Em ngồi đây chờ đợi
    Lòng buồn mãi không vơi
    Anh ở đâu anh ơi ...
    Ngày mai nắng lại lên
    Em nhớ anh nhiều thêm
    Nhớ bờ vai anh mềm
    Nhớ, nhớ anh từng đêm
    Thời gian cứ trôi đi
    Lòng em đầy kỷ niệm
    Anh chợt như xuất hiện
    Ngay trước mắt em đây ...
    Anh còn nhớ không anh?
    Những ngày vui ta có
    Chúng mình đi hóng gió
    Chùng mình đi dưới mưa ...
    Anh đã quên em chưa???
    Softstone

Chia sẻ trang này