1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bài này chẳng biết tiêu đề nữa hi`hi`
    Có em,
    trước mặt anh là cả một vườnhoa,
    Có em,
    chungquanh anh tràn ngập ngàn lời ca.
    Em ơi!
    tình ta lan theo gió,
    hòa với ánh trăng,
    phảng phất trong mây,
    chìm đắm dưới ánh mặt trời
    .
    Mây hồng ơi! vầngThái dương ơi!
    Sung sướng thay! Hạnh phúc thay!
    Không gian bao la! vũ trụ thái hòa!
  2. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vòng tay ôm chặt vòng tay
    Môi em mọng đỏ,
    Lòng em mở ngỏ,
    Tình anh đã tỏ,
    Bờ môi níu chặt bờ môi ...
    ha haaa đọc bài này tự dưng thèm NÍU quá
  3. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vòng tay ôm chặt vòng tay
    Môi em mọng đỏ,
    Lòng em mở ngỏ,
    Tình anh đã tỏ,
    Bờ môi níu chặt bờ môi ...
    ha haaa đọc bài này tự dưng thèm NÍU quá
  4. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    NÍU tí cho đỡ vật
    Cho nhau ngày ấy
    Hôn em môi em ngọt mềm
    Hôn em môi em tròn đầy
    Hôn em say sưa nồn nàn
    Hôn em miên man ngập tràn...
    Em yêu hay chăng vìsao
    Hồn anh lâng lâng trời cao?
  5. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    NÍU tí cho đỡ vật
    Cho nhau ngày ấy
    Hôn em môi em ngọt mềm
    Hôn em môi em tròn đầy
    Hôn em say sưa nồn nàn
    Hôn em miên man ngập tràn...
    Em yêu hay chăng vìsao
    Hồn anh lâng lâng trời cao?
  6. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hĩc chả có ai chịu post thơ cả,buồn như chấy .Làm bài nữa cho khỏi lạc đàn vậy.
    Em
    Em là người yêu rất tuyệt vời
    Em là hiền thê cuả muôn đời
    Em là hiền mẫu lo con cái
    Em là ánh sáng tỏa muôn nơi
    Anh sẽ yêu em thật đắm say
    Lòng anh son sắt chẳng lung lay
    Cho dẫu giai nhân nhiều châu báu
    Anh cũng chẳng thèm,chẳng đổi thay
    Anh quý em hơn triệu kim cương
    Đời này đâudễ gặp người thương
    Tất cả loài người trên thế giớii
    Sao chỉ mình em anh vấn vương
    Anh cảm ơn em suốt kiếp nầy
    Và giữ trong tim vạn kiếpsau
    Yêu em tha thiết, anh đang muốn
    Tặng những nụ hôn thật ngạt ngào
  7. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hĩc chả có ai chịu post thơ cả,buồn như chấy .Làm bài nữa cho khỏi lạc đàn vậy.
    Em
    Em là người yêu rất tuyệt vời
    Em là hiền thê cuả muôn đời
    Em là hiền mẫu lo con cái
    Em là ánh sáng tỏa muôn nơi
    Anh sẽ yêu em thật đắm say
    Lòng anh son sắt chẳng lung lay
    Cho dẫu giai nhân nhiều châu báu
    Anh cũng chẳng thèm,chẳng đổi thay
    Anh quý em hơn triệu kim cương
    Đời này đâudễ gặp người thương
    Tất cả loài người trên thế giớii
    Sao chỉ mình em anh vấn vương
    Anh cảm ơn em suốt kiếp nầy
    Và giữ trong tim vạn kiếpsau
    Yêu em tha thiết, anh đang muốn
    Tặng những nụ hôn thật ngạt ngào
  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ up cái nè lên nhé
    Ai cũng có phút giây yếu đuối - Nguyễn Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn chỉ là những phút giây nông nổi
    Em dại dột em trẻ con yếu đuối
    Anh bỗng thành một người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Vì trái tim anh đã có bao người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Những gì thoảng qua mấy ai còn níu lại
    Cho dù đối với em sẽ còn là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ dại khờ
    Đừng dằn vặt vì những lúc vẩn vơ
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu dù tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những dối lừa
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa ngời khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em sẽ chẳng thích đâu nếu tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng những phút dối lừa....hé!
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ up cái nè lên nhé
    Ai cũng có phút giây yếu đuối - Nguyễn Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn chỉ là những phút giây nông nổi
    Em dại dột em trẻ con yếu đuối
    Anh bỗng thành một người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Vì trái tim anh đã có bao người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Những gì thoảng qua mấy ai còn níu lại
    Cho dù đối với em sẽ còn là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ dại khờ
    Đừng dằn vặt vì những lúc vẩn vơ
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu dù tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những dối lừa
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa ngời khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em sẽ chẳng thích đâu nếu tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng những phút dối lừa....hé!
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Xa
    "Khi anh chưa đi xa
    Em đã lường lúc nhớ
    Mưa lầy đường trơn ngõ
    Ðất níu người, níu anh.
    Em cũng tự trách mình
    Anh đi- không kịp hỏi
    Một lời chào thoảng tới
    Bỗng thấy lòng nôn nao...
    Em vụng dại làm sao
    Ðể anh thu xếp lấy
    Liệu có thiếu thứ nào
    Ðường đi xa biết mấy .
    Ðêm nay sẽ dài đấy
    Trời rét rồi - rét hơn
    Hồng thơm không người hái
    Khi hờn -ai dỗ em ?
    Khi em thức trong đêm
    Ai người hôn lên mắt
    Ai người yêu em thật
    Như tấm lòng của anh!
    Trời chiều nay bâng khuâng
    Chia cùng em nỗi nhớ
    Cầu ao em giặt đó
    Sóng cũng buồn không chao
    Miếng cơm nuốt chẳng vào
    Ðắng cay từ đầu lưỡi
    Em mới hiểu thế nào
    Là xa nhau - anh hỡi..."

Chia sẻ trang này