1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?ạ'?â?z?â?ạ'?-õ?"?Ô?ã?Ô* Bỏ?ÂN NG?f CỏằƯA Mỏằ-I CON NGặ?ỏằoI *?Ô?ã?Ôõ?" ?-?ạ'?â?z?â?ạ'?ạ'

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tuyettamnam, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên Box TH mãi cuối cùng cũng tìm đc cái topic này vào đọc cho đỡ buồn với lại cũng muốn xem các thành viên trong Box TH có ai có bãn ngã cuộc đời mà đến giờ vẫn chưa tìm lại đc chính mình hay o để anh em còn biết đg xem có giúp đc gi o nhỉ
  2. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng trôi qua... tôi đang trở về với chính tôi , tôi đã đỡ lạnh lùng ,vô cảm , tôi cười nhiều hơn và có 1 cái nhìn chân thực về cuộc sống. Sống chân thành để thấy mình đang hạnh phúc.
    Một nụ cười của 1 người làm tôi thay đổi . Có 1 cái gì đó đang lớn lên trong tôi,mong đó sẽ là 1 ty đích thực và sẽ ở lại với tôi, suốt cuộc đời........
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Toàn là một lũ chẳng ra gì từ thằng lớn đến thằng bé ;thốt ra mấy cái câu rởm đời ; mình cũng có cái tật này ; may mà bây giờ bớt bớt
    Moderator thấy khó chịu thì xóa đi nhá !
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Bạn Hùng thật là tài giỏi
  5. strawhat

    strawhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    mk! bác này mà Mod không Lock nick nghe chừng hơi khó xử đấy!
    chửi từ thằng lớn đến thằng bé kia à?
    Kinh! đúng là Trietgia, bác này chắc làm bên bộ hay bên tuyên giáo. Coi thường anh em quá, chắc chỉ có bác mới hiểu được là nào là triết lí.
  6. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới là bản ngã
  7. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác trietgia ko nói các bạn , bác ấy nói những người bác gặp ở ngoài cơ ..
    Bài này gọi là tôi thanh minh cũng dc , nhưng có lý và sự thật đàng hoàng . Tiện thể tôi cũng nói luôn là tôi biết những gì mà các bạn post hoàn toàn ko có gì là tầm thường , mỗi con người đều có những trải nghiệm riêng cả . Và sự chia sẻ mới là điều cần thiết ở những diễn đàn .
    Có nên lạm bàn chút về bản ngã của chính mình ko nhỉ ? .. Giờ chỉ muốn nói một câu duy nhất mà thôi : Là yêu , Kể ra mọi thứ thì hơi dài ...
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em không biết bản ngã là gì nên có dám post đâu
  9. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Đúng là con người và cuộc sống,mọi thứ đều không có giới hạn
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    TÔI lang thang cùng ngọn gió đêm
    GẶP lại mình của ngỳa xưa khờ dại
    EM đâu biết giữa bao điều còn lại
    NHƯ áng chiều tôi rớt xuống nỗi đau
    MỘT chút gì còn lại của nhau
    SỰ thật có trăm ngàn lần tiếc nuối
    TÌNH em xưa giờ cũng xa rồi
    CỜ hoa cũ đã về bên chốn ấy
    có gọi niềm yêu xưa thức dậy
    YÊU dùm ta giọt nước mắt muộn màng
    EM kiêu xa ta muôn kiếp lỡ làng
    NHƯ giot nắng em đậu rồi lại mất
    MỘT mình ta bàng hoàng trong sự thật
    ĐIỀU ước cuối cùng chỉ còn trong kí ức
    CHÂN thật quá cuối cùng thành bất lực
    lẽ trở thành vô nghĩa trước em...

Chia sẻ trang này