1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ă?ã..?ã*?ă?ã´...::õTƠ::...Biỏằ?t thỏằ? giỏ?Êm c?Ân...::õTƠ::...*ậo?ă?ã..?ã*`

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Thongocmummim, 14/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lippip

    lippip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
  2. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Loạn thị trường trà giảm béo
    Xưa nay người ta nói đến uống trà để giải nhiệt, hay thưởng ngoạn chứ chưa thấy để giảm béo bao giờ. Nhưng bây giờ, không khó khăn gì, ai cũng có thể mua một số lượng không hạn chế các loại trà giảm béo Tam Diệp, Figuca, 3 Ballerina. Giá cả tùy loại, nhưng với giá "nặng đô" như trà Tam Diệp (150.000 đồng/hộp) có chắc làm gầy được không?
    Trong một cuộc kiểm tra của thanh tra Sở Y tế Hà Nội mới đây tại khu phố Lãn Ông, đúng như lời phản ánh của nhân dân, loại trà 3 Ballerina (người dân vẫn gọi là Trà Ba đầm xòe) không rõ nguồn gốc xuất xứ, được bày bán tràn lan tại các cửa hàng. Tại nhà bà Đoàn Thị Bé, (26 Lãn Ông), khi đoàn thanh tra đến, người nhà bà đã đem giấu những hộp trà đang bày bán. Trên hộp trà có ghi "made in USD", nhưng không hề có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Khi đoàn thanh tra hỏi về nguồn gốc nhập hàng, thì bà Bé không xuất trình được hóa đơn bán hàng. Hai cơ sở số 32 và 39 Lãn Ông, hiện tượng cũng tương tự.Ông Lê Nhân Tuấn, Chánh thanh tra Sở Y tế, cho biết qua xác minh các nguồn tin, trà Ballerina được nhập lậu vào TP HCM từ năm 1999, đồng thời cũng đang tiếp tục lưu hành ở các tỉnh biên giới phía bắc: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Móng Cái. Tại Hà Nội, loại trà này có mặt hơn 1 năm nay.
    Ông Tuấn cho biết Tam Diệp, Figuca và 3 Ballerina được quảng cáo là trà thảo dược có tác dụng giảm béo. Nhưng việc kinh doanh và quảng cáo của 3 loại này đều cần phải xem xét lại. Balllerina là sản phẩm không rõ nguồn gốc và phải lập tức đình chỉ lưu hành. Công ty Húc Nhật nhập khẩu và Phân phối độc quyền trà Tam Diệp cũng bị xử phạt 1.000.000 đồng vì quảng cáo không phép. Trà Firuca tuy được phép nhập khẩu nhưng chưa được Cục Quản lý Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chứng nhận về chất lượng.
    Quảng cáo chỉ là... quảng cáo
    Trong tờ rơi quảng cáo của Tam Diệp đề cập đến những "tác dụng" thần kỳ của loại trà này "Ăn no ngủ kỹ - giảm béo nhẹ nhàng", "Tác dụng thu nhỏ bụng - eo nổi bật", "Tiêu độc trừ ban - hạ nhiệt diệt mụn", thậm chí còn dẫn ra thêm một trường hợp "Chị Nguyễn Thị Á, 34 tuổi, bị tàn nhang ngày càng nặng. Sau khi dùng trà giảm béo Tam Diệp, nốt tàn nhang ngày càng nhạt, nhỏ đi... 2 tháng sau, hết hẳn tàn nhang".
    Chính lời quảng cáo "siêu tốt" này đã là cái vạ miệng khiến Công ty TNHH Húc Nhật bị phạt 1 triệu đồng. Bởi vì nếu đối chiếu với nội dung của tờ quảng cáo và nội dung trong bản đăng ký chất lượng hàng hóa của loại trà thì thấy hoàn toàn khác nhau. Trong bản đăng ký có ghi: "Khi sử dụng, ban đầu có thể có hiện tượng đi ngoài lỏng hoặc không thoải mái trong thời gian ngắn. Nhưng mấy ngày sau, hiện tượng trên sẽ mất dần".
    Quảng cáo trên đã khéo léo thêm bớt để khẳng định "Hiệu quả thấy ngay trong ngày sử dụng, sẽ đi ngoài có tính dầu, số lần đi ngoài tăng sau 1 tuần, lượng mỡ dư thừa và độc tố trong dạ dày, ruột cơ bản đã được bài trừ hết, đi ngoài trở lại bình thường, hiện tượng táo bón không còn nữa... Sau 3 tuần mỡ dưới da sẽ được phân giải, bụng dưới trở nên phẳng, kích thước vòng eo, mông, đùi nhỏ đi...". Những lời quảng cáo như vậy đã đánh trúng tâm lý người tiêu dùng và chỉ trong 2 tháng, 4.000 gói với giá 150.000 đồng/gói đã được bán hết bay.
    Cùng họ với Tam Diệp, Figuca và 3 Ballerina cũng đang hy vọng gặp khách bởi hai loại sau này có lợi thế là giá rẻ, chỉ từ 25.000 đến 28.000 đồng/gói.
    Cho đến nay, tất cả những người bán hàng ở phố Lãn Ông, cả Thanh tra Sở Y tế vẫn chưa có ai dám khẳng định tác dụng giảm cân của các loại trà nói trên.
  3. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    em đã dùng cái trà giảm cân trên Lãn Ông rồi nhé , nhưng em mua trên nhà 36 thì phải . Nói thật chứ cái này bọn nó nhập về bán nhan nhản ở ngoài.
    1 ngày uống 3 gói trước khi ăn cơm , nó có tác dụng như kiểu giúp mình thải hết đồ ăn ra khỏi cơ thể bằng đường WC ( 1 dạng trà Tam Diệp thôi - nhưng em mua trà tam Diệp là 45k 1 hộp trên Nguyễn Siêu , so với bài viết trên kia thì hơi chênh lệch nhỉ - nhưng chắc chắn là xịn vì trước khi mua em còn gọi điện cho cty Tam Diệp ở SG , họ chỉ ra đó và cũng nói giá là 45k )

    Khi em uống trà tam diệp thì sau khi ăn cái gì đó thì em lại đi tiêu chảy ( ăn ít tiêu chảy ít , ăn nhiều tiêu chảy nhiều ) , bụng thường xuyên xuất hiện dấu hiệu đau âm ỉ . Trên vỏ bao Tam Diệp có bảo là sẽ có dấu hiệu đau bụng và tiêu chảy trong 3 ngày , nhưng em dùng 1 tuần mà vẫn không đỡ nên vứt đi luôn !

    Cái trà giảm béo trên lãn ông cũng kiểu thế nhưng có phần mạnh hơn, mang mác USA . Em tưởng cái trà Tam Diệp đấy đã kinh khủng rồi thì cái này còn khiếp nữa . Không những đau bụng QUẰN QUẠI mà nó còn bắt mình lì luôn trong WC , người bết xê lết lại ( khi em uống trà Tam Diệp thì ít ra ỉa xong 1 cái thì cũng đỡ đau luôn , chỉ hơi âm ỉ bụng ) . Sau 2 ngày thì em gục thật sự và cũng tạm biệt luôn
    ---> Hãy uống lá cafe
  4. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
     em ngoan hiền [​IMG] 
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    vấn đề là thể tạng chị thế nào ? VD chị thuộc dạng béo mỡ thì giảm rất nhanh còn béo thịt thì có lẽ là kô thể
    - 7h sáng trước khi đi học mua 2 cái bánh bao chay ( 2k/2 cái )
    - Cứ 15'' uống 2 hụm nước lọc to
    - Cứ thế nhịn vá uống nước lọc cho đến 7h tối ( ăn 2 quả trứng vịt lộn hoặc 2 bánh bao chay ) ( cứ 5 ngày bánh bao chay thì 1 ngày trứng vịt lộn )
    - Lại uống nước lọc 15'' 1 lần
    - 9h tối uống 1 cốc cafe , thức đến sáng ( mà chỉ nên thức đến 5h sáng là vừa , ngủ nửa tiếng - 1 tiếng rồi trước khi đi học lại làm 1 cốc cafe )
    -> Bảo đảm kô mệt , kô buồn ngủ nhưng sẽ có tâm trạng bực bội , cáu kỉnh !
    Trưa ngủ càng ít càng tốt nhưng nếu ai buổi chiều phải đi học hoặc làm việc thì nên ngủ ~1-2 tiếng + nhịn ăn )

    -> kiên trì thì 5 ngày giảm 1-2kg ! Em đã và đang làm được như thế !
    Ym : tra_sua_xinh117



    Weocum Mai Hau  http://360.yahoo.com/tra_sua_xinh117
  5. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Nhịn ăn thì còn dc chứ thức khuya cả đêm như thế riết cái khìn nặng luôn, biết là giảm dc dc thì tốt nhưng mà cũng phải coi trọng sức khỏe chứ bạn.J chứ cái dzu thức cả đêm như thế thì ko ổn tí nào.Khéo cái stres s nặng.
    Mà tớ nghe đâu là thức khuya còn lên cân ấy chứ
  6. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    nghe em nói chị thấy hơi kinh đấy, cơ mà thấy bác chị bảo nó là 2 loại cỏ j cơ,mua về sắc uống chứ ko phải gói bột j đấy đâu
    chị cũng chưa rõ lắm, để hỏi lại xem
    chị béo mỡ thì ít mà to xương thì nhiều nên giảm khó lắm, đi đâu cũng bị mang cái mác là to cao, tủi thân lắm em ạ, dáng gười như chị buộc lòng phải thành gầy nhất có thể may ra mới đẹp dc
    @ ALL: cho em hỏi sáng em phải đi học sớm nên ko chuẩn bị đồ ăn ở nhà dc, nếu ra đường thì sáng nên ăn j ít béo nhất ạ
  7. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Up phát cho có khí thế giảm cân cái nào
    Cả nhà mình xây lầu 4 dc chưa nhỉ? đang muốn xây lầu 4 để leo lầu lên cho mau giảm cân đây.Chị em giảm tới đâu rồi?
  8. lippip

    lippip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    em ngoan hiền [​IMG]
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    thuốc đấy tên gì bạn nhỉ
    mua ở số bao nhiu lãn ông hả bạn
  9. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Biệt thự sắp sập ròai...Xây nhà mới đê
    Có cách nào cho em củng cố tinh thần giảm cân ko? Độ này ko làm sao kìm hãm tốc độ ăn dc.Rất Rất muốn giảm rất rất muốn họat động mà có cái gì kéo lại lười pà chạy .Ăn như hạm ngủ như heo ... roa`i than khóc seo mừ ngày càng mập thía nì.... Bao xiền để dành rút ra ăn hit.Chẳng sắm sửa gì cho tết nhất cả...Chít em goy` ...............
  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp viên ngói lợp mái biệt thự nào.. he he..
    Trường kì kháng chiến ắt thắng lợi..
    Chẹp, giờ tớ có nhiều cái lo rùi.. nên kệ vụ cân kẹo đi.. một thời gian lại quay lại với vấn nạn này..
    Hẹn gặp chị em ở nhà mới nhé..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này