1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lỗi hẹn
    Giữa đêm, sương ướt gió thu lạnh
    Trăng buồn trăng có sáng đâu em
    Quỳnh đành lỗi hẹn, quỳnh không nở
    Sương thu, hay tại em không về
    QUỲNH
  2. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em.
    [​IMG]
    Tháng mười sang, thu còn ở lại
    Gửi buồn cho nắng, màu mắt em
    Ta bâng khuâng, chiều thu lá rụng
    Sáng nay gió về, buốt tái tê
    Thu đến, có nắng hoa và cỏ
    Có em ngồi, hát khúc tình ca
    Tuổi đôi mươi, ta còn sức trẻ
    Dang rộng tay, trời đất mênh mông
    Nắng chiều, vương vãi ngàn nỗi nhớ
    Tôi nhớ em, hay nắng nhớ người
    Sao em nỡ quay đi không nói
    Để chiều nay, nắng tắt không về
    Thương cho ta, đường dài bóng đổ
    Thương nắng chiều, nức nở không thôi
    Lá thu vương vãi, chiều cô quạnh
    Vắng em, anh tỏ bầy cùng ai
    Em đi, ừ em cứ đi nhé
    Cứ vui và hạnh phúc bên người
    Tôi nơi đây, buồn với lá cỏ
    Khúc sông chiều, quằn quại khôn nguôi
    Thu đang qua, mùa đông đang đến
    Áo ấm này, lạnh giá con tim
    Chiều nay một mình, ôi buồn quá
    Nước mắt lưng chòng, anh nhớ em
    01/10/2008 (by Quỳnh)
  3. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    @ Quỳnh : Sắp có con SE chạy qua rồi....mình tranh thủ phải chạy ra ôm Quỳnh cái trước khi quá muộn.....
  4. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    hic "SE" lạnh tui biết tui viết sai mà, cơ mà như thế đôi khi cũng hay
  5. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm
    [​IMG]
    Đứng lặng
    Nhìn mưa thu bay
    Lá hoa giao hòa
    Cứ ngỡ
    Thu đang tỏ tình
    Lời như mật ngọt
    Phải chăng
    Ta đang yêu em
    Hay đang thất tình
    Có lẽ
    Không phải như thế
    Mà ta đang mơ
    Chiều tháng 10/2008 - by QUYNH

    Được quynhthoidai sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 06/10/2008
  6. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU NAY
    Chiều nay, mình lang thang phố
    Sữa vẫn dịu dàng, nắng vẫn vàng phai
    Gió đưa, chao nghiêng lá rụng
    Thu quyến rũ, ta ngẩn ngơ đứng nhìn
    Thu 2008 - by QUYNH
  7. itdimi

    itdimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không đọc thơ
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    [Chiếc lá/size=6]

    quăn queo
    mặc gió thổi
    lăn lốc
    quyện vào nhau
    Như lá vàng chiều thu
    Ta mong manh dừng bước
    Tôi
    chợt nhận
    Lá cũng biết thương nhau.
    By Quynh - 25/10/08
  9. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lá khô
    [​IMG]


    quăn queo
    mặc gió thổi
    lăn lốc
    quyện vào nhau
    dừng bước

    chợt nhận
    Lá cũng biết thương nhau.
    By Quynh - 25/10/08
    Sorry thubuon nhé firefox không tự thoát nên post nhầm.
    Được quynhthoidai sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 25/10/2008
  10. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hôn nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
    Em nhớ anh, anh hời em nhớ anh.......

Chia sẻ trang này