1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    Topic mới thì phải có bài viết mới chứ , hơn nữa đã mất công post thì post lại làm gì , cái gì qua rồi cho qua luôn
    Đi tìm em trong tất cả yêu thương
    Kiếm tìm em
    Tìm lại đôi ta
    Hay tìm về kí ức
    Ở sâu thẳm cuộc đời với bao nhiêu phiền phức
    Chợt thấy em sau một nụ cười
    Anh sẽ tìm em cho đến hết cuộc đời
    Dẫu biết rằng cuộc đời dài vô tận
    Sẽ có lúc chút sức tàn lực kiệt
    Vẫn không thấy em
    Đi tìm em ở phía cuối con đường
    Nơi anh vẫn tin là có em đứng đợi
    Có những lúc thấy mình thật vội
    Đến cuối đường vẫn chẳng thấy em đâu...
    Anh tìm em trong giận và yêu
    CỐ quên em, dù biết là không thể
    Dù ở đâu cũng thế
    Em luôn ở trong anh
    **********************************
  2. Hoa_Cuc_Trang_cz

    Hoa_Cuc_Trang_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Bông Hoa Nhỏ Bé
    Bông Hoa xinh xăn kia
    Luôn chờ đợi ai đó
    Hoa lẻ loi một mình
    Tôi đến hỏi thăm hoa ...
    Trời mưa hoa xinh thắm
    Bao người qua ... lại đi
    Chỉ mình tôi ở lại
    Hỏi thăm hoa nhỏ bé
    Một hôm hoa khẽ nói
    Tình yêu tôi mất rồi ...
    Tôi nhìn hoa thương tiếc
    Nước mắt tràn trên mi ...
  3. Hoa_Cuc_Trang_cz

    Hoa_Cuc_Trang_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Bông Hoa Nhỏ Bé
    Bông Hoa xinh xăn kia
    Luôn chờ đợi ai đó
    Hoa lẻ loi một mình
    Tôi đến hỏi thăm hoa ...
    Trời mưa hoa xinh thắm
    Bao người qua ... lại đi
    Chỉ mình tôi ở lại
    Hỏi thăm hoa nhỏ bé
    Một hôm hoa khẽ nói
    Tình yêu tôi mất rồi ...
    Tôi nhìn hoa thương tiếc
    Nước mắt tràn trên mi ...
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm, chuyên gia spam lừng lẫy 1 thời, bây giờ lại "cái gì qua rùi thì cho qua luôn" . Lâu lắm không post bài nhé, thơ ấy vẫn.... như xưa
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm, chuyên gia spam lừng lẫy 1 thời, bây giờ lại "cái gì qua rùi thì cho qua luôn" . Lâu lắm không post bài nhé, thơ ấy vẫn.... như xưa
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Gửi hồn cho mùa đông Hà Nội
    Để thấy phố dài xao xác heo may
    Em dạo phố mũ len trùm kín mặt
    Chỉ cho ta một chút mày ngài
    Gửi hồn cho mùa đông Hà Nội
    Thấy mình là một mái rêu phong
    Thời gian cũ nỗi buồn xưa đã cũ
    Chắc là em đôi má vẫn hồng?!
    Phố nhỏ những con đường cũng nhỏ
    Lá vàng bay theo từng bước em về
    Anh lặng lẽ nhặt câu thơ đã cũ
    Thấy hiện về một thuở đê mê

  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Gửi hồn cho mùa đông Hà Nội
    Để thấy phố dài xao xác heo may
    Em dạo phố mũ len trùm kín mặt
    Chỉ cho ta một chút mày ngài
    Gửi hồn cho mùa đông Hà Nội
    Thấy mình là một mái rêu phong
    Thời gian cũ nỗi buồn xưa đã cũ
    Chắc là em đôi má vẫn hồng?!
    Phố nhỏ những con đường cũng nhỏ
    Lá vàng bay theo từng bước em về
    Anh lặng lẽ nhặt câu thơ đã cũ
    Thấy hiện về một thuở đê mê

  8. rEal_ThAn_ChEt_83

    rEal_ThAn_ChEt_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa trong năm
    Mà khi đó Gió và Mây hẹn ước
    Gió sẽ buồn khi Mây đến muộn
    Giận hờn, Gió thổi Mây đi
    Trời trong xanh mà Gió chẳng lành
    Mây vần vũ, Gió mỉm cười hạnh phúc
    Mùa mây âm u, mùa gió lạnh
    Mùa tình nhân - mùa khóc chia ly...?
    Gió đến rồi Gió cũng sẽ đi
    Giận hờn Mây chi cho mùa thêm tủi
    Mây cũng sẽ đứng một mình thui thủi
    Lặng lẽ trôi đi...
    ...Gió đến tìm!

  9. rEal_ThAn_ChEt_83

    rEal_ThAn_ChEt_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa trong năm
    Mà khi đó Gió và Mây hẹn ước
    Gió sẽ buồn khi Mây đến muộn
    Giận hờn, Gió thổi Mây đi
    Trời trong xanh mà Gió chẳng lành
    Mây vần vũ, Gió mỉm cười hạnh phúc
    Mùa mây âm u, mùa gió lạnh
    Mùa tình nhân - mùa khóc chia ly...?
    Gió đến rồi Gió cũng sẽ đi
    Giận hờn Mây chi cho mùa thêm tủi
    Mây cũng sẽ đứng một mình thui thủi
    Lặng lẽ trôi đi...
    ...Gió đến tìm!

  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ô Khi yêu em
    Anh tỏưp yêu thêm nhỏằng 'iỏằu bơnh thặỏằng nhỏƠt
    Nhỏằng giỏÊn dỏằ thỏp cho nhau nỏằƠ cặỏằi
    Khi yêu em,anh biỏt 'ỏằi ỏƠm Ăp
    Nhỏằng sỏằ chia, nhỏằng thiỏt tha, 'ỏằT lặỏằÊng
    Ngày sỏẵ xanh qua nhỏằng lĂ thặ dài ằ

Chia sẻ trang này